1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân này nên níu giữ không !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 27/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thotrangmathuyen

    thotrangmathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

    - Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đẻ ra canton mà bạn ấy lại nghĩ là vì " thú vui xxx ", công sinh thành là sai

    Một đứa trẻ như vậy ngoan nổi ko? ???^:)^
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Văn thơ lai láng quá. Vậy bố mẹ bạn hoặc bạn thỏ trắng lúc thụ thai con không có các yếu tố sau hả :
    - Không muốn có con để vui nhà vui cửa, báo hiếu cha mẹ đẻ, tránh bị mang tiếng tịt...
    - Lúc xxx không thú vui
    Nếu mà có thì đừng nói là sai nhé. Vấn đề chỉ là cùng sự việc đó ta nhìn từ góc độ nào thôi.

    Bạn chậm hiểu thật đó. Chắc bạn chưa biết thuyết tương đối của Anxtanh nhỉ. Trong hệ tiêu chuẩn của bạn thì tôi không ngoan. Nhưng trong hệ tiêu chuẩn khác thì tôi là cực ngoan đó. Một đứa con biết giải phóng cho mẹ nó khỏi áp bức bao năm, uốn nắn lại bố nó về tính cách tốt hơn... thì đối với nhiều người là cực ngoan đó. Còn cái kiểu chỉ vun vén cho bản thân, lo sợ mang tiếng "không ngoan" mà mẹ khổ kệ mẹ, bố sai kệ bố thì nói thế nào nhỉ, trong hệ của tôi bạn là loại người (trước hết là người đã, chưa nói đến là loại con) cực kì bất hiếu và ích kỉ.
  3. thotrangmathuyen

    thotrangmathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con có suy nghĩ lệch lạc về công sinh thành thì Thỏ ko cãi lại nổi đâu, bố bạn còn sợ bạn nữa là
    Àh, hệ của bạn chỉ có ở nước ngoài mới có thì bạn sang nước ngoài mà ở nhé
    Đạo làm con ở VN ko có hệ con bất hiếu, phụ công sinh thành, bất trị, ngang ngược cãi lại bố đâu ;))
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cần gì đi đâu, tớ đã tạo ra cái nước ngoài ấy ở trong gia đình tớ rồi và đang sống rất hạnh phúc.

    Cái chính là hệ của tớ làm cho bạn thỏ đang run rẩy lung lay trong lòng, bạn thỏ đang nghi ngờ cả cái hệ thống thành trì đạo đức mà bạn tôn thờ bấy lâu. Cho nên bạn thỏ mới phải cha cố chứng minh lấy được về canton. Tớ ghi nhận là cha cố như thế để tự bạn vững tâm với bạn, chứ không phải để chứng minh với tớ.

    Quay trở lại với chủ top : nếu bạn cũng có hệ thống đạo đức cha cố như bạn thỏ nói trên, bỏ qua cách nhìn nhận từ các góc độ khác với góc độ bạn đang nhìn thì tớ chốt luôn là vô phương cứu chữa. Hãy sống như cái bạn cho là hay và bị chồng và gia đình chồng ghét. Và tớ cũng không dám chắc con bạn lớn lên không ghét bạn đâu. Tớ xin hết.
  5. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thua luôn ^:)^
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng tin là nếu bạn Giang sinh ra đứa con mà tự nhiên tuy nó lịch sự phải lễ với bạn nhưng k yêu mến, quấn quýt bạn thì bạn cũng "thua luôn."

    Và nếu bạn Giang mà rủi ro sinh ra trong 1 gia đình có bố / mẹ gia trưởng và không thương yêu bạn thì bạn cũng "thua luôn."

    Nhiều ng đã "thua luôn" trong cuộc sống khi gặp nghịch cảnh. Chỉ vài ng hiếm hoi tìm ra cách cải thiện tình trạng tồi tệ của mình thành đỡ tồi tệ hơn.

    Làm cha làm mẹ có thể chuẩn bị đc (vì nếu tư cách mình chưa xứng đáng thì mình khoan có con) vậy mà nhiều ng cha ng mẹ còn chẳng ra gì. Đứa con k được chọn lựa, nó bị sinh ra dù muốn hay không, và lỡ rủi nó gặp trúng bố / mẹ xấu thì nó từ khi còn nhỏ đã phải phát triển thứ kỹ năng "làm con cái loại bố / mẹ này" để cải thiện cuộc sống của nó.

