1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng ngại...có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sentim, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    :-??:-??:-??
    Tớ cũng từng có thời gian giống các bác. Cách đây 6 năm tớ có yêu một người ( tớ biết người phía bên kia cũng mến tớ..) nhưng mỗi lần gặp mặt là tớ cảm thấ sợ, không dám nhìn người ấy thế mới đau. Một hôm tớ quyết định phone rủ nàng đi dạo phố nhưng chả biết nói chuyện như thế nào, tớ quyết định làm 2 cốc rượu rồi chờ tý sau tự nhiên thấy có can đảm lên, liền phone cho nàng ( và nàng chấp nhận):-??:-??, hiccc một cuộc hẹn hò đầu đời như thế đó..........

    Và cũng là vì sự nhết nhát trong tình yêu, nên đến bây giờ nàng đã đi lấy chồng, và tớ không phải là người chồng của nàng ấy>:D:D<
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @-)@-) lúc đó thì vại mang làm lư hương mà xây miếu cùng các cô rồi e ơi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói thế chứ có phải cứ muốn là nhảy được đâu :-<
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    ac ac, 23 tuoi , lo gi...ma sao bo me giuc


    hi hihi
  4. online_cpn

    online_cpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƯƠNG RÁCH VIỆC
    Nhưng mà ko có thì buồn lắm :(
  5. sentim

    sentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @greatghost Em nghĩ với đà này, bác chuẩn bị xây miếu đi. Sau này giá vật liệu tăng lại không xây được thì khổ.
    @Songtumon Thôi, coi như kinh nghiệm sương máu cho lần sau bác ạ.
    @All Sao cứ thấy ai quan tâm theo đuổi là em lại muốn chạy nhỉ. Cảm giác không thoải mái tẹo nào với mấy kiểu gọi điện, nhắn tin, cafe tán tỉnh. Hức hức. Chắc bệnh em nặng lắm rồi...
  6. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thế nào qua mình chữa cho [r23)]
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    haiz,tớ xây sẵn rồi:-<..đề phòng giá vật liệu tăng giá,sau có k dùng thì cũng bán lại được mà kiếm 1 mớ an dưỡng tuổi già cô đơn:((
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    mình cũng như mọi người, cũng ngại có ny. Ko muốn quan tâm đến việc đi đâu, chơi j, tặng j, và càng ko muốn phải quan tâm đến thái độ, cảm xúc của con gái[:D] nghĩ đến thôi là em đã nản rồi. Em thề!
  9. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    :-wbệnh của em còn nặng hơn các bác .bác sỹ bó tay,bệnh viện trả về ,đông tây y kết hợp cũng hết thuốc chữa các bác ạ .em đã già sắp rụng cả răng rồi ,mà vẫn còn mắc cái bệnh giống như các bác .híc....híc :((:((:((.....em cũng đú theo các bác, kiếm mảnh tình vắt vai cho đỡ chống vắng ,nhưng khổ nỗi bây giờ bệnh em hết thuốc chữa rồi ,giờ tính sao các bác .:-??
  10. zumatop

    zumatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cứ chơi. Cứ vui, cứ bt với tất cả. Đến lúc nào đó. Thấy hợp, Muốn lấy rồi lấy thôi. Bjờ bảo yêu, bảo chiều chuộng. Miễn. Sang F233 đi chơi đã. Suy nghĩ mình vậy đó.

Chia sẻ trang này