1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân này nên níu giữ không !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cố quá thành ra quá cố.

    Muốn con mình có bố tốt như mình từng có, để rồi bám vào một ông chồng làm bố rất tồi với con mình.
  2. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    caton03 bạn nói đúng.

    Mình thuộc diện người không biết nịnh nọt, nếu đã mất cảm tình thì không thể giả vớ nói hay nói tốt , không thể cười tươi như không có chuyện gì được. Đành im lặng và không thể cởi mở được.

    Nhược điểm này bất lợi cả trong cuộc sống gia đình và trong công việc. Vì những mối quan hệ không thể chối từ thì mình đành chọn cách sống tránh xa xa một chút, để giữ được chút tình còn được.

    Cũng có thể chính vì thế, mà chồng mình có nhận định mình là người ít nói, thâm trầm, " lỳ lỳ" cái mặt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    : bạn à, chồng mình thực sự là một người tốt đối với anh chị em, và là một ông bố tốt. Chỉ là bạc bẽo với mình thôi.

    Mình có chia ly thì không tiếc người chồng như anh ấy của bây giờ. Điều làm mình day dứt là để các con khuyết thiếu một người bố. Hơn nữa, mình đang " đeo " một cái biển hiệu trên mặt " gia đình hạnh phúc " , nếu mình chịu được thì mãi mãi, mình vẫn là niềm mơ ước của bao người.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính bạn kể lể là chỉ có mình bạn đến lễ phát thưởng HSG của con bạn. Chứ tôi có bịa đâu. Lúc bạn kể là chồng bạn kém thương con thì cũng là bạn kể. Giờ bạn bảo đấy là bố tốt thì cũng là lời bạn kể. Tôi chả biết tin đằng nào.

    Tôi nghĩ bạn ít hiểu ng đời rồi. 2011 rồi, ai ng ta cũng để ý đến thực chất hơn là cái vỏ bọc. Họ cũng chả mơ ước gì cái vỏ bọc hạnh phúc của bạn đâu. Họ thừa hiểu có những gia đình nhìn bề ngoài hp lắm nhưng trong ruột thì lạnh lẽo nên họ cũng không dại gì mơ ước bậy bạ là bằng được người dưng đâu. Chỉ có bạn là vẫn nghĩ chắc cũng có vài ba người dưng họ sẽ thấy ngưỡng mộ (cái vỏ bọc) của gia đình mình nên lại muốn cố bám lấy cái vỏ bọc ấy.

    PS: Bạn hiểu nhầm ý của canton03 rồi.
  4. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân này nên bỏ ko nên giữ.

    Đàn ông ngoại tình là ko chấp nhận được. Cùng lắm thì ăn bánh trả tiền ( ko cho vợ biết ) là cùng, chứ có bồ thì ko thể được. Ko có lý do gì có thể thanh minh được.
  5. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị vẫn chưa nhìn nhận ra vấn đề của chính mình, chị cứ cố níu kéo vào một thứ mà hình như ko thuộc về chị nữa. Tôi đồng ý với Anx, giờ là thời nào rồi mà chị còn sống với cái vỏ bọc một gia đình hp? CHị cam chịu, nhẫn nhịn mà ko biết trân trọng bản thân mình, ko biết sống cho chính mình. Chị mong chờ vào một ngày chồng chị hiểu ra và sẽ yêu chị như ngày xưa ư? Liệu chị cứ đeo cho mình một khuôn mặt hp với người xung quanh và chị có chắc rằng người ta ko biết gì về cuộc sống gđ mình ko? Ko biết rằng chồng chị đã lừa dối chị bao nhiêu năm ư? Hay họ đang cảm thấy tội nghiệp cho chị mà ko dám nói sự thật cho chị biết và chỉ có chị đang cố gắng sống với vỏ bọc của mình. và chị là người chịu đựng mọi nỗi đau, ng xung quanh đâu có chịu đựng thay chị mà chị phải để ý, chị phải sống cho chính bản thân mình.
    Cái bây giờ là chị phải nhìn nhận chính xác vấn đề của chị, liệu con cái chị có sống hp trong một gđ như thế ko? và liệu cuộc hôn nhân này có đáng cho chị níu kéo ko? Và chị có nên sống trong vỏ bọc với người xung quanh ko?
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn needlove trả lời ai thế, chắc nhầm quote canton rồi.

