1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Hồ đã đi qua bao nhiêu nước trên thế giