1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chuột bị mèo vờn lại chết ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi white-flag, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chết cười với cái câu đỏ đỏ =)) Bạn Anx là cây bút trẻ mới nổi à?
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    phân tích hay lắm. Thế mợ Anx đã vờn ai như thế chưa ?
  3. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc là do át vía di truyền. Phàm chuột sinh ra là cứ phải sợ mèo. Mấy bác to con (như Lý Đức) vẫn sợ vợ đấy thây!
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc mèo vờn trúng chỗ hiểm mà chết đâu.

    Mình đã gặp vài trường hợp thế này: chuột nhắt chạy vào đống thùng carton, giấy vụn, mình cầm gậy vụt ầm ĩ lên đống thùng chừng nửa phút, tất nhiên là đống giấy carton vụn không hư hỏng, móp méo , thế mà con chuột chết cứng. Lần thứ 2 là đống gỗ nhỏ, đập bên ngoài thôi, đống gỗ thậm chí cũng chả đổ, vậy mà cũng chết cứng. Lần thứ ba có người đuổi nó chạy về phía mình, dậm chân dọa cái cho nó sợ chững lại rồi đá phát. Đá gần như hụt nên nó lăn hai ba vòng và chết cứng, tư thế nằm ngửa. Mình rất ngạc nhiên vì sao trúng đòn cực nhẹ như vậy mà đã chết, thế là mình quan sát chút: mắt nó trợn trừng, người cứng lại như chết, nhưng trong tư thế nằm ngửa chuyển dần sang nằm xấp :)), mình lại day nó ngửa ra, nó vẫn vừa chết vừa đổ xấp lại từ từ. Ngay lúc đó có điện thoại nên mình đá phát cho nó bay ra ngoài đường luôn. Chắc 2 lần trước bị lừa, nhưng lỡ đâu có thể nó vỡ gan mà chết thật :))

    Nhắc về chuột thì hồi xưa đặt bẫy hay bắt được chuột cống to,không biết giết nó kiểu gì sạch sẽ cho chết hẳn. Đổ xăng vào đốt đến giãn lò xo của bẫy luôn mà nó không chết được, thành một đống đen thùi biết cử động. Cuối cùng mang nó đặt lên ổ kiến lửa. Vài phút thôi là nó bị cắn sưng khắp nơi và chết hẳn. Từ đó luôn để 1 ổ kiến góc vườn dành giết một số con ( trước gặp ổ kiến toàn phá).
  5. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Lập luận như vậy không thuyết phục, chuột coi vậy chứ dai sức lắm, không thể chạy được có 5 phút mà mệt đến được. Còn chuyện vờn, chuột nó chạy đông chạy tây, mèo phải bao vây vòng vòng nên tốn sức hơn, mèo khỏe hơn chuột bao nhiêu lần thì cái xác nó cũng to hơn bấy nhiêu lần, nên nếu chạy đua thì 2 con mệt như nhau (nếu không muốn nói là mèo mệt hơn).

    Việc chuột chết khi bị vờn nhiều khả năng là do tự tử.
  6. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chú thử bị 1 "cái gì đó" to hơn chú 20 lần đuổi, xách lên, ném đi ném lại xem có tạch ko? Chả cần nói đến chuyện tốn sức, chết vì sợ rồi :-ss
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đấy đâu phải phân tích, là văn kể chuyện =))=))
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    em định nói ý của bác này , nhưng không phải là '' cái gì đó " mà là con gì đó ..To gấp 20 lần mình mà cái mũi xinh xinh của nó đã to bằng cả người mình .. nó vần mình.mà có khi nó yêu mình quá ( Vợ Yêu chồng quá ..nhiều khi cũng dễ tạch lắm;))) . lăn quay ra chết cũng là điều dễ hiểu ;))
  9. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Sao mợ =)) giỏi thế ^:)^ con còn không dám ở trong phòng một mình cùng với 1 koan chuột nữa cơ:-" sợ nó lao vào mình ạ:-bd\:D/@-)
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Quái thật. Nhà mình nuôi mèo, có lần thấy mèo nó vờn con chuột nhừ tử. Lòng bất nhẫn nổi cơn nhân từ đuổi bé mèo và thả cậu chuột ra sau nhà cho nó chạy. Hi vọng cu cậu sẽ mang cái nhẫn kim cương trộm được của nhà nào cho mình để trả ơn. Thế mà giờ hơn 1 năm mà vẫn trơ mõm, chả thấy kim cương mẹ gì :-??


    Biết vậy trước để bé mèo hóa kiếp cho cu cậu cho xong. [r23)]

Chia sẻ trang này