1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ xin kinh nghiệm đi Đà nẵng với.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongname, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ ăn uống, vui chơi và mua quà ạ =D>
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    Ăn thì ra mấy quán dọc bờ sông phía cái cầu k phải cầu Sông hàn ý - Rẻ lắm :D chả bít tên là je
    còn ăn ở gần bãi biến thì đắt hơn :D
  3. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hehe, em hóng cái, cuối tháng này cũng đi ĐN ^^
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi vào đấy mà hỏi dân địa phương bạn à. Đà Nẵng đơn giản chứ có khó khăn, phức tạp gì đâu?!
  5. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ăn hải sản trong thành phố thì ăn quán Bà Thôi, gần đường Nguyễn Văn Linh + Lý........ Nhớ gọi tôm vì tôm ở quán này to gần bằng con tôm hùm con. Nước lẩu quán Bà Thôi ăn 1 lần thì k thể quên được vì quá ngon (hoặc lạ miệng)

    Ăn hải sản bãi biển thì ăn quán Hùng Mập, cách bãi 3 khoảng 100m về bên tay trái, vào quá này nên gọi 1 nồi cháo cá để biết tại sao cần phải ăn cháo cá :) Tuyệt đối không vào quán Thanh Hiền vì vợ chồng anh ăn ở đấy bị Tào tháo đuổi cho chạy cả đêm. May mà con nhóc nhà anh không ăn.

    Ở Khách sạn không nên ở đường Phạm Văn Đồng hay resort Mỹ Khê vì ở đây chả biết chơi với ai, chả biết thăm thú cái gì vì suốt ngày ngắm gió biển. Vắng quá cũng không thích.

    Thuê khách sạn nên thuê trong thành phố, dọc sông Hàn có mấy cái 4* như Thanh Lịch, Ngô Quyền... Sàn nhảy ngay cạnh đó. Nhậu say đêm mò lên sàn uống rượu nhắm gái. Dịch vụ Bi-ve thì cứ yên trí, nhiệt tình và chu đáo.

    Nên thuê xe máy để tự do đi lại, thăm thú. Có nhiều thời gian nên thăm Ngũ Hành Sơn, tượng Phật Bà, .... tiền thuê xe 120k/ngày rẻ hơn đi taxi nhiều. Đi xe máy từ sông Hàn ra biển Mỹ Khê chỉ khoảng 5-10p. Nhanh-Tiện-Lợi.

    Nhớ làm 1 tua đi Bà Nà cho hết địa danh.

    PS: vừa ở Đà Nẵng về được 15 ngày nên không nhớ tên đường quán Bà Thôi.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    rồi chạy xe qua cầu Thuận phước đi bán đảo Sơn Trà nhá...
    bạn đi thêm Hội An nữa là chuận
  7. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại anh GÚc: Quán Bà Thôi 98 Lê Đình Dương
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Năm ngoái e cũng làm 1 tour Đà Nẵng, cũng lập 1 topic y như này :D
    Nói chung đi ĐN thì đơn giản thôi, đồ ăn uống cũng k đắt đỏ lắm, dân thì thoải mái, khí hậu mát mẻ, trong lành :x
    Bác vào thuê xe máy làm 1 chuyến Bà Nà, rồi đi Hội An, cố gắng đi mấy cái biển xuống vẫy vẫy vài phát cho biết :))
    Ăn uống thì có phố Hải Phòng có vẻ nhiều đồ ăn, rồi mấy quán nhậu gần cầu sông Hàn phía bên biển nữa [:D]
  9. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi ĐN về
    Mình có vài kinh nghiệm sau

