1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đi ăn uống với zai.... Hê hê....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 26/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Hồi ấy, em có mấy zai hâm mộ. Chúng nó hay rủ em +Hà Bệnh đi ăn vớ vẩn. Một lần, có mỗi em với Hưng Phệ đi ăn bún. Nó nói mấy câu buồn cười quá, làm em sặc sụa cười. Hai lỗ mũi em là 2 sợi bún lòng thòng....:))
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giống mình khi uống cà phê ròi tiếp chuyện bác @changtraidentumuathu
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh lâu lắm chả phê pháo gì. Hơn 1 ngày chưa biết cafe là gì :(. Hôm qua ngồi quán trên Lý Thường Kiệt có mấy bé chân dài đẹp quá (^.^). Mai rủ mấy ông đi uống tiếp ;))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    may quá, chân mình ngắn =))
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    zai đã thích mình rồi thì mình có ăn gì,ở đâu thì nó vẫn thích thôi
    ;))
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Sáng sớm hôm nay (6h50)[:D], em + Tuyết Bự và 2 zai ăn bánh đa cua "gia truyền". Nghe zai bảo quán này lâu đời (lâu năm) rồi. Tọa lạc ngay sát chân 1 tòa văn phòng cao cấp ( thấy nhiều chân dài + zai xinh ra ra, vào vào....[:D]); lại gần mặt phố nhớn hẳn hoi....

    Gọi 2 tô 'đặc biệt" và 2 tô "giò+ bò".
    Thấy cũng có nét ..."gia truyền"

    Xong!

    Vào rửa tay phía sau, thấy đũa vất chổng chơ trên nền gạch; bên cạnh là ránh nước ...đen![:P]=((

    Ra nói lại với 2 zai.
    Một zai bảo, việc gì! Một zai trố mắt bảo, thế thì ko vào đây nữa!

    Sau ngồi uống nước, "hội thảo' ngay....
    Thấy zai nào cũng có lý!>:)[:D]

  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đũa dùng 1 lần xong rồi chẳng vứt đi chẳng nhẽ rửa để dùng lại? tốn nước tốn công lại mất vệ sinh. Quán lâu năm toạ lạc cạnh văn phòng cao cấp, tứt nhiên giá cao tính cả tiền vất đũa đi dồi, chị này chẳng biết đi ăn với zai bao lần mà chẳng hiểu gì hết hê hê hê
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    - Khồng! Quán này chơi kiểu đũa 'gia truyền" mà![:P][:D]
    Còn về chuyện đi ăn với zai thì em cũng ko đi nhiều lắm, mặc dù zai cứ kỳ kèo , mời mộc hoài.... Sợ mang tiếng cành cao, kia nọ nên ...tuần đi vài lần thôi!:))
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nhiều người thích rủ em đi ăn rồi phong cho em danh hiệu "chiến sĩ diệt mồi".
    họ bảo nhìn em ăn rất ngon, khiến người ta cũng có cảm giác ngon miệng. hí hí.của đáng tội, suốt ngày được rủ đi ăn

Chia sẻ trang này