1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    mình cũng đang thất nghiệp
    :((:((:((
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thì tận hưởng đi chứ bạn, nhiều thời gian mà. \:D/\:D/\:D/\:D/ Vừa tận hưởng vừa xin việc là được ;));));))
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thời gian có thể dùng vào hai việc:
    - hưởng thụ
    - sử dụng
    +Hưởng thụ như đi chơi, ngồi xem phim, tán chuyện phím,buôn dưa lê...vân vân và vân vân
    +Sử dụng có thể như ngồi tu luyện các bí kiếp kỹ năng nghề nghiệp hoặc thú vị hơn là ngồi tu luyện kỹ năng cưa cẩm giai gái vân vân và vân
    chủ top cứ thể mà ngâm mình nên dùng thời gian vào việc gì...
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vừa hưởng thụ vừa sử dụng ;));));));))

    Tôi là ai, mà yêu quá đời này
    @}
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trên đời khó mà tách biệt là hưởng thụ hay sử dụng lắm ợ. VD làm đẹp thôi cũng là sử dụng. Buôn chuyện cũng có lúc là sử dụng. Đi làm lại cũng có lúc là hưởng thụ bác ạ.
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cảm giác trống rỗng. Hư vô - cuộc đời hư vô.

    Hai ngày cuối tuần mình đã làm những gì nhỉ? Xem nào, hôm qua cả sáng lẫn trưa đọc sách với chơi điện tử. Tối thì đi xem ca nhạc đến 2h sáng mới về. Nghe cô Thanh Tuyền hát, cô đã 47 năm ca hát nhưng giọng vẫn khoẻ. Ngọc Anh của tam ca áo trắng đã định cư ở Mỹ (theo lời cô nói) không biết bao lâu mà giọng vẫn thánh thót (có nét hơi chua). Bàn của mình ngồi gần góc sân khấu, hơi xa nên bỏ ra ngồi ở bục phía chính diện còn hay hơn.

    Về đến nhà mệt nhoài, ăn nốt bát súp nấu từ trưa cho đõ phí rồi đi ngủ. Sáng nay 11h mới dậy nổi để đi chợ, về nấu cơm, ăn cơm, xong đã 15h. Nghỉ một chút đến 16h30 lấy xe đạp đi chơi. Hôm nay mình đạp được phải hơn 20 km đến 19h35 mới về đến nhà. Lại ăn tối xong rửa bát đến gần 21h. Xem lại phim taxi xong là 22h40. Tự nhiên thấy trống rỗng, muốn được đi làm chứ không chỉ ăn với chơi thế này. Muốn góp sức mình để làm một việc gì có ích - cho những người xứng đáng. Nhưng cũng chưa biết nên làm gì ngay lúc này. Lại vào đây vậy. Mình biết mình đang hưởng thụ, sung sướng, nhưng vẫn không tránh khỏi những giây phút trống rỗng thế này. Thấy cuộc đời phù du ..........

    Mai sẽ đi ngó nghiêng cái cân đồ nấu bếp. Dạo này lên cân chắc phải tính lượng ăn uống đầy đủ thôi. Có vẻ hai hôm nay mỗi hôm giảm được 1 lạng, vì mình hay cân tầm cùng giờ như nhau nên có thể tạm kết luận thế. Chắc do mình đạp xe nhiều.

    Hôm nay cũng là ngày mình biết tin đó - chắc cũng có thể tính là một bước ngoặt của cuộc đời mình. Cầu mong thứ 3 sẽ biết tin có được nhận để tháng 9 này đi làm hay không.

    Bây giờ chắc mình lại đọc sách vậy. Xem nào không biết đọc quyển Yoga hay đọc phần chuẩn bị cho việc sinh con nhỉ? Chắc Yoga vì sinh con khi nào có kế hoạch thì đọc cho khỏi quên, mà chắc cũng phải tầm 2 - 3 năm nữa. Nào, Yoga
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    next, quan điểm sử dụng thời gian
    thời gian có 2 loại sử dụng, khi ta là sinh viên mới ra trường, rõ ràng chúng ta chưa làm được gì, còn bao khát khao cống hiến.. và những kiến thức ta tích luỹ giờ là lúc kiểm nghiệm. Vậy giai đoạn này thời gian sẽ dùng cho việc sử dụng chứ không phải hưởng thụ. Tâm lý của em hiên giờ phản anh một tình trạng sức khoẻ hết sức bình thường.
    kết luận: bây giờ em nên học cách sử dụng thời gian
    - Những vấn đề tâm lý : em đang đón nhận sử dụng thời gian một cách thụ động. Em chờ một cơ hội, em chờ một công việc em chờ một gia đình.
    Nhưng em quên mất một điều rằng. mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chủ động tạo ra cơ hội.
    Chủ động thế nào, bây giờ em đang có thời gian, em sẽ dùng thời gian cho công việc chuẩn bị những kiến thức cho công việc, công việc của em là một sale năng động thì sẽ trang bị các soft skill, như giao tiếp, các hoạt động ngoại khoá như dancing.... more acitivity. nếu em cần là một family thì học hát, học nội trợ học làm đẹp....
    nói chung là chỉ sợ thiếu thời gian chứ không có thừa,
    đặc biệt nếu em thích dancing, anh cũng đang thích đi học dancing nhưng thiếu partner! :D
  9. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    dạ, em đăng ký làm partner của anh được ko?? :">
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    dạ được chị ạ, miễn là chân dài, không đi guốc, không dẫm đạp lên chân nhau khi nhảy , you re wellcome =D>

Chia sẻ trang này