1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị phân biệt vì cha mẹ là nông dân :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitmeifucan, 28/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flokkok

    flokkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "lố bịch"? bạn tự cho cuộc sống của mình là hoàn hảo rồi nên những chuyến đi trải nghiệm như thế này là "lố bịch" ah?
    nếu tham gia rồi mà nói là "lố bịch" thì bản thân bạn phải xem xét lại chính mình.
    có khi nào bạn là một trong số những người có suy nghĩ,phát ngôn như "chủ thớt" trình bày trên ko?[-X[-X
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật ra, thế này, mình ko cảm giác nông thôn hay thành thi =)) và mình cho cuộc sống ở đâu cũng thế.. mà đã bình đẳng thì có j là trải ngiệm" hay thú vi??

    Ví dụ chẳng nhẽ, cuộc sống của bạn khác hoan toàn cuộc sống của mình, thế thì về một mặt nào đó mình sẽ hào hứng và thic thú khi dc trải ngiệm cuộc sống của bạn à????

    Càng quan trọng hóa thì lại càng tỏ ra mình ko tôn trọng, bình thường.. tất cả là bình thường.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà mình thấy vấn đề j đâu nhỉ :)) ai làm việc nấy, kieu phân công xã hội rồi thì tại sao lại có chuyện tự ti hay thế nào nữa nhỉ :)) .. lạ thật :).. tính ko vào tp đâu nhưng nghe thấy cái tour trải ngiệm j j đấy nên vào cm tí
  3. vulexdbd11

    vulexdbd11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn.....................................................................
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế với 1 người ko đồng ý cũng không phản đối thì sao hả bạn ?? thật ra nếu trong trường hợp mình nghe thấy điều này, thì xem như cái bạn ấy chẳng là j cả, hay nghe xong để đó rồi thôi ạh kệ
  5. flokkok

    flokkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nếu như ai làm việc nấy như bạn nói thì sao mà "nó" nói ra những câu như thế,ko tôn trọng những người tạo ra lương thực cho "nó" ăn hàng ngày. phải cho nó nếm trải thì lúc đó mới biết tôn trọng,rút lại những lời nói của nó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu như mà nghe xong mà bạn ko thấy bức xúc hay có phản ứng j thì bạn cũng đặt mình giống như "nó" rồi,chẳng là j cả.
  6. hitmeifucan

    hitmeifucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé ! mình không có vu khống ai ở đây cả !? chuyện ở đây bạn nên đọc và hiểu vấn đề là mình đang nói đến suy nghĩ của bản thân 1 người khi họ phát biểu ra những câu như thế ! mình chỉ lấy ví dụ là cha mẹ mình bởi vì họ là những người đã từng là nông dân và mình cũng thế! thiết nghĩ bạn đừng nghĩ đến vấn đề mình mặc cảm hay là thấy người ta nói như thế mà mình cảm thấy tủi thân! mình chỉ nghĩ rằng không hẳn chỉ có bạn đó mà 1 số người chưa từng làm nghề nông cũng cho rằng câu nói như thế là bình thường đấy thôi!
  7. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trọng nghĩa khinh tài

    =============
    Thơ anh... em thấy lần đầu
    Nghe qua cũng được, đọc lâu thấy nhàm
    Vốn không hiểu thi từ ca phú
    Chỉ ngựa non háu đá ***** nhăng
    Cổ nhân thường có câu rằng
    "Điếc - thằng hay ngóng, ngọng - thằng nói leo"
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn có vấn đề diễn đạt ý và cảm xúc.

    Chủ đề thì bạn ghi là: Bị phân biệt vi cha mẹ là nông dân : (

    Trong bài chủ đề thì bạn viết là:
    Đọc vào 3 chỗ đỏ đỏ thì ai mà chả nghĩ bạn "mặc cảm, tủi thân."

    Bạn muốn ng ta hiểu bạn khác thì bạn không nên diễn đạt theo cái kiểu đỏ đỏ như vậy.
  9. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Thực ra chú này phát biểu cũng có 1 ý đúng đấy chứ. Đúng là nông nghiệp nước ta hiện nay vẫn còn thô sơ phần lớn dựa vào sức người.

    Người nông dân biết chữ, nhưng trình độ văn hóa ko cao, phần lớn người nông dân ở nước ta ko học quá cấp 3, ở nhiều vùng còn không quá cấp 2.

    Người nông dân có đóng góp nhiều cho sự phát triển xã hội, nhưng cũng nên biết tuy nước ta là nước nông nghiệp hơn 60% người dân việt nam là nghề nông nhưng nghề nông ko phải là ngành đóng góp nhiều nhất cho GDP. Mọi người vào đây tham khảo:

    http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=9894

    Ko nói đến người nông dân, mà chỉ nói đến nghề nông nhé. Ko phải chỉ có nghề nông là nghề duy nhất làm ra thóc gạo cho mọi người còn nhiều ngành nghề khác nữa, hãy đánh giá nghề nông một cách khách quan.

    Thử hỏi các bác to mồm ở đây ai dám đi làm nghề nông, trong thâm tâm các bác cũng coi thường nghề nông đúng ko, ngay cả chính nông dân cũng ko coi trọng nghề nông, ai ai cũng muốn con cái mình thoát khỏi nghề nông, được ra thành phố học hành, ở lại thành phố lập nghiệp. Thời đại này giới trẻ có mấy ai chịu ở lại làm bạn với con trâu cái cuốc ko?

    Mình phải nói điều này thực sự mình ko thích người ngoại tỉnh, ko phải vì họ thế này thế kia, đơn giản là vì mình ko thấy hợp nhau, ko có cùng quan điểm, suy nghĩ, cách sống. Và mình tin là nhiều ngf Hà nội, chỉ nói riêng hà nội thôi nhé, trong thâm tâm cũng ko thích ngf ngoại tỉnh lắm đâu, chỉ là ngf ta ko nói ra, hoặc là ngf ta chỉ nói giữa ngf ta với nhau.

    Gửi chú chủ topic, để con cái chú về sau ko bị ức chế như chú nữa, chú có 2 cách, một là chú làm cho nông nghiệp việt nam phát triển, nâng cao dân trí của người nông dân, thay đổi cách nhìn của xã hội nói chung về người nông dân, cách thứ 2 đơn giản hơn, chú ở lại thành phố làm việc, lấy vợ, sinh con.

    Anh khuyên chú chọn cách thứ 2.
  10. congthong_tin

    congthong_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thử hỏi nếu xã hội tất cả con e sau này đều lên thành phố làm việc thì lấy gạo đâu mà ăn,lương thực đâu mà sống
    lúc đó chỉ biết gặm kim loại, gặm vàng mà sống hoặc hít không khí sống tạm vài ngày ah.
    đúng là cha mẹ muốn con cái lên thành phố học thành tài nhưng là để về quê giúp ích cho nền nông nghiệp lạc hậu.
    thế thì cha mẹ nghĩ thông suốt biết nghĩ cho tương lai sau này

Chia sẻ trang này