    Tiện đây nói luôn là bạn có may mắn là có người bố tốt, lại yêu một phát lấy được chồng ngay, thành ra mọi chuyện bạn dễ bị cách nghĩ xuôi chiều như thế này : đã là bố là mẹ thì đương nhiên yêu con, đã là người yêu thì sẽ cưới, đã là chồng là cha thì rồi sẽ yêu thương vợ con, đã là hình mẫu gia đình hạnh phúc rồi thì không thể tự nhiên thành gia đình bất hạnh v.v... Thế nên khi cuộc sống không diễn tiến xuôi chiều như thế, bạn khó lòng tìm ra được một quy luật khác để soi rọi vấn đề. Như tôi chẳng hạn, chả may lại sinh ra trong một gia đình bố mẹ không yêu nhau lắm, bố không yêu con lắm, thành ra từ nhỏ tôi đã phải chiến đấu, trấn chỉnh đưa mọi việc về cái đúng của nó. Tôi thấy là con người ta sống vì mình rất nhiều, chứ không thuận theo cái danh nghĩa. Trong quá trình đó tôi tìm ra một chùm quy luật. Ví dụ như bố tôi biết mẹ tôi thường sợ dư luận đánh giá nên làm mưa làm gió, gia trưởng trong nhà. Thế là một lần tôi mở toang cửa sổ, cửa ra vào đứng cãi nhau ông ổng với bố tôi. Hai ba lần như vậy, bố tôi biết tôi chả sợ dư luận đánh giá, từ đấy không dám gia trưởng nữa. Giờ thì gia đình tôi khá là ổn. Đấy là gia đình bố mẹ đẻ đó.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, là "chấn chỉnh" chứ.

    Đàn ông gia trưởng luôn kèm cái tính sĩ diện. Có thể nói là đây là bộ đôi tính cách đi cùng nhau. Do đó, cách tốt nhất để đối phó với mấy ng gia trưởng là dọa (và làm thật) phơi bày cái thực chất mà họ hay che đậy ra cho người ngoài biết. Điều đó k làm họ hết gia trưởng hay hết sĩ diện, nhưng làm họ không còn dám gia trưởng với ta nữa. ;))
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận ăn đòn [:D]
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chào chị chủ top. Em là một trong những người đầu tiên vao pic xem bài của chị. Nhưng hôm nay em mới com lại được, cũg vì bức sức quá.
    chị ơi chọn giải pháp ly hôn đi. em hiểu tâm trạng chị lúc này. Chị muốn nghĩ đến khoảng thời gian ngọt ngào gian khổ có nhau để ****** biện cho chồng và hơn hết ní giữ người cha cho con.
    1 năm trước em cũng viết tâm sự của mình lên và ko lý trí nghe theo lời khuyên của mọi người. Em nghe chồng năn nỉ xin lỗi làm hòa. Nhưng rồi nó là bản chất chị ah. Đàn ông có tính thế rồi về nhà đối sử với vợ chẳng ra gì. Nếu có chút lương tâm thi còn hỏi han con chứ con có khóc có đau cũng mặc kệ. ANh ấy có thế nói trống không hoặc sưng mày-tao với chị nhưng chị tin là chị đọc tin nhắn với bồ sẽ là "yêu ơi", hoặc tình cảm đến mức chị em chúng ta ko thể tưởng tượng nổi những ngôn từ mĩ miều ấy là của chồng mình.
    môi người khuyên cũng nhiều em cũng chỉ muốn lấy trường hợp em ra làm "gương" cho chị thôi. khỏng thời gian khó khăn nhắt đối với chị lúc này là đi gưi đơn. gửi được đơn ra tòa nếu muốn núi kéo anh ấy sẽ tử tế bằng mọi cách thế nhưng chị đừng ti ma đánh mất lập trường. Em bây giờ vui vẻ thoải mái lắm. Sẽ rất khó khăn với 2 con nhưng chị em mình khó xác định có được tập 2 nên cố gắng chị nuôi 2 cháu. cố gắng lên chi nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ps:đừng hi vọng gì nhà chồng bênh vực mình. em bức súc quá chưa đọc kỹ nhưng chị ah, con họ dù sai đến mấy cũng vẫn là con họ. chúng ta là con đâu chỉ có giá trị khi cần đến chúng ta dững mũi chụi sào thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi. Đàn ông gia trưởng và sĩ diện cũng rất nhiều ng có kèm thói côn đồ, hung hãn nữa. Bạn nhắc tôi mới nhớ thêm tính chất này. [:D]

Chia sẻ trang này