1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chuột bị mèo vờn lại chết ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi white-flag, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Hôm trước con chuột nhà mình nói "Anh ơi không biết em ăn phải thứ gì mà mất sữa cho bé ti rồi" Mèo tui điến cả người tí xỉu.
    Hên là qua hôm sau mọi thứ trở lại bình thường.=))=))=))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Ngày xưa, xem mèo vờn chuột hơi bị nhiều: Tung lên, vứt quăng đi chỗ khác, chạy như bay đến, nhảy cả 4 chân hoặc 2 chân lên, cắm móng...( mình khá thích xem:P)
    Túm lại là sau khi bị vờn, chuột có thể chết vì sợ, hoặc cũng do xây xát.Có lúc thấy nát bét, nhưng chả thấy máu đâu.
    Mèo không đói, nhưng có một số con vẫn có thói quen chén chuột theo thời gian: đầu tháng ăn đầu, cuối tháng ăn đuôi...
    Còn xem cả người tra tấn chuột rồi cơ. Dùng găng tay tóm, rồi đổ rượu vào mồm cho nó phùng lên, rùi châm lửa.....
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái thời còn nghèo mạt rệp, đến bao ni-lông đựng rác còn quý, thì đường xá đầy rác vung vãi. Thời nay xh có giàu lên đc 1 tí, đường xá cũng đàng hoàng đc hơn 1 tí, nhưng đặc biệt cứ chuột là ng ta vứt ra đường để xe cán qua dẹp lép như con tép. Hình như nhiều người thù hận con chuột đến độ không muốn cho nó vào bao rác, cột lại rồi quăng vào xe rác, mà nhất định phải thấy nó bị cán mỏng dính ra thì mới hả lòng hả dạ.

    Chẳng lẽ họ muốn trừng phạt con chuột vì...nó sinh ra và sống đến khi chết trong kiếp chuột? Con chuột không có quyền chọn xem nó làm người hay làm chuột, thế nên nó có trộm cướp đồ ăn thức uống, gặm nhấm cái gì, thì là vì nó là chuột. Con người bẫy đc nó, giết đc nó, thì đã xong, chứ còn quăng ra đường cho xe cán, thật là gớm ghiếc. Chuột là vật thủ mang nhiều loại bệnh, xác nó nát bét ra đường thì chỉ tổ làm ô nhiễm môi trường sống thêm mà thôi chứ "trừng phạt" gì được một cái xác chết.
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    simple. Xã hội giàu lên, đường xá sạch sẽ, con người cũng sạch sẽ hơn nên ngại vứt con chuột vào thùng rác vì sợ bẩn tay.^:)^^:)^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những con ng "sạch sẽ" đó không sợ xác chết nát bét của chuột sẽ gieo rắc những mầm bệnh nguy hiểm à? "Sạch sẽ" ghê.

    Mà lạ lắm, trong hẻm thì không bao giờ người ta quăng xác chuột ra cho xe cán, chỉ toàn ở đường lớn thôi. Những ng "sạch sẽ" cũng "siêng năng" cầm con chuột ra tận đường lớn nữa.
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác nhé .. bác chưa có con số thống kê " bánh đa chuột " ngoài đường và " thi hài chuột '' trong thùng rác giữa 2 thời giàu và nghèo nhé ! he hé [:D][:D][:D]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Hình như Anx nhầm thế nào... Người nào đã có ý thức thì người ta cho rác vào xe rác, thì cũng cho chuột vào xe rác. Còn người nào vứt chuột ra ngoài đường, mà nhìn xung quanh chỗ con chuột không thấy rác, thì chính người đó sẽ vứt rác ở đâu đó cũng gần đấy thôi. Nhiều khi cũng muốn nghĩ, có khi là con chuột nó gần chết, mà cố trốn ra đường, nên mới chết ở giữa đường. Mấy lần đi xe không để ý, thấy con chuột nát bét ngay trước mũi xe mà không tranh kịp, suýt đổ xe....
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Anxiety đi tới đâu cũng như minh tinh, dáng điệu trầm tư ngang ngửa với tượng Rodin ngồi chống cằm suy nghĩ ở Paris. Hay thật, học thuật đạt tới tầm này mà vẫn còn chấp vào số kiếp. Mất ít nhất phải thêm 5 năm đèn sách mới biết được vứt con chuột ra đường là để thỏa mãn cái tôi cá nhân, trong khi chỉ mất 5 giây để làm điều đó. Tôi tưởng tầm nhìn bạn xa hơn thế cơ chứ.

    Chẳng qua bạn đang sống, không quen, và không thích nhìn những cái chết, dù là của loài vật hay loài người thôi. Tôi dám cá với bạn là một anh giết lợn đi ngoài đường thì có thấy người bị tông chết, não bét nhoét, người đứt làm đôi, anh ta vẫn thấy khá bình thường thôi bạn Anxiety thân mến ạ. [:D] Bác sĩ ngay người làm ở nghĩa địa cũng thế...
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Không được nói xấu Anxiety, thần tượng của mình đó [r37)]
  10. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bị khóa nick mà vẫn post được bài . tài nhỉ [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Chia sẻ trang này