1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách những thằng ăn bám

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mục đích đá WC của ĐTVN kì này chắc giống như SLNA đá AFC cup


    Cầu thủ ta đá "Uốc Cúp"

    Thứ Sáu, 03/06/2011 12:35
    (TT&VH) - VFF vừa công bố danh sách đội dự tuyển chuẩn bị tham gia vòng loại World Cup. Cái giải mà lâu nay bóng đá Việt Nam chỉ gói gọn 2 từ học hỏi và trong chuyện học hỏi ấy đôi khi cũng có nhiều lúc thật nhiêu khê. Khi mà mục đích học thì ít mà nhiều khi lại dựa vào đấy để đánh quả thì nhiều.
    Lần đầu bóng đá Việt Nam dự vòng loại World Cup là vòng loại USA 1994 và đá vòng loại từ trước SEA Games 17 năm 1993. Khi đấy ê-kíp HLV là Trần Bình Sự, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Huỳnh Tam Lang dẫn ĐT đi đá với kết quả thua nhiều hơn thắng, nhưng cả đoàn sau chuyến đi lại tranh thủ cái xe Dream miễn thuế hoặc cái đầu máy được đặt sẵn và xem đấy như ân huệ lên tuyển.

    Đến vòng loại World Cup 1998 khi đấy bóng đá Việt Nam có thầy ngoại Weigang và đấy mới là kỳ World Cup nhiều sự cố. Bắt đầu từ trận gặp Trung Quốc trên sân nhà. Một trận đấu mà chưa đá “nhà cái” đã ra đội khách Trung Quốc chấp 3 trái và thật lạ khi đội khách Trung Quốc dẫn trước 1-0 rồi xìu hẳn để Huỳnh Đức ghi bàn bằng chân trái gỡ 1-1. Bàn gỡ đấy của Huỳnh Đức sau này thành giai thoại ở ĐT, đó là rất nhiều cầu thủ chỉ trích Đức là đá bể nồi cơm của anh em (!?). Sau này chính một trợ lý kể lại chuyện nội tình đó là nhiều cầu thủ “dồn của” đánh kèo trên (Trung Quốc ăn trên 3 trái) nhưng khổ nỗi kèo trên chỉ ăn có 3-1 trong một trận cầu mà chủ thì không muốn đá vào còn khách thì ăn vừa đủ và nhất định không ăn nữa.

    [​IMG]
    Vòng loại World Cup 2014 được xem là cơ hội cọ xát hữu ích với ĐTQG nếu như chúng ta biết cách tận dụng
    Sau này chính các trợ lý của ông Weigang đã tâm sự rất thật rằng chính trận thua Trung Quốc với tỷ số không đủ đấy đã kéo theo một hệ quả 4-0, 4-0 và 4-0 khi gặp các đối thủ tiếp theo bởi “thua keo này ta bày keo khác”.
    Đấy cũng là World Cup mà bóng đá Việt Nam phải thay đến 3 đời HLV. Sau khi ông Weigang rút lui, ông Trần Duy Long lên rồi Lê Đình Chính lên tiếp thế mà thua thì vẫn cứ thua bởi nói như các HLV là “Vào thế rồi không cưỡng lại được vì cầu thủ họ làm và họ đá mà!”.
    Các HLV sau này vẫn thường tâm sự làm những giải như vòng loại World Cup rất ngán vì tính mục tiêu chỉ là học hỏi trong khi nhiều cầu thủ lại không thích học hỏi nên có tư tưởng đá bỏ.

    Lần này ĐTQG Việt Nam sẽ bước vào vòng loại với HLV nội Mai Đức Chung và đây cũng được xem là cơ hội để cọ xát.

    Hy vọng những chuyện “đánh quả” ở vòng loại World Cup giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ và hy vọng lòng tự trọng lẫn tính mục đích của ĐT thể hiện rõ ràng ở sân chơi này để chúng ta luôn ở tư thế sẵn sàng bơi ra biển lớn.

    Cái khó của ĐT bây giờ là làm sao để cầu thủ luôn ở tư thế bơi ra biển lớn và sẵn sàng hết lòng hết mình với những đối tượng lớn ở sân chơi khó.

    Khó nhưng không phải là không thể nhất là chúng ta đã bước lên chuyên nghiệp và cần tính chuyên nghiệp ngay từ suy nghĩ.