    Lúc ở ĐN mình nghỉ ở Wonder Sea Hotel, cách bãi biển Mỹ Khê 200m. Đợt mình đi thì giá phòng đôi là 350K, mình tham khảo giá xung quanh thì thấy giá rổ như thế là Ok rồi. Chiều và sáng đi bộ 5p là ra tắm biển. Ở đây có cho thuê xe máy luôn, TP Đà nẵng bé nên chỉ cần mua cái bản đồ là bạn lượn xe máy tham quan vô tư. Còn mình ăn hải sản ở dọc bãi biển, ko nhớ tên quán là gì. Nói chung hải sản toàn ăn hấp và nướng thôi vì nhiều món ko hợp khẩu vị lắm.:-ss
    Mình thấy có quán bánh tráng Trần ngay chân cầu Sông Hàn, đường Lê Duẩn, ăn ngon phết.
    Mình ăn sáng và Cafe ở Bảo Nam Trân, khá đẹp.@};-
    Từ Mỹ Khê đi ra bán đảo Sơn Trà tầm 5-6km, bạn có thể đi xe máy. Trên đường đi qua CHùa Linh Ứng, cảnh nên thơ lắm. Hải sản ở Bán đảo sơn trà ko đắt lắm. Nhưng mình cũng chỉ ăn món nướng và hấp. Mình ăn ở quán Bảy gì gì đó (ko nhớ tên) ngồi trên cái chòi ngoài biển và ăn hải sản.
    Bà Nà thì bạn đăng kí tuor của KS, híc. tớ đi Bà Nà 3 lần mà chẳng thấy tiên cảnh ở đâu cả. Chỉ có cáp treo là hoành tráng.^:)^
    KS mình ở giá thuê xe máy hơi chát 150K/1 ngày ( đến 6h), và buổi tối là 100K, tính theo giờ thì 30K/1h đầu, các giờ tiếp theo là 20K.
    Ghi chú: ng ĐN tắm biển mặc cả quần áo nhảy xuống biển. Híc. Nên bạn cứ đem theo 1 bộ đồ tắm ***y và 1 bộ kín để phòng nhé

    Bạn có thể hỏi KS đăng kí tuor đi Cù lao chàm bằng tàu biển, trên đường về bạn ghé qua Hội an, và ở đấy 1 ngày luôn. Biển Hội an cũng khá đẹp. Bạn có thể thuê KS trong khu phố cổ, hoặc trên đường Cửa Đại gần biển, vì Hội an khá bé, có thể đi xe đạp hoặc xe máy. Ở đây bạn có thể ăn Cơm gà là đặc sản của Hội An, có 1 quán rất ngon trên đường Phan Chu Trinh, mình ko nhớ tên nhưng rất đông vào buổi trưa. Mình rất ấn tượng với 1 quán RiverSide (trên đường Cửa đại ra biển, cách biển tầm 500m) là quán làm bằng gỗ trên sông, bàn ghế thì bằng tre, trông rất lãng mạn và đặc biệt các món ăn rất ngon. Đây là bữa cơm ngon nhất của mình trong đợt đó (Hay tại đói), trình bày các món ăn rất đẹp mắt và chủ quán thì vô cùng lịch sự.(PR tí vì hôm đó được anh ấy tặng cho 2 li ****tail rất ngon) nếu đi với ng yêu hoặc chồng bạn ko nên bỏ lỡ.[r32)]


    Từ Hội An bạn có thể hỏi KS xe đi **** Cô (cách Hội An 70km, cách ĐN 30km). Qua hầm Hải Vân là đến **** cô. Mình đi hết 80K/1 ng, xe tuor giường nằm rất lịch sự. Ở **** cô mình ở Thanh Tâm resort, nói chung dịch vụ ở đây chưa phát triển và giải trí thì chẳng có gì. Nếu nhiều xiền bạn nên ở LangCo Beach Resort, dịch vụ sẽ tốt hơn. Buổi chiều bạn có thể tắm biển và đi bộ về phía tay phải, nơi ng dân **** cô sinh sống. (Đến đây mới thấy tội nghiệp dân mình, sống cạnh Resort mà đời sống chênh lệch hắn:((. Ở đây có món mực rim và món miến trộn ăn với bánh đa, khá ngon mà giá rẻ bất ngờ.
    Bạn có thể thuê xe máy của KS đi dạo xung quanh, cảnh ở đây thì quả là đẹp vô cùng. Đi đường lên đèo Hải Vân bạn sẽ thấy ko nơi nào đẹp như **** Cô.

    Nếu ko đi **** cô thì từ Hội an bạn có thể đi thánh địa Mỹ sơn, cách đó 50km.
    Híc. Cứ nói đến du lịch là mình lại xốn xang.=))
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em lại muốn vào một lần nữa mỗi tội ko có time

Chia sẻ trang này