1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng em chán đời, giải quyết tình trạng này ntn được ạh các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoicohuong, 04/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em đang có suy nghi tiêu cực ko thoát ra được.. Giờ phải làm rì ạh các bác cho em vài cách em thực hiện cho thoáng cái đầu cái ạh
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Áp lực thì cũng nhiều :D. Ngoại lực cũng có, mà nội lực phát sinh thì càng ngày càng nhiều. Quan trọng là tự tin vào bản thân và không cố gắng đua tranh với đời quá :D.
  3. thewayyoulive

    thewayyoulive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất để loại bỏ năng lượng tiêu cực là chuyển hóa năng lượng. Đừng đón nhận những suy nghĩ tiêu cực mà hãy tập trung suy nghĩ:
    Bạn sẽ ko bao giờ buồn đâu, bởi vì bạn luôn là người hạnh phúc và giàu có trên thế gian này.
    Bạn có 1 gia đình hạnh phúc, liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi 1 triệu $ vì điều này? Câu trả lời là không đúng không? Bạn rất giàu có rồi đó.
    Bạn có người yêu, những người bạn thật tốt, liệu bạn sẵn sàng từ bỏ họ để tìm những người bạn mới? Câu trả lời là không đúng không? Bạn rất hạnh phúc rồi đó.
    Bạn có 1 cơ thể khỏe mạnh và lành lặn, liệu bạn sẵn sàng đánh đổi chúng lấy địa vị và danh vọng? Câu trả lời là không đúng không? Bạn có cả thể giới này rồi đó.
    Hãy trân trọng tất cả những gì mình có, hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ thấy mỗi phút giây trôi qua thật tuyệt vời.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Vẫn tình trạng giảm cân à.

    Tối nai thứ 7 rủ bạn zai nào đấy đi chơi bời, hát hò đi chứ còn gì nữa :)
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bỗng dưng chán đời rồi cũng bỗng dưng lập 1 cái topic như này nhỉ ;))
  6. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    đừng có đặt mục tiêu quá lớn cho bản thân :D
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ăn là một cách giảm stress đấy nhé
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chán đời quá ..uớc gì có một đống tiền thì hay quá ...phải đi tắm hoặc đi ngắm gái cho dỡ chán đời thôi
  9. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Chán đời, tức là có 2 thứ phải giải quyết. 1 là chán thì phải làm sao cho hết chán, 2 là đời thì phải làm sao cho ... hết đời. Làm xong cái thứ 2 thì cái thứ 1 cũng tự nhiên hết.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    That ra,e be ngoai la dua vui ve,kieu huog ngoai dung tu khi e tham ja ttvn nh,dog ngia voi vc e than van nh,the la dau dau.roi that ra e ctay ngyeu 6thag,roi sag thag e quyet dinh 7jop,cviec htai thi co nguoi hy vog o e,nhug cag lam e cag nan.e ngi minh nen dung lai the la e dung de tro thanh 7jop.qua that,e lai than,co ve e se lam lanh vs con pan va ru no di dau day de xa.trog 2tuan gan day,e cai nhau vs og quan ly,voi ban than,va bme.e biet la minh ko fai nhug kiem che ko dc.huhu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này