1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi va chạm giao thông thì xử lý thế nào ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 29/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chuyện là thế này sáng nay lượn ra chợ ăn sáng. Đường hẹp lúc đấy có một chú Matis lượn tạt đầu hai chú đi xe máy đang đi trước em. Hai xe xém tẹo quệt nhau.

    Bỗng xe Matiz phanh lại bật cửa. Một lão mặc áo thun cộc, hai vai xăm trổ nhảy xuống : Mày chửi tao à. Láo! Bốp Bốp. Gọi là lão nhưng chắc lão này cũng dưới 30 có lẽ tầm tuổi em. Người cao có lẽ 1m72-74(Em không nghe thấy chửi chắc cách hơi xa) Không biết chú cầm lái có cài quai không nhưng cái mũ bảo hiểm bật ra, chú vẹo hẳn bên người xe loạng choạng sắp đổ. Chú ngồi sau chưa kịp phản ứng gì. Sự việc quá nhanh. Em chỉ kịp tắt máy rút chìa khoá : Anh ơi bình tĩnh.

    Hình như thấy tình hình không ổn đứng trước hai thằng. Không biết có cộng thêm em không. Lão kia bật quay trở lại xe rút đồ... Một con roi điện dài hơn gang tay nằm trong tay phải. Tay trái lại chỉ vào mặt chứ cầm lái :Mẹ! mày thích láo không?

    Ngay lúc đấy có có một bác đừng vào cản ông cầm roi điện. Thêm một ông chắc là xe ôm ngồi gần đó. Em thì đứng sau hai chú ấy 1m. Lúc này chú ngồi sau đã nhảy xuống. Chú cầm lái vẫn còn ngồi trên xe. Giờ để ý mới thấy mặt là hai chú này còn khá trẻ. Có lẽ là sinh viên. Trên xe treo túi nylon có rau hành chắc là vừa đi chợ về. Lúc này mọi người bắt đầu túm tụm lại. Thôi bỏ qua đi... Nó xin lỗi rồi .... hai thằng mày đi đi.
    Hai chú kia đi luôn.. Lão kia cũng lên xe tếch thẳng. Hết chuyện.[:D]

    Giờ em đang rất đau đầu không biết nghĩ làm sao. Giả sử trong trường hợp các bác là hai chú kia thì các bác xử lý sao ạ. Em thấy hai chú này quá hiền.

    Mà nếu các bác đi một mình thì tính sao ạ?

    Có lẽ hai trường hợp dưới ít gặp hơn vì có lẽ không chửi.
    Các bác đi với bạn gái thì tính sao ạ?
    Các bác đi với vợ con thì tính sao ạ?
  2. RobotTraicay

    RobotTraicay thành viên nghịch như quỷ

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em minh họa hộ bác chủ thớt

    [​IMG]
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Cle có vẻ máu nhể! Chắc lúc đấy mà đánh chắc cũng vô chơi [:D]
    Mình cũng một lần đi đường gặp hai chú choai choai khịa "Mịa mày đi thế ah + nhìn đểu" Cơ bản trông em trẻ hơn tuổi nhiều. Xử lý: Lặng lẽ đi tiếp không để ý!Tóm lại hai chú sinh viên bỏ qua là được, Cuộc sống đang yên ổn, công việc suôn sẻ thì bỏ qua. Cuộc đời đang đen thì cho xám xịt luôn -> chiến.
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài nhiều chuyện ức chế vãi hàng.2 chú sinh viên kia chỉ có nước rút thôi chứ làm được j.thân cô thế cô như thế + chắc là ở nơi khác lên học.
    trong trường hợp chiến thì 2 ông matiz gọi cầu cứu ngay nếu chúng nó không lại được, lúc đấy lại đổ máu .
    ra ngoài dù đi với người yêu hay vợ con giờ tốt nhất 1 điều nhịn 9 điều lành.hỏng tí mang ra thợ sửa cho yên thân.
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Ở HN nói riêng và những nơi khác trong cả nước nói chung thường khi va chạm giam thông việc đầu tiên là xuống xem xe cộ có bị gì hay không và lao vào oánh nhau, chửi nhau..
    Về ý thức tham gia giao thông và xử lý tình huống khi va chạm giao thông (nếu có) nên sang Lào mà học tập.
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mỗi người có một cách cư xử khác nhau. Nam khác, nữ khác...
    Ở tình huống trên nếu 2 người đi xe máy không muốn gây gổ thì nên cũng nên tránh chứ không nên để người ta đập " Bốp bốp " như vậy! Mình không đánh ngưòi cũng đừng để họ đánh mình là tốt nhất! Chả nhẽ một người mặt hầm hầm tiến vào định đánh mình mà mình không đoán được ah?! :-O Việc trước tiên là vậy đã !



    Trường hợp ô tô sai mà gây gổ như thế nếu người đi xe máy hiền quá thì cũng bỏ qua và nên tránh. Còn nếu phản ứng lại bắt ô tô đền hay gì đó thì lưu ý không để người đi ô tô quay vào xe lấy đồ hay rút điện thoại . Như vậy sự việc sẽ khó giải quyết hơn theo ý mình.
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi giờ thanh niên HN thi nhau cắt đầu đinh, đầu trọc [:D]
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thằng nào lạng lách đánh võng đi ẩu quyệt vào mình mà ko kịp chạy....nhầy vào bổ luôn :)), cho nó ăn 1 seri đòn coi như mình thực hành :))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc mô tả nhưng k hiểu lắm. Tức là tài xế xe hơi sai nhưng lại giở thói côn đồ đòi đánh người chứ gì?

    Nếu tôi là ng đi đường mà gặp cảnh ấy thì thể nào tôi cũng dừng xe, rút máy gọi 113 và nói lớn lên cho tất cả mọi ng cùng nghe là: Đợi công an đến thì chị sẽ làm chứng cho 2 em là xe hơi đi sai, lại còn đòi đánh người.

    Sau đó tôi sẽ đi ghi lại số xe hơi, số 2 xe máy, và ghi cho 2 bạn đi xe máy số cell của tôi, nếu tôi có việc phải đi gấp, không chờ CA tới kịp.

    Nếu sau này tôi hay ng nhà tôi bị kẻ côn đồ ăn hiếp thì tôi cũng mong có người dám đứng ra làm chứng trước CA như tôi. Xã hội này tệ cách mấy cũng còn chưa tệ bằng cái suy nghĩ "Xh tệ nên mình nên lẳng lặng làm lơ trước cái xấu, cái sai, cái côn đồ và về nhà ngồi chửi sau lưng kẻ xấu, kẻ sai, kẻ côn đồ."
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Rút điện thoại quay clip, tung lên youtube nếu mình là bạn.
    Còn nếu là diễn viên chính thì xin lỗi trước đã, bất kể lỗi thuộc về ai. :|

Chia sẻ trang này