1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đi ăn uống với zai.... Hê hê....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chỉ toàn mời các gái đi ăn vỉa hè là nhiều. Vì TÚI TIỀN không cho phép có thể mời các gái vào nhà hàng ăn bữa ăn tiền triệu :D. Nghe thiên hạ bảo dạo này ăn vỉa hè mất vệ sinh lắm, sợ các gái ăn uống linh tinh đau bụng nên không nhẫn. Đành phải đi 1 mình, ko dám mời mọc ai nữa ;))
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ô em thì không thích đi ăn với zai lắm vì cái tính xấu của em là hay xấu hổ đi ăn với zai về nhà toàn phải ăn cơm nguội;))
  3. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đừng có cái gì cũng nghe mẹ em à, kẻo sau này ân hận ko kịp. Có giai mời đi thì cố mà đi, mà khám phá. Thế mới là cuộc sống, cứ núp váy mẹ vậy bao giờ cho nhớn được
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ân hận
    khám phá
    nhớn
    ?
    :-??
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    humm , mình thì tùy
    Nhá , đi với trai nhưng là bạn thân nó toàn phải vỗ lưng ( vì ăn tham quá bị nghẹn ) : ăn từ từ thôi, có ai tranh mất đâu mà ăn như heo thế . --> ko phải giữ ý , vừa ăn nhiều ăn tham lại ăn nhanh
    đi với người lạ lại bị nói : e ăn tự nhiên đi, sao ăn ít thế ? ăn như mèo ăn ------> giữ phép lịch sự
    đi với người có tình cảm : ăn nhiều nhưng từ tốn . Vẫn nhớ lần đi ăn mì với bạn ấy , về nhà m buông câu : Thật ra e còn đói lắm nhưng vì đi với anh e phải giữ ý để lần sau a còn mời e đi ăn cùng nữa, e ko muốn sau hnay a chạy mất dép . E thích đi chơi với a lắm :x :))
  6. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho cái nhà ăn vặt của tôi. Trận nào cũng đánh nhau vì ăn, đi ăn với nhà mình thik kinh, nhớ quá.
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    em chết vụ này mất
    he he he
  8. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bẩm lạy cụ lớn !
    Cái này thì con chịu không bắt chước được ạ ! =))
  9. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    10/9/2014

    Về cái chuyện này thì nay đang có cả một kho chuyện đấy ạ. :-)

Chia sẻ trang này