    NGUYỄN NGUYÊN
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tăng Tuấn và Vũ Anh Tuấn của HAGL chơi rất tốt mùa này nhưng vẫn không được gọi.

    H.A Gia Lai “nhấn chìm” Hà Nội ACB bằng kết quả set Tennis

    (GD&TĐ) - Chủ động tấn công ngay từ đầu cùng lối chơi tập thể, các học trò của HLV Huỳnh Văn Ảnh đã cống hiến cho những cổ động viên đội nhà trận đấu đẹp mắt khi tiếp Hà Nội ACB trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 17 V_League 2011.



    Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Quang Vinh, các học trò HLV Huỳnh Văn Anh chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu khiến hàng phòng ngự của Hà Nội ACB phải rất vất vả chống đỡ. Ngay phút thứ 5 của hiệp 1, thủ môn Minh Phong đã phải trổ tài cứu thua cho đội khách sau tình huống đá phạt của Văn Chương. Phút thứ 8, Evaldocó cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng trung vệ của Hà Nội ACB đã kịp thời lùi về khiến cho số 10 của đội chủ nhà không thể tung ra cú dứt điểm của mình.
    Liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của các cầu thủ đội chủ nhà, Hà Nội ACB có những pha vào bóng quyết liệt nhằm hạn chế sự hưng phấn của các cầu thủ đội chủ nhà nhưng những nỗ lực của các cầu thủ đội khách chỉ chơi thực sự tốt trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1.
    Phút 18, tỷ số của trận đấu là 1-0 cho H.A Gia Lai, sau pha chuyền bóng lên của đồng đội, Evaldo có cú tỉa bóng thuận lợi cho Tăng Tuấn để cầu thủ mang áo số 18 của đội chủ nhà băng xuống vượt qua sự đeo bám của trung vệ đội khách sút tung lưới thủ môn Minh Phong, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng phố núi.
    Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục chơi hưng phấn và đến phút 24 tỷ số của trận đấu là 2-0 cho H.A Gia Lai. Sau pha phối hợp với đồng đội bên cánh phải, từ ngoài vòng 16m50, Lê Hoàng Thiên có cú dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn Minh Phong lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.
    Đến phút 25, các học trò HLV Luis mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà nhưng cú dứt điểm của Thành Lương là quá nhẹ, không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh.
    Lối chơi đồng đội của H.A Gia Lai đã khiến hàng phòng ngự của Hà Nôi ACB bị xé lẻ, phút 28 đội chủ nhà có liên tiếp hai tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách tiếc rằng những cú dứt điểm cuối cùng của các chân sút của đội bóng phố núi bóng đi không chính xác.
    Không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng Hà Nội ACB bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống còn 1-2 ở phút 35 từ tình huống đá phạt kỹ thuật của Thành Lương. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ đội khách không kéo dài được lâu bởi chỉ 3 phút sau đó từ sai lầm của hàng phòng ngự đội khách Tăng Tuấn nâng tỷ số của trận đấu lên 3-1 cho H.A Gia Lai.
    Phút 40, cầu thủ mang áo số 18 của đội bóng phố núi có cơ hội hoàn thành cú hat-trick của mình nhưng tiếc rằng cú dứt điểm của Tăng Tuấn đi đúng vị trí của thủ môn Minh Phong chọn sẵn.
    Khi hiệp 1 bước vào phút thi đấu cuối cùng, Evaldo sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ cơ hội được trao đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu nâng tỷ số của trận đấu lên thành 4-1 cho HA Gia Lai. Trước đó cầu thủ mang áo số 10 của đội bóng phố núi đã bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội có thể thành bàn.
    [​IMG]
    Các học trò HLV Huỳnh Văn Ảnh có một trận đấu ấn tượng - ảnh internet Dẫn trước 4-1, H.A Gia Lai hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp hai. Trước lối chơi tấn công đa dạng của đội chủ nhà, các học trò HLV Luis phải rất vất vả chống đỡ những pha phối hợp tấn công của các học trò HLV Huỳnh Văn Ảnh.
    Phút 58, từ tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Minh Phong, Tăng Tuấn hoàn thành cú hat-trick của mình nâng tỷ số của trận đấu lên thành 5-1. Hai phút sau đó, từ cú treo bóng của đồng đội Evaldo băng xuống khống chế bóng trước khi tung ra cú volley đẹp mắt để lần thứ hai hạ gục thủ môn Minh Phong nâng tỷ số của trận đấu lên thành 6-1.
    Liên tục phải chạy theo các cầu thủ đội chủ nhà, Hà Nội ACB chỉ trông chờ vào những tình huống cố định và những tình huống dứt điểm từ xa. Phút 66, Thành Lương khiến thủ môn Tấn Mạnh của Hoàng Anh Gia Lai trổ tài sau cú sút phạt kỹ thuật của mình.
    Phút 70, Evaldo có cơ hội để hoàn thành cú hat-trick của mình nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 10 của đội chủ nhà không thắng được thủ môn Minh Phong của Hà Nội ACB.
    Trong những phút cuối trận dù tạo được thêm rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách nhưng các chân sút của H.A Gia Lai không tận dụng được cơ hội của mình. Tuy nhiên, trận thắng đậm trước Hà Nội ACB chiều nay thực sự là trận thắng ấn tượng nhất của đội bóng phố núi ở mùa giải năm nay. Với 6 bàn thua trong trận dấu chiều nay, Hà Nội ACB đã nâng tổng số bàn thua của mình ở mùa giải năm nay lên con số 39.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tên viết bài này không hiểu lấy cái thông tin bôi đỏ ở đâu ra mà phát biểu chắc chắn thế