    Giống như ng thầy đi học SP 4 năm, đc chuẩn bị để làm nghề giảng bài, nhưng giảng ngu giảng dốt, học trò k hiểu, thì đứa học trò lại phải gồng ng lên để xử lý tình huống "gặp phải gv dở" sao cho nó vẫn hiểu bài, vẫn làm bài tốt, vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích, bất chấp khả năng sư phạm tồi tệ của 1 hay của 10 ng thầy mà nó gặp trong đời.

    Nhưng không phải đứa con nào cũng thành công. Không phải học trò nào cũng thành công. Nhiều ng "thua luôn." Cuộc sống là vậy đấy.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có quan điểm giống bạn từ đầu.
    mình cũng có ông bố gia trưởng, mình cũg cãi và tính gia trưởng ấy bớt dần.
    con cái ko được chọn cha mẹ cũng ko được chọn vẻ bề ngoài đáng yêu xinh đẹp để được yêu mến. Thế Thỏ sinh ra đữa sứt môi thi ko yêu nó àh. chẳng qua biết sống làm sao với ông bố như thế mà ôn ko hư hỏng_ý thức từng đưa con thôi.
    tớ cũng chọn giải pháp ly hôn va ko cố gắng níu kéo ba cho con . 20 năm sau có thể con sẽ trách nhưng lúc này tớ càn có đời sống tinh thần thoải mái để nuôi con đủ lớn để nghe nó trách.
    hơi ích kỷ thật nhưng vật chất đầy đủ mà tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn thì như cục hình ấy
  8. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không chịu thua trước cuộc sống mà chịu thua cái suy nghĩ không coi công sinh thành của cha mẹ ra cái gì. Mình có lẽ còn ít tuổi để hiểu sau xa 1 vấn đề, nhưng mình nghĩ mang nặng đẻ đau, nuôi từ khi còn đỏ hỏn đến khi trưởng thành mà lại nói và có suy nghĩ như vậy thì mình là bố là mẹ cũng thua luôn đứa con như vậy.
    Dòng bôi đỏ: bạn nói như vậy thì vô cùng lắm, chẳng có 1 thước đo chuẩn mực nào cho thấy tư cách cha mẹ mình đã xứng đáng chưa. Phận làm con đừng nên bàn cãi đến tư cách phẩm chất của cha mẹ.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn chịu thua thì tốt rồi, thua tức là chả có lí lẽ gì để thắng, cứ nhai đi nhai lại một câu khẳng định của bản thân.

    @ chủ top : bạn có thể thấy đấy, với cách nhìn nhận của rất nhiều người trong xã hội như bạn thỏ, bạn Giang, thì phận làm con (là chồng bạn) thì cũng không thể cãi gì về phẩm chất của mẹ chồng. Cho nên bạn đừng thắc mắc vì sao chồng bạn không bàn cãi về mẹ chồng, chồng bạn chỉ bàn cãi về bạn mà thôi. Với cách nghĩ như vậy, bạn cứ yên chí lớn là bạn sai bét mọi chuyện nhé, khỏi cần tìm hiểu gì nhiều nữa, chấp nhận đi thôi.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Canton03: chính bạn đã nói mỗi người có một quỹ đạo gì gì đó ở trang trước, mình ngại quay lại quote, thì khi bạn đã hiểu ý của người ta mà người ta vẫn không chịu hiểu ý của bạn thì bạn tranh luận chi nữa. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn vì đã có một cuộc sống mà theo bạn - một người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất - là hạnh phúc hơn trước mà vẫn không làm những người thân xung quanh cảm thấy bất hạnh hơn. Đôi co một vài lời mà làm chi.

    @ bạn chủ topic: mình vẫn giữ ý kiến - chỉ có bạn mới quyết định được nên níu giữ hay không. Hãy lắng nghe chính trái tim mình, xem xét khả năng hành động của mình và "dự đoán" kết quả dựa trên những gì mình đã biết. Mọi ý kiến khác chỉ là tham khảo mà thôi.
    Nhiều người tự nhiên mà có hạnh phúc, nhưng rất nhiều người hạnh phúc được đánh đổi bởi một quá trình cố gắng, tranh đấu, nỗ lực không hề nhỏ. Bạn canton03 ở topic này có thể làm VD.

    Đời thay đổi khi (ít nhất là cách hành động của ta) ta thay đổi. Cố gắng lên bạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi bạn canton03 vào sửa bài một tí cho bạn Giang khỏi vặn vẹo vậy.

    sinh thành
    động từ
    1. [từ cũ] sinh ranuôi nấng, dạy dỗ cho thành người

Chia sẻ trang này