1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay về đôi mắt?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi RicksCafe, 28/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    "có mắt như mù" với vài người câu này hay :D
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mắt liếc chứ không phảỉ mắt lác :D
  3. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    "No bụng, đói con mắt" > lòng tham của con người;
    "Rậm râu, sâu mắt" > ... cái này khó diễn đạt;
    Ngoại nhập: "An eye for an eye" > Ân đền, oán trả
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    1. Quảng cáo cửa sổ:

    Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, vì vậy, để bảo vệ tâm hồn, ta hãy mua ... cửa sổ.

    2. Gái một con trông mòn con mắt, gái 1 mắt trông chỉ 1 con( ngươi) :D
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình cũng thấy câu này hay! [r2)] Với cả trăm người cũng rất hay có câu:

    "Trăm quan có mắt như mù - Để cho Huy Cận vào sờ chánh cung."

    Nhà thờ Huy Cận chắc ai cũng biết , ông sống ở thời hiện tại sao mà vào sờ được bà Chánh Cung thời vua chúa nào nhỉ? Câu này sai về tính lịch sử hay là thời đó có Huy Cận khác ? :-??
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    bac nay ngay tho that hay ngay tho dua day ^:)^
  7. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Trăm quan có mắt như mờ / Để cho Huy quận vào rờ chính cung!

    Hoàng Đình Bảo (1743-1782) là Huy quận công (còn gọi là Quận Huy) thời Lê-Trịnh. Trước tên là Đăng Bảo, sau đổi là Tố Lý, lại đổi là Đình Bảo; quê ở Hoan Châu (nay thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). HĐB đậu hương tiến, lại đậu tạo sĩ, lấy con gái chúa Trịnh Doanh.. Năm 1774, theo quận Việp Hoàng Ngũ Phúc đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chiếm được kinh thành Phú Xuân. Năm 1778, HĐB được Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm cho coi việc phủ chúa và lĩnh chức trấn thủ Sơn Nam (địa bàn của Sơn Nam thời Lê gồm: Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình).


    Nguồn : http://ykhoaviet.vn/home/1232/hai-thuong-lan-ong-thuong-kinh-ky-su.htm
  8. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Thanks bạn Bodoi anh xì tanh nhé! [r2)]

    Có mấy câu nói về mắt trong tướng phụ nữ không biết có đúng không:

    Người con gái phải có đôi mắt trực chuyển nghĩa là nhìn ánh nhìn của 2 mắt phải thẳng

    Trường hợp mắt lươn là người hay dối trá, mắt to mắt bé hay còn gọi là mắt lé , mắt bồ câu con bay con đậu, 2 mắt không đều, một bên rõ bên mờ đều là tướng mạo xấu! đó là tướng khắc phu! [:P]

    ........................

    Mắt chỉ có thể nhìn thấy những điều mà bộ não có khả năng nhận biết.
    Mắt không thể nhìn thấy được những điều mà trái tim không để tâm tới :-bd
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ đề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này