    Ông Goetz và trận đấu “nóng đầu” ở sân Hàng Đẫy




    Trận đấu đầu tiên mà ông Falko Goetz trực tiếp chứng kiến khi sang Việt Nam đảm nhận công việc mới có lẽ là một trận đấu khó hiểu đối với một người châu Âu lần đầu tới kiếm ăn tại Việt Nam như ông, khi Hòa Phát đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1 trong khuôn khổ vòng 17 V-League. Trọng tài Đỗ Quốc Hoài đã phải ba lần chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút ra hai chiếc thẻ đỏ dưới cái nóng ngột ngạt ở sân Hàng Đẫy.

    Điều khó hiểu đầu tiên đối với ông Goetz hẳn là ở số lượng khán giả quá ít ỏi, dù đây là một trận đấu của đội đang dẫn đầu bảng. Tại Đức, quê hương của ông Goetz thì ở mùa giải vừa qua, đội vô địch Dortmund luôn là đội dẫn đầu về số lượng khán giả trung bình mỗi trận, không chỉ tại Bundesliga mà còn cả ở toàn châu Âu.

    Điều khó hiểu thứ hai là tại sao chất lượng chuyên môn của trận đấu lại nghèo nàn đến vậy, dù một trong hai đội đang hướng tới chức vô địch. Ông Goetz đã không hề được chứng kiến một tình huống dàn xếp tấn công và ghi bàn hoàn chỉnh nào, bởi đơn giản là cả ba bàn thắng đều được ghi từ chấm 11m.

    Không những thế, người ghi cả hai bàn cho đội chủ nhà HP.HN là một cầu thủ ngoại (Timothy, rồi sau đó lại bị đuổi vì lỗi ăn vạ), còn người gỡ danh dự cho SLNA là một cầu thủ ngoại…nhập tịch!

    Dĩ nhiên, trong những điều khoản hợp đồng giữa ông Goetz và VFF hẳn có những quy định là ông không được triệu tập những cầu thủ gốc ngoại vào đội tuyển lẫn đội Olympic.

    Tuy vậy, đó là chuyện của tương lai, bởi ngày mai thì ông Goetz mới chính thức đảm nhận nhiệm vụ mới. Còn tại V-League, trong một ngày chủ nhật đầy ắp sự kiện, SHB Đà Nẵng đã thất thủ 1-3 trước “người anh em” T&T Hà Nội, qua đó bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với SLNA. Trong số ba bàn thắng của đội khách thì Lê Công Vinh đóng góp một bàn, như để khẳng định việc anh được gọi lại đội tuyển quốc gia là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

    Thất bại của hai đội đầu bảng đã tạo điều kiện cho nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Tại Cao Lãnh, Đồng Tháp có chiến thắng 2-0 trước Vicem Hải Phòng nhờ vào một cú đúp của Samson, người vừa mới trở lại sau án treo giò. Trước đó một ngày thì Thanh Hóa đã có chiến thắng tương tự trước Navibank Sài Gòn để củng cố vị trí thứ ba.

    2-0 cũng là tỷ số của trận đấu trên sân Nha Trang, nhưng là được dành cho đội khách Becamex Bình Dương. Thất bại này đã đẩy Khatoco Khánh Hòa vào cuộc khủng hoảng với 6 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng nên đã tụt xuống tận vị trí thứ 18.

