1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ truyền hình vớ vẩn ý mà bác, nhưng mừ đối tượng lại ko phải người Việt sống tại Việt Nam mới đau em chứ hic hic
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :"> em cũng kồ biết :"> dưng em chúc bác sáng thứ hai vui vẻ :">
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chuyện rằng nhiều khi vì cuộc sống buồn quá, người ta phải tự làm ra những việc, những chuyện cho cuộc sống vui hơn.Như Hà Nội có rất nhiều quán trà đá vỉa hè, là nơi tụ tập, bàn đủ thứ chuyện của đủ mọi tầng lớp xã hội. Như Tâm sự có topic này, để cho bất cứ ai có thể chia sẻ, nói chuyện, hay đủ thứ cảm xúc hầm bà lằng, hoặc chỉ là vào làm chén trà, hoặc cốc café rồi…đi ra. Âu cũng là đóng góp một phần vào xã hội, theo cách riêng của mình…
    Nhạt, không hiểu là một trạng thái hay cảm giác. Có thể tại vì thấy gì đó nhạt, nên mới phải tìm cách cho nó bớt nhạt đi…
    Nhưng không phải ai cũng biết điều đó.
    Chuyện là xưa nay, con người vốn tham lam. Càng tham càng chết, càng không có gì càng tham, càng hiểu ít thì lại hay nghĩ mình biết nhiều. Thế là ttvn, năm 2011, xuất hiện thêm nhiều nhân vật. Nhân tài thời này không như lá mùa thu mà nhiều như lá rụng mua thu, kể mỏi mồm không hết. Nên chỉ dám chỉ mặt đặt tên một nhân tài, đích thị anh hùng( là tại vì tự mở mồm xưng anh, thì chắc hẳn phải là anh, chứ hổng phải …chị).
    Đang nói đến chuyện tham. Một anh hùng hơn 25 năm tuổi trẻ sinh ra trên đời chắc cũng có lắm thứ để tham. Người ta tham tiền, tham danh, tham gái đẹp, ấy là những thứ thực tế mà nam nhi nào cũng ham, cái này chúng ta tạm phân tích sau. Anh hung của chúng ta có một khát vọng to lớn và cháy bỏng- không phải đội trời, đạp đất, như người xưa, mà là ôm gọn đất, ôm cả trời trong tay. Một vòng tay…dài như một vòng trái đất. Chợt nghĩ đến cái bài hát củ chuối anh đi tìm em đi hết cả một vòng trái đất, bước chân qua trái, rồi bước qua phải, vậy là hết một vòng, có khi cả n vòng trái đất rồi. Đúng là khát vọng cao cả. Và chỉ thế thôi, ta đã có thể nhìn thấy một điều đặc trưng của anh hung: Cực tham!
    Lúc nãy có hỏi, liệu anh ta có tham tiền, tham danh, tham gái đẹp không? Tham tiền…cái này chưa thấy căn cứ gì để đánh giá( tại vì chưa kịp nhìn xem bên mua rẻ,hay google ở đất Sì Gòn đã có vụ lừa đảo bùng tiền hay buôn gian bán lận, đòi nợ thuê gì bởi anh hùng chưa). Tham danh…có chưa nhỉ? Danh ở đây là cái danh gì. Và còn tham gái đẹp? Thui cứ gộp danh và gái vào một mớ, cho nó dễ nhìn.…À…Các trang nam nhi vẫn thường nhắc nhau: “Một điều tốt kỵ là cãi nhau với đàn bà. Nếu thắng cũng chẳng có vẻ vang gì.”. Nhưng do tuổi trẻ tài cao, anh hùng chưa hề nghe điều đó. Cứ phải thắng thế là vẻ vang, dù là thắng theo kiểu gì, dù là tự mình cho mình thắng. Nên, anh hùng của chúng ta đã làm gì? Anh tự cho rằng anh có một cái mỏ tương đối điêu, hơn hẳn em MU, anh sẵn sang nhảy vào tiếp sức với những lý lẽ và những câu chuyện bịa đặt của giai nhân Điêu Thuyền( tất nhiên cũgn bằng những thứ anh bịa ra). Anh tự mình hóng chuyện, tự cho là phải có nghĩa vụ cao cả bảo vệ cho suy nghĩ, hình ảnh và danh dự của các em gái đáng thương, chỉ mỗi vì cái tội viết quá hay, quá xinh đẹp, quá thông minh, hiểu biết nên mới bị người ta trù dập, ghen ghét, Anh không tham danh, anh chỉ muốn làm anh hùng thôi. Kể cả vứt béng cái hình ảnh của một thằng con trai phải rõ ràng, rành mạch, có lòng tự trọng, nói ít làm nhiều.Và vậy rõ rang là anh tham gái rồi. Còn các gái đầu cua tai nheo ra sao, anh có được cám hơn hay tang bốc gì không, điều này người ngoài không biết được.
    Có một từ rất hay, mà nam nhi ai cũng thấy khó chịu khi bị nghe( kể cả sai, hay trúng tim đen), đó là LÈM BÈM.
    · Là nói những lời nhảm nhí, không có giá trị với người nghe, làm người khác cảm thấy khó chịu thậm chí bực mình, không muốn nghe nữa.
    · Hay để ý đến những điều nhỏ nhen vụn vặt.
    Nhưng hóa ra ở đây, anh hùng của chúng ta vừa nhảm nhí, vừa nhỏ nhen vụ vặt, lại vừa bịa đặt. Phải chăng đó là lèm bèm ở trình độ cao hơn? Hay phải chăng từ nhỏ anh hùng đã tự cho mình phải lãnh trách nhiệm đi phò trợ những em gái yếu đuối, nên phải tập dần cho giống gái đi, thậm chí hơn gái càng tốt?
    Đây là một nghi án chưa thể trả lời…
    Chuyện là bây giờ, con người ngày càng tham lam. Càng tham càng chết, càng không có gì càng tham, càng hiểu ít thì lại hay nghĩ mình biết nhiều. Thế là ttvn, năm 2011, xuất hiện anh hùng.
    Thời thế tạo anh hùng…
    Nhưng mà anh hùng kiểu này, thì tớ nghĩ cho vào topic Nhạt của chủ topic cũng chả xứng đáng. Trời nóng nóng thế này, đọc tí như món nhắm bia vậy. Gửi tạm vậy nhé. :P
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác ạh [:D] em thì em cũng được dăm vài lần bác ghé qua bụp cho em vài phát [:D] nên em tự xem mình là đàn em của bác, có j bác thông cảm bỏ qua cho em :) .
    Chuyện ân oán giang hồ, xích míc đi xíc míc lại, hay lời qua ròi lời lại đi trên cái xã hội Ảo ttvn 2011 này cũng là một chữ "nhạt" hay " vô vị mà thôi, có chăng cũng chỉ thêm thắt vào trong cuộc sống thật của bác, em, vài ngàn member khác một chút j đó khác với cuộc sống hàng ngày luôn xẩy ra cứ đều đều như vắt chanh nhưng bình yên đến Nhạt [:D] . .

