1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng ngại...có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sentim, 29/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brotomet

    brotomet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có người iu thích mà,sao phải ngại,he..he
  2. hoabaytungtoe

    hoabaytungtoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    dính vào yêu là mệt oy
  3. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Người ta quan tâm đến em, em lại có cái suy nghĩ người ta đang tán tỉnh mình rồi lại cảm thấy không thoải mái =D>
    Bệnh thế này giờ phải chịu khó mở lòng mình ra, hòa đồng với bạn bè, off ép gì thì tích cực tham gia, quen thêm nhiều người vào, rồi cũng sẽ có người làm cho em cảm động thôi[r32)]
    Zai có chủ động gọi điện, nhắn tin, cafe cũng có sao đâu mà em phải không thoải mái, em không thích thì từ chối là người ta biết rồi phải không nào, thỉnh thoảng cũng giao lưu cho mở rộng mối quan hệ chứ nhỉ [r32)]
    Sống đơn giản, lành mạnh, suy nghĩ tích cực tình yêu sẽ đến[r2)][r2)][r2)]

  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Công nhận giờ ngại thật, ngại nhắn tin ,ngại gọi điện hỏi han...
    Nhìn gái vẫn mát con mắt, máu vẫn dồn lên dồn xuống, vẫn đong đưa nhưng rồi đến khi chuyển giai đoạn thì ông thần "ngại" lại đến chơi
  5. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Hix em cũng giống anh ở khoản đó :(
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau đi,đừng có đứng chờ đợi rì:))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    theo bạn ma gấu, là yêu nhau là cứ phải xông pha nhoé nhà Ngại :">
    Em vẫn thic yêu, ôi đam mê cụa em :)) hí hi hí
    yêu là phải cất công tìm cách choa ngyeu vui
    ôi e nhớ ngiu, mỗi tội anh í đang chăm cho con nào roài
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    đi Văn Điển đi là vừa, chữa j nữa:))
  9. sentim

    sentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Người ta quan tâm đến em, em lại có cái suy nghĩ người ta đang tán tỉnh mình rồi lại cảm thấy không thoải mái
    Bệnh thế này giờ phải chịu khó mở lòng mình ra, hòa đồng với bạn bè, off ép gì thì tích cực tham gia, quen thêm nhiều người vào, rồi cũng sẽ có người làm cho em cảm động thôi
    Zai có chủ động gọi điện, nhắn tin, cafe cũng có sao đâu mà em phải không thoải mái, em không thích thì từ chối là người ta biết rồi phải không nào, thỉnh thoảng cũng giao lưu cho mở rộng mối quan hệ chứ nhỉ
    Sống đơn giản, lành mạnh, suy nghĩ tích cực tình yêu sẽ đến"

    Cảm ơn Bác đã tư vấn. Em là em ham chơi lắm, hay tham gia các hoạt động nên bạn bè nhiều, nhưng em chỉ thích chơi vô tư thôi. Dính vào yêu đương mất hết bạn bè... Mà theo em tình yêu không bền vững bằng tình bạn. Yêu mong manh mà dễ bị tổn thương nữa => Là bạn là tốt nhất.
  10. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6

    em đi rồi bác ạ:)) .....nhưng đến giữa đường thượng đế bắt gặp hỏi đi đâu ......rồi nói chưa đủ tổi đổi về :((

Chia sẻ trang này