1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    HƠn 1 tháng thất nghiệp ở nhà chỉ ăn với chơi tiêu gần 10 chai! Nên sợ thất nghiệp lém rùi!
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ngắn lắm, nếu CHỈ chờ kinh nghiệm của mình thì sợ ... khối cơ hội đã qua. "tự nghiệm ra thì sẽ hay hơn rất nhiều so với nghe qua những chia sẻ của người khác." Nhưng tập dượt trước để đến lúc trải qua kinh nghiệp thật thì vẫn hay hơn. Thật tiếc chúng ta bị chi phối bởi thời gian ...

    @ Mình còn luyến tiếc nhiều điều đơn giản hơn thế này ý chứ. [:P]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự nỗ lực để trải nghiệm thì thấm thía hơn là tham dự một sharing session.

    Ngta thường nuối tiếc vì những điều mình đã không làm nhiều hơn là vì những điều mình đã làm.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    người thông minh là người biết sống bằng trải nghiệm của người khác , và nhìn vào đó đúc rút ra kinh nghiệm cho mình

    ko thông minh, ko lớn lên dc bằng kinh nghiệm của người khác nên đành cố gắng từng bước 1 trải nghiệm dần lấy kn cho mình vậy
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế là mình cũng đang thất ngiệp làng :(
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ khi phải nói mình hơi ngu khi hỏi: tôi có thể thế này, thế kia không trong buổi gặp mặt bàn về công việc đầu tiên ấy. Đáng lẽ ra mình đã nên hỏi, có TH nào như thế này, thế kia ở đây không? Vừa bắt đầu SẮP đi làm đã thấy mệt mỏi, mình có yếu đuối không nhỉ? Trước đến giờ mình chẳng chịu được áp lực bao giờ. Biết bao chuyện phải lo: tìm nhà mới, đọc lại bài báo, đọc tập tài liệu cả trăm trang mới được gửi, liên lạc người này người kia, giấy tờ mới ....

    Trời ơi, quãng thời gian thất nghiệp đã qua thật tuyệt vời mà....... Hic hic, bắt đầu mệt rồi ........ Mình ghét mình quá đi .........

    Rồi chuyện mệt mỏi của bạn, chuyện ấm ức của em ... Sao mà người với người cứ làm khổ nhau để đổi lấy vài cái lợi nhỏ nhoi thế nhi? Đáng ghét
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> :-bd

    @ cohuong: chào mừng đến bạn đến với nhà thất nghiệp ... vui vẻ :)
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng xin gia nhập ... thất nghiệp
  8. fatty

    fatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các chị, các bạn ơi, thất nghiệp thì phải làm gì cho đỡ chán ạ? Tình hình là em mới bảo vệ luận văn xong, ở nhà chưa đầy 1 tháng mà cảm thấy chán quá!!!
    Ra đường đi chơi thì mẹ suốt ngày tra khảo là mày đi đâu, làm gì, rồi lại tốn tiền của bố mẹ đấy, mày chả biết thương bố mẹ gì cả >=<
    Mà ở nhà suốt ngày đi chợ, nấu cơm, quét dọn, giặt giũ, không được đi đâu thêm tháng nữa thì chắc em phát điên lên mất :((
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    me chuẩn bị như này , haizz đời cười , đi làm cãi nhau với sếp
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    @ h-ngân: Vấp ngã làm mình trưởng thành, cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi thì lần sau cố gắng rút kinh nghiệm phải bình tĩnh hơn. Nhưng nếu thấy hài lòng vì làm việc dưới quyền một ông sếp làm mình CHỈ thấy khó chịu thì ra đi có lẽ là tốt đấy bạn ạ.

    @ fatty: Bạn có thể giải thích với mẹ là con học vừa rồi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ hãy để con thoải mái.
    Sống chung nếu mình thất nghiệp thì cũng nên đỡ đần người trong gia đình việc nhà nhưng nếu mà phải làm hết cho mọi người thì mệt nhỉ. Mình ở nhà cũng đi chợ, nấu cơm, quét dọn, giặt giũ nhưng mình làm nghéo tí là xong (vì mình ở riêng) nên cũng không thấy mệt mỏi gì. Mỗi cái không được đi chơi thì cũng hơi buồn nhỉ? Hoặc bạn cũng thử nói với mẹ vì những việc bạn đang có ý định nộp hồ sơ vào ý, cho cụ đỡ sốt ruột. Mẹ bạn lo lắng cho bạn nên chắc cũng hơi khó tính. Lúc mình thất nghiệp, anh trai và bố mẹ mình cũng rất lo, nên cứ khuyên này nọ. Mình cũng chỉ nói rằng "đừng tưởng CHỈ THẤY mình chơi mà cho rằng mình không suy nghĩ gì cho công việc sau này, chỉ có điều mình có hướng đi của mình, vậy thôi. Cả nhà tạm thời đừng nhọc công lo lắng cho mình. bla bla..."

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một tính cách, chỉ có bạn mới là người tìm ra con đường đúng đắn nhất cho bạn.

    Mà mình thất nghiệp vì mình muốn nghỉ ngơi, chứ sau 3 tháng thì mình cũng bắt đầu kiếm việc lại rồi. Mỗi tội tuyển dụng hơi lâu và công việc thì phải chờ đến tháng 9 mới bắt đầu nên vẫn cứ thất nghiệp thôi. Nên mình nghĩ bạn cũng nên nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu kiếm việc đi. Chơi bời thì thích thật nhưng có lâu dài được đâu :)

Chia sẻ trang này