    Trong khi đó, Đồng Tâm Long An vẫn chưa thể cải thiện được vị trí bét bảng do bị The Vissai Ninh Bình chia điểm. Điều đáng nói là bàn gỡ hòa 2-2 của đội khách đã được chính một người cũ của ĐT.LA là Việt Thắng ghi ở phút bù giờ thứ năm./.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng Tấn Tài giờ còn không được đá chính trong đội hình Khánh Hoà nữa vậy mà lên tuyển. Pó tay với mấy tên ma cô VFF


    K.KH-B .BD 0 – 2: Thầy trò ông Chỉnh lấy lại niềm tin

    Chủ Nhật, 05/06/2011 19:23


    (TT&VH Online) – Chiều 5/6, Becamex.Bình Dương đã có chiến thắng 2- 0 quan trọng trước đội chủ nhà Khatoco.Khánh Hòa trong một trận đấu mà sự khôi phục lòng tin được xem là mục tiêu chính khi mà cả 2 đội đã mất mát quá nhiều trong mùa bóng này. Trận đấu ở Nha Trang có kết quả chung cuộc gần như đã được định đoạt trong hiệp 1.
    Sau 6 trận liên tiếp K.KH không có nổi một chiến thắng nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều sự thay đổi trong trận cầu quan trọng với B.BD. Ông Tuấn “con” đã dùng lại phương án dùng cặp trung vệ ngoại là Issifu và Mustapha, còn hai bên cánh hàng phòng ngự là đội trưởng Văn Phong (phải) và Đức Nghĩa (trái). Bất ngờ nhất là ông xếp cầu thủ vừa được gọi vào đội dự tuyển Olympic là Tấn Đạt chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải. Ở tuyến giữa K.KH là cặp tiền vệ trung tâm Duy Quang và Thanh Hải.
    Về phía đội khách, B.BD sau khi di chuyển ra Nha Trang từ chiều thứ 6, HLV Đặng Trần Chỉnh đã không có sự thay đổi nào so với đội hình thi đấu ở trận gặp HA.GL ở vòng đấu trước đó.
    Với sự cơ động và hoán đổi liên tục giữa Anh Đức, Leandro và Philani ở tuyến trên, B.BD dù không nắm hoàn toàn thế trận nhưng mỗi khi có bóng phản công là họ tạo được những tình huống nguy hiểm.
    Phút 4, trong một pha lộn xộn trong vòng cấm địa khi Philani khống chế bóng bị Văn Phong cản phá thì Anh Đức đã kịp lướt xuống dùng mũi giày chích bóng vào lưới thủ thành Danh Hoàng Tuấn mở tỉ số 1- 0 cho B.BD.
    [​IMG]
    Philani và đồng đội ăn mừng bàn thắng ở sân Nha Trang - Ảnh CTV

    Phút 40, từ pha chuyền bóng vào bên cánh phải của Leandro, Anh Đức ngã sút vô-lê hụt bóng, nhưng bóng lại tới ngay tầm sút của Philani và anh tung cú sút má trong chân phải đưa đội khách dẫn trước với tỷ số 2-0.
    Trong khi đó các cầu thủ chủ nhà K.KH mặc dù chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng nhưng những pha tấn công của họ đều bị hóa giải ngay trước vòng cấm địa.
    Tiền đạo người Brazil, Agostinho đã hoàn toàn bị “tắt điện” trước lối kèm người của trung vệ người Hà Lan Van Bakel. Trong khi đó, Công Quốc trong lần hiếm hoi được chơi ở vị trí hộ công ở hàng tiền vệ lại không thề hiện được mình. Bên K.KH chỉ có Văn Phong tả xung hữu đột ở bên cánh phải, nhưng anh không tạo được đột biến. Thanh Hải chơi không hiệu quả và phải ra sân sớm nhường chỗ cho Văn Quý.
    Kết quả hầu như đã được định đoạt trong hiệp 1 nên phần lớn hiệp 2 bóng chỉ tập trung ở khu vựa giữa sân. HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH đã tung nốt con bài cuối là tiền đạo Trindade vào sân nhưng chủ nhà vẫn không lật ngược được thế trận. Bên phía B.BD, HLV Đặng Trần Chỉnh từ phút 70 đã tung các cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí dự bị vào sân để tìm kiếm cảm giác thi đấu.
    Ngay sau trận thắng này, các cầu thủ B.BD sẽ ra sân bay để về Bình Dương ngay trong tối nay hòng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận tiếp đội khách Hòa Phát.Hà Nội ngay vào thứ 4 ngày 8/6 .
    Trong khi đó, K.KH sẽ phải ra Bắc để liên tiếp gặp các đội chủ nhà là Hà Nội.T&T và Ximăng The Vissai Ninh Bình. Thua ở vòng 17, nhiều khó khăn đang chờ đón HLV Hoàng Anh Tuấn.
    * Đội hình thi đấu 2 đội :
    + K.KH : Hoàng Tuấn, Tấn Đạt, Issifu, Đức Nghĩa, Văn Phong, Công Quốc, Duy Quang, Thanh Hải (Văn Quý), Mustapha (Trindade), Đình Việt (Đình Hiệp), Agostinho.
    + B.BD : Đình Đức, Quang Thanh, Van Bakel, Chí Công, Vũ Ân (Viết Mẫn), Minh Chuyên, Hữu Thắng, Vũ Phong, Anh Đức (Ngọc Hùng), Leandro (David Carlos), Philani.
    * Ghi bàn: Anh Đức 4', Philani 40'.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐTVN tập hợp kì này chắc là để bán độ kì cuối để thế hệ vàng có vài đồng nghỉ hưu


