1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị phân biệt vì cha mẹ là nông dân :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitmeifucan, 28/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyen_dang

    duyen_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hồi trước học thường đi cắm trại mấy ngày mấy đêm.giờ ở thành phố muốn cũng ko đc.hjxhjx
  2. congthong_tin

    congthong_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thôi đi các bác.giờ này để cho các bác ôn lại kỷ niệm đó hả?
  3. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến cắm trại mà có thực tiếp tiếp xúc thì tuyệt vời ^^
  4. duyen_dang

    duyen_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình sống đc tới tận bây giờ là nhờ có những kỷ niệm đó.
    ko biết j cũng phán những câu xanh rờn
  5. flokkok

    flokkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có chiến sỹ nào tham gia đợt 2 vừa rồi k?nhanh nhanh up hình cái
    nghe nói đợt này dzui hơn đợt 1
  6. congthong_tin

    congthong_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn là nhờ những kỷ niệm mới thấy cuộc đời ý nghĩa hơn.
    nhưng cũng phải tùy lúc tùy nơi chứ
    chả lẽ chỗ nào cũng đưa ra đc
  7. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nói bằng tiếng Anh mà, tại bạn nghĩ sâu xa quá, tui thì sợ ngưòi bạn kia ko đủ vốn từ nên nói cái gì dễ dễ cho có chuyện nói.
  8. congthong_tin

    congthong_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cái này thể hiện trình độ tiếng anh của chủ thớt cũng nằm ở mức độ pro mới hiểu sâu xa đc như z
  9. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Haiiiizzzzz. Sa ơi, pót hình lên nào
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ô hay? đang tưởng bạn bị phân biệt đối xử như kiểu KKK. chứ chỉ vì 1 thằng óc to như quả nho phát biểu ất ơ trong cái lớp học ngoại ngữ đó thôi mà cũng phải bận tâm á? VN mình là 1 nước nông nghiệp, (mịa, các bố xxx cứ hô hào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng chắc vài trăm năm nữa VN mình vưỡn là nước nông nghiệp, tuy có hiện đại hơn tí thôi), đa phần dân số là nông dân, chỉ có 1 số ít cư dân thành thị là ko sống bằng nông nghiệp, tuy nhiên họ cũng xuất thân là nông dân mà ra. Vì vậy chắc chắn 100% dân VN là nông dân xuất thân. tớ dân HN gốc, cả nội lẫn ngoại đây mà vẫn xuất thân nông dân chứ ở cái tầng lớp đíu nào ra nữa mà tinh tướng.
    bạn cứ mạnh dạn mà sống, chả ai phân biệt đối xử vì bố mẹ bạn là nông dân, những người đổ những giọt mồ hôi mặn chát đổi lấy những hạt gạo trắng ngần cho mọi người, trong đó có mấy đứa"phi nông dân" đó đớp đâu.
    cái thằng dở hơi đó nói thế thì bạn phải cười vào mũi nó vì sự thiểu năng đó chứ, chắc bạn cũng còn nhỏ nên hơi non nớt.

Chia sẻ trang này