    Nhạt là cảm giác ko mặn :-ss
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Ke chien bai đầu óc đơ luôn, hơ hơ, em vốn kém ngôn ngữ lại lưòi đọc nữa nên hic hic..... mà não cũng bé nữa nên chả hiểu ẩn dụ hu hu, sau này em bị mẹ chồng nói mỉa chắc em cũng chỉ biết ngoác mồm ra cười hic hic
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ân oán giang hồ hay là tị nạnh gì à hở Cò? [:D]

    Cơ mà cũng phải =D> khen bác trên kia một câu, trời nóng nực thế này mà cũng chịu khó type được cả một đoạn dài, lần đầu tiên có trong cái Nhạt này cũng là siu nhân rồi đấy :-bd=)).
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà có 1 tuần mới luôn ĐỦ @}

    Phía đầu làng có chuyện gì đới bà con? Sáng sớm đi làm thấy cứ lom khom chổng mông nhìn ngó cái gì vậy nhỉ?

    Em lót cái áo mưa, nằm hóng nhớ.. ;))
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác lót áo mưa nằm hóng cẩn thận, vừa có xe phế liệu đổ trộm vào đây đấy. Bác cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em =)).
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác em yên tâm, em đi bộ cũng đội mũ bảo hiểm mà :"> em được tính cẩn thận.. dưng mà có vụ gì vậy bác? Phía nhà chị Sói có thông dịch viên không? Giúp em 1 tay, dịch dùm cho em đoạn hội thoại ở trên với? Cao siêu tóa..
    Toàn thấy Anh hùng, Mỹ nhân.. ôi :x:x:x
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác đợi em đi hỏi các cao thủ buôn dưa trên phòng kế toán công ty nhé, may ra chứ em thì em chịu roài

Chia sẻ trang này