    Đội tuyển thời quá độ

    6/06/2011 01:58 PM
    Hơn nửa năm, đội tuyển quốc gia mới lại tập trung và có khá nhiều cầu thủ coi quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Macau ở vòng loại World Cup 2014 là dịp để “gặp mặt anh em”. Bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn chỉ quanh quẩn với các mục tiêu chinh phục SEA Games hay AFF Cup. Những giải đấu lớn hơn như vòng loại World Cup, Olympic hay Asian Cup chỉ mang tính tượng trưng và ngay cả VFF cũng không lập ra lộ trình cụ thể để gặt hái thành tích ở các đấu trường như vậy. Thế nên, chuyện ĐTVN thắng hay thua trước Macau có lẽ vẫn là vấn đề vô thưởng, vô phạt. Nhận định như vậy càng được củng cố khi mà tân HLV trưởng Falko Goetz sẽ không bắt đầu công việc của mình trong đợt tập trung tới.

    Từ khi HLV tạm quyền Mai Đức Chung công bố danh sách triệu tập, người ta đã xì xào bàn tán về những cái tên được gọi lên. Sự vắng mặt của Như Thành, Huy Hoàng tạo ra những phản ứng trái chiều trong khi việc ông Chung gọi Quang Hải, Anh Tuấn – là những người vốn không có phong độ cao trong chính CLB Navibank Sài Gòn của ông bị cho là sự ưu ái dành cho “gà nhà”. Hình ảnh Navibank Sài Gòn với một loạt các “tuyển thủ quốc gia” gục ngã dễ dàng trước Thanh Hóa vốn chỉ có 2 người được triệu tập càng khiến dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu những cái tên được lựa chọn đã thực sự là những người ưu việt nhất của bóng đá nước nhà?

    [​IMG]

    Tâm lý chuẩn bị cho đợt tập trung ĐTQG lần này của một số tuyển thủ cũng “có vấn đề”. Có vài người thậm chí còn không tin rằng mình sẽ có cơ hội khi triều đại mới của Falko Goetz chính thức bắt đầu và những ngày hội ngộ ngắn ngủi ở Thành Long giữa tháng 6 tới sẽ chỉ đơn thuần là cơ hội để “gặp mặt anh em”. Đánh bại Macau có lẽ không phải là điều khó nhưng chiến thắng rồi cũng chẳng giải quyết được gì khi tất cả đều đã “chuẩn bị tinh thần” về những thất bại dễ dàng khi đọ sức với các đối thủ lớn hơn ở vòng sau.

    Một đội bóng chỉ có thể chơi tốt nếu như thực sự có quyết tâm chinh phục và khao khát chứng tỏ khả năng của bản thân mỗi cầu thủ. Điều ấy có vẻ như không tồn tại, ít nhất là cho tới lúc này xung quanh bản danh sách triệu tập mà HLV Mai Đức Chung công bố. Thế nên, đừng ai cảm thấy bất ngờ nếu như các cầu thủ chơi rời rạc và thiếu sinh khí trong lần thực hiện nghĩa vụ quốc gia sắp tới. Có người mỉa mai nói rằng ĐTVN dưới sự dẫn dắt của tạm thời của HLV Mai Đức Chung sẽ có một sứ mệnh quá ngắn ngủi và “vô nghĩa”, đó là nhắc cho mọi người nhớ rằng chúng ta vẫn còn có một ĐTQG sau quãng thời gian nửa năm chẳng có nổi một lần tập trung.

