1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm việc ở cơ quan nhà nước hay công ty ngoài .

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang_fly, 31/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác đi làm ngoài tầm hai hoặc ba năm đi bác :(. mới ra trường tự dưng .....
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ồ có mấy bác bạn là người bắc, công nhận mấy bác nói chuẩn,: " bây giờ còn trẻ khỏe cứ cày kiếm mươi tỷ, chứ nhằm nhò gì mấy cái sổ hưu" đúng là good luôn! Gút lại chẳng lo gì tới tuổi!
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ở hà nội thì nói chung là em không có chỗ dựa vững chãi nào cả , nếu có thì cũng là nhỏ thôi không to tát gì , nên chắc nếu ở lại hà nội thì phải tự thân vận động là chính .
  4. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế này chắc trình độ cũng lèm nhèm thôi về quê mà làm :D
  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Túm lại mình vẫn khuyên bạn nên về UBND Thành phố Phủ Lý, sẽ rất ngon lành. Bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ lên chức này, chức nọ, còn gian nan lắm. Nhưng công việc ở cơ quan cũng mang lại cho bạn tương đối rồi, có người nâng đỡ 1 tẹo thì sẽ rất tốt trong giai đoạn lúc đầu về mối quan hệ, mối công việc....
    Bạn ko thấy mình rất giỏi, ko mơ về 1 điều may mắn ở HN (vd trúng sổ số đổi đời hehe), và gia đình bạn ko có khả năng mua nhà.... thì nên về quê. Ở quê, người bình thường có cuộc sống sướng hơn ở hn nhiều, bạn cứ so sánh giữa việc ở trọ và ở nhà. Hix ở hn có bữa ngon, thịt gà cắn ngập răng khó lắm, toàn tất bật đi đi lại lại thôi.
  6. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không về quê ngay thì chỉ sau 1 năm đã biết hối hận là gì.
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    về quê làm đi , có ông xin hộ , gần nhà , xây dưng quê hương ( nghe có vẻ mui mẫn )..ra TP làm ngoài với trình đọ mới ra trường mãi mãi chỉ là thàng lon ton ..tât nhiên sau này cũng chỉ thêm kinh nghiệm nhiều năm lon ton... .ở quê nhất là khu vực của bác dẽ có cơ hội làm việc lớn hơn đất đai còn chưa quy hoạch ... về quê từ từ rèn giũa . nhà em có mấy ông bạn trước là quảng cáo Hà nội ..phải lộn về phủ lý làm hơn năm giờ mới đủ lông đủ cánh thành sếp lớn rồi . Theo em bác không phải là người thich lăn lộn thì về QUê .[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giờ nhiều bác vẫn có quan niệm ..vào nhà nưó làm chán lắm ..cùn kiến thức đi ( thật ra có kiến thức mje gì đâu , đi làm dăm 3 năm mới có kiến thức chứ ) rồi ra ngoài thì đuọc bay nhẩy .. pa láp quá .. ra ngoài cúng chỉ làm anh đầu sai thôi ..nhất là trình độ phọt phẹt ( trình độ siêu thì không nói vì ở đâu cũng phát huy được ) mãi không ngóc đầu lên được . bác chủ làm ngành XD thì về nhưng vùng đang Phát triển là đúng hướng rồi còn gì phải lăn tăn . bác đi ra ngoài làm thì Kiến thức Đ H chả phát huy đuọc tẹo nào đâu vì chỉ là chân sai vặt . lài chui vào mấy công ty đến Chủ còn ngáp vặt thì chán lắm .
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chú nhát gan, bám váy hết (trừ những người khuyên ở lại HN). Thời buổi làm ăn kinh tế, người ta muốn ra ngoài để mở mang ko được, mình còn chui đầu vào.
    Anh đang làm Công ty XD tư nhân đây chú. Lương mới ra trường như chú phải 5tr mới tuyển được người, vào làm 1,2 tháng nếu thể hiện được năng lực thì ok, sau nửa năm lương có khi tăng gấp đôi. Lương Chỉ huy trưởng công trình thì thôi rồi, 20 chai mới có chú nhận làm, chưa kể lậu liếc này kia.
    Chú về Nhà nước bao giờ được thế? Nhưng cốt lõi, sẽ ko thỏa được cái chí của thằng đàn ông. Làm ở ngoài, cứ chỗ nào ngon xin vào, vào rồi thấy ko ổn lại nhẩy đi, mỗi bước nhảy là một bước nâng cao hơn về vị trí, về kinh nghiệm và đương nhiên, về mức lương. Ngành xây dựng quan trọng nhất là va chạm thực tế. Nhảy nhiều rồi tự khắc có kinh nghiệm.
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này khá thú vị . Ở một số ngành nghề thường thì những người bỏ nhà nước ra ngoài làm thành công là những chuyên gia khá giỏi , họ là những " key person" trong nhà nước , họ cũng đã có chức vụ , có nhiều mối quan hệ , nhiều ngón nghề , và họ nhận thấy với tầm đó họ tự làm thì được lợi nhiều hơn là làm cho nhà nước , còn những người vô danh trong nhà nước ra ngoài cũng vẫn là vô danh thậm trí sau một thời gian còn không có việc làm , đừng nghĩ làm ngoài sẽ được thoải mái phát huy năng lực , được tự do bay nhảy , môi trường tư nhân là nơi nhiều cạnh tranh chèn ép và coi rẻ người lao động nhất , chỉ nếu bạn làm lợi cho họ thì mới được chú ý . mới đi làm bạn đừng nghĩ xa về con đường làm quan hay gì cả , cái đó không thể tính trước được , chỉ cần thấy cái trước mắt là thu nhập tạm ổn và công việc phù hợp , cảm thấy hứng thú với công việc là được .
  10. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko tính chuyện nhát gan hay không [r23)]
    OK. bác làm 5tr/1th. Làm xd chắc đi thi công hả? 5tr thêm với loanh quanh này nọ, đánh quá, thiết kế thêm cứ cho được 10tr đi. Cũng *** làm nên được cái gì khi ở hn. Dân thi công thì vất vả,làm thiết kế hay dự án thì đỡ lăn lội hơn.
    Còn phấn đấu lên chỉ huy công trường, còn gian nan lắm, ko phải có sức khỏe và đầu to là được đâu.
    Còn bạn nghĩ chuyện nhảy việc, nhảy mãi cũng chỉ làm dân thi công, có phải nhảy 1 cái là lên..phó hay trưởng đâu, kinh nghiệm mà ko có người đỡ đầu thì ko để làm gì đâu bạn. Mà những người như thế thì nhan nhản, mình cũng từng là 1 trong số đó.
    p/s: chủ topic>>>> bạn là ngưởi bình thường thì hãy về đó làm (UBND Tp chứ ko phải là doanh nghiệp tư nhân). Còn là người phi thường về trí óc, tài năng, tiền của thì ở HN để thử thách.

Chia sẻ trang này