    Quãng thời gian từ khi ông Falko Goetz có mặt ở Việt Nam cho tới trận đấu đầu tiên gặp Macau là gần 1 tháng, như vậy không phải là ít để một HLV chuyên nghiệp có thể bước đầu đặt những dấu ấn của riêng mình. Nhưng VFF không sớm giao trọng trách cho HLV người Đức vì đơn giản là vòng loại World Cup 2014 không phải là một mục tiêu trọng điểm và việc đánh bại Macau bằng một đội tuyển “thời quá độ” là phương án tiết kiệm hơn nhiều so với việc phải móc hầu bao số tiền thưởng 10 ngàn USD cho tân HLV trưởng trong một trận cầu vô thưởng, vô phạt.

    Một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại không cho người hâm mộ thấy được tầm nhìn xa của mình…

    Vũ Phong
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Gốt đã được tận mắt chứng kiến trận bán độ đầu tiên của Vi Lít giữa Navibank SG và HN ACB. Sau trận này ông này chắc vẫn không hiểu tại sao một đội sở hữu đến 4 tuyển thủ quốc gia lại thua một đội đang đứng đáy bảng và mới thua đến 6 bàn ở trận vòng trước. Tỉ số 2 - 1 này đã được một số báo dự đoán từ trước



    HN.ACB-N.SG 2-1: Bàn thua phút 89 & nỗi buồn của ông Chung

    Thứ Ba, 07/06/2011 20:54
    (TT&VH Online) - Bàn thắng vào phút cuối của tiền đạo Lucas đúng vào thời điểm những hạt mưa đổ xuống sân Hàng Đẫy đã đem về chiến thắng quý giá cho HN.ACB.
    Ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy, không hiểu tân HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam Falko Goetz sẽ nghĩ gì khi ở phía đối diện trước mặt ông là một khán đài trống vắng tịnh không một bóng khán giả. Điều đó trái ngược hẳn với trận đấu trước, khi SLNA thi đấu ở đây và đông đảo khán giả xứ Nghệ đã có mặt để khuấy động cái không khí vẫn luôn buồn tẻ ở sân Hàng Đẫy.
    Cũng không hiểu ông Goetz sẽ nghĩ gì nếu biết rằng cái đội bóng mang tên Navibank.Sài Gòn thi đấu ở dưới sân có giá trị dàn cầu thủ lên đến cả chục tỉ đồng. Một pha bóng ngớ ngẩn của Phan Văn Santos, một nỗ lực cá nhân của Quang Hải, ở cả tình huống thủng lưới lẫn tình huống gỡ hòa của Navibnak Sài Gòn đều đậm dấu ấn cá nhân của các cầu thủ, thay vì những mảng miếng phối hợp có dấu ấn tập thể. Đội khách giống như một sự tập hợp mạnh ai người nấy đá của những cá nhân cả tốt lẫn cả dưới mức trung bình, với thái độ thi đấu tạo cảm giác hời hợt của nhiều cầu thủ tiền tỷ.
    [​IMG]
    Quang Hải ghi bàn thắng đẹp ở vòng 18, nhưng N.SG vẫn thất bại - Ảnh Uy Vũ
    Ông Mai Đức Chung sắp làm việc chung với ông Goetz và hẳn nhà cầm quân này cũng muốn chứng minh cho người đồng nghiệp đến từ nước Đức năng lực của mình. Ông Chung “xe ca” đã chỉ đạo rất nhiệt tình trong cả trận đấu, hò hét đốc thúc học trò trong từng pha bóng. Các cầu thủ được gọi lên tuyển bên phía N.SG như Long Giang khá nhiệt tình trong phòng ngự, Anh Tuấn, Quang Hải cũng chơi rất cố gắng.
    Bên phía HN.ACB, tân binh Công Minh đã ra sân, với cái chân vẫn còn đau, nhưng những gì cầu thủ người xứ Nghệ này làm được là rất đáng ghi nhận. HN.ACB đã không còn “sống nhờ” hơi thở của những “ông Tây” nữa khi trên sân Thành Lương, Xuân Thành, Lê Đức Tuấn rồi cả thủ thành Minh Phong, những cầu thủ nội mới chính là nhân tố làm nên sức sống của HN.ACB.
    Sau những tình huống tấn công qua lại không mấy nguy hiểm ở những phút đàu trận, phút thứ 34, HN. ACB được hưởng quả đá phạt. Thành Lương nhanh chân thực hiện một cú sút, chẳng hiểu Santos để tâm trí đi đâu mà bóng lăn rất nhẹ nhưng cứ thế đi thẳng vào lưới, một bàn thắng cứ như…từ trên Trời rơi xuống. HN.ACB dẫn 1-0 và không ít cầu thủ Navibank Sài Gòn quay sang cãi nhau ở tình huống bị thủng lưới rất vô duyên này. Ngay sau đó, Lương “dị” có 2 pha dứt điểm từ xa, nhưng không thành bàn.
    Sang hiệp 2, Navibank Sài Gòn nỗ lực vùng lên tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 69, Quang Hải có pha đột phá cá nhân đẹp mắt rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Minh Phong. Quang Hải là cầu thủ chơi được nhất của Navibank Sài Gòn ở trận đấu này, và tất cả những gì đội quân của ông Mai Đức Chung làm được cũng chỉ có thế.

    [​IMG]
    Các cầu thủ HN.ACB ăn mừng bàn thắng - Ảnh Uy Vũ
    Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng vào phút thứ 89 của trận đấu, Lucas có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho HN ACB. Khỏi phải nói, thầy trò ông Luis vui mừng như thế nào. 3 điểm có được thực sự quí giá với HN ACB trong cuộc đua trụ hạng vô cùng căng thẳng.
    Bầu trời sân Hàng Đẫy vần vũ mây đen suốt hiệp 2, và đúng thời điểm Lucas ghi bàn thì cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Không hiểu những hạt mưa như trút này có phần nào làm nguôi ngoai sự buồn bực trong lòng HLV Mai Đức Chung trong tình thế các học trò của ông bị hạ gục ngay phút cuối trận?

    Trần Uy Vũ
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ngọc Thanh ghi bàn đều đặn vậy mà lại không có tên trong khi hai thằng Ngọc Anh và Trọng Hoàng xứ Nghệ *** ghi được bàn nào lại có tên. Hữu Thắng của Bình Dương có phong độ rất ổn định thì cũng bị ghạch nhưng mấy chú tí hon và đếch được đá chính thức như Duy Nam, Tấn Tài thì được gọi. Tuyển cầu thủ kiểu này thì dân Việt sẽ còn è đầu đóng thuế nuôi báo cô mấy thằng ăn bám này dài dài


    SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội áp sát SLNA

    SLNA bị HAGL cầm chân ngay trên sân nhà nhưng đáng tiếc là SHB Đà Nẵng đã không tận dụng được cơ hội này để áp sát ngôi đầu. Dù chơi hay hơn và có bàn thắng ngay từ phút thứ 7 nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Lạch Tray.
    >> Công Vinh ghi bàn thắng đẹp, Hà Nội T&T vẫn không thể thắng
    Hành quân tới “chảo lửa Lạch Tray” nhưng SHB Đà Nẵng vẫn nhập cuộc đầy tự tin, chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Công Trọng. Hàng tiền vệ của đội khách chơi nhịp nhàng ăn ý, giúp họ tạo ra thế trận lấn lướt. Không phải chờ đợi lâu, ngay ở phút thứ 7 đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã được ăn mừng bàn thắng.
    Mùa giải năm trước Ngọc Thanh đã góp công sức không nhỏ giúp V.Hải Phòng giành vị trí á quân, tuy nhiên, sau khi mùa giải 2010 kết thúc anh đã rời thành phố hoa phượng đỏ để chuyển tới đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Ngay trong lần đầu tiên trở lại “mái nhà xư Lạch Tray”, Ngọc Thanh đã làm nhói đau trái tim người hâm mộ thành phố cảng bằng một cú lắc đầu hiểm hóc mở tỷ số. Đặc biệt, ở trận lượt đi trên sân Chi Lăng, Ngọc Thanh cũng đã một lần sút tung lưới V.Hải Phòng để giúp SHB giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
    Kết quả vòng 18:
    Vicem Hải Phòng 1-1 SHB Đà Nẵng
    Đức Dương 28' - Ngọc Thanh 7'
    TĐCS Đồng Tháp 1-2 ĐTLA
    Felix 9' - Antonio 10'; Thanh Bình 50'
    Hà Nội T&T 1-1 Khatoco Khánh Hòa
    Công Vinh 35' - Agostinho 23'
    B. Bình Dương 2-1 Hòa Phát HN
    Leandro 50' penalty; Anh Đức 67' - Henry 37'
    Vissai NB 2-2 Thanh Hóa
    Hoàng Đảm 14’ ; Gustavo 90' - Văn Thắng 26'; Omar 51'
    SLNA 2-2 HAGL
    Fagan 41'; Tuấn Mạnh 87' đá phản - Evaldo 16', 90' penalty
    Sau bàn thua, HLV Vương Tiến Dũng xua quân dâng cao tấn công nhằm sớm cân bằng tỷ số. Lối chơi của đội chủ nhà trở lên sắc nét hơn rất nhiều và nhiều lần đặt khung thành của SHB Đà Nẵng trong tình trạng báo động. Đáng tiếc, những cú dứt điểm cuối cùng của Netto hay Thiago đều thiếu một chút chuẩn xác hoặc hiểm hóc để có thể buộc thủ môn Thanh Bình phải vào lưới nhặt bóng.
    Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng V.Hải Phòng cũng tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 28, Thiago tung ra đường chọc khe hiểm hóc loại bỏ toàn bộ hàng thủ SHB Đà Nẵng để Đức Dương lao vào dứt điểm gọn ghẽ gỡ hòa 1-1.
    Những tưởng bàn thắng sẽ giúp V.Hải Phòng giải tỏa sức ép, chơi hưng phấn hơn, nhưng thực tế đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng lại để đối thủ chiếm lĩnh thế trận. SHB Đà Nẵng lấn lướt trong khoảng thời gian còn lại nhưng đáng tiếc là họ không thể cụ thể hóa lợi thế thành bàn thắng.
    Merlo chính là người gây thất vọng nhất bên phía SHB Đà Nẵng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Được đồng đội tạo cho khá nhiều tình huống ngon ăn nhưng chân sút người Argentina tỏ ra rất vô duyên. Chỉ có một lần duy nhất Merlo chọc được thủng lưới V.Hải Phòng nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài Trần Công Trọng cho rằng chân sút của SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị.
    Chỉ kiếm được một điểm trên sân Lạch Tray, SHB Đà Nẵng đã bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu của SLNA (hòa 2-2 khi tiếp đón HAGL).Hiện tại đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn kém ngôi đầu của đội bóng xứ Nghệ 4 điểm.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    GĐT Long An được Đồng Tháp cứu à, bác Gạch vào xác minh xem sao.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e đồng ý với bác bounet, Hữu Thắng gần đây đá rất ổn định, tuy rằng phong độ đỉnh cao ngày xưa không còn, nhưng so với bon Duy Nam, Thanh Hưng hiện giờ thì hơn đứt (Thanh Hưng gần đây xuống phong độ nặng, đá rất tối) không hiểu sao Thắng không đc gọi, hậu vệ thì Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Chí Công hay ngay cả Trương Đình Luật đá rất ổn, thể hình tốt (ngay cả thấp nhất đám như Luật thì vẫn cao hơn Minh Đức nghệ cả cái đầu, người dày khoẻ hơn hẳn) thì không đc gọi mà gọi bọn Anh tuấn, long giang trời ơi đất hỡi thì đúng là potay, xem lại danh sách tiền đạo thì ông Anh Đức bình dương hay thế không đc gọi trong thi thằng vinh mất phong độ, anh ngọc dự bị mút mùa ở nghệ an thì đc gọi lên, dog thật ^:)^^:)^^:)^
    Cập nhật tình hình Vleage là "dream team trên báo" Nghệ An sau khi tay tiền đạo Jamaica chấn thương không thi đấu đc thì tịt hẳn, chỉ do bản thân nội bộ SHB Đà nẵng có vấn đề (thanh hưng chính là 1 trong những vấn đề [:D]) nên không bứt lên đc thôi :)):)):))
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Mod tete khen Bác buonnet để tự nâng mình lên thôi :D (fun tí)
    Mọi người vẫn vậy thôi bác à, đến hẹn lại lên.

Chia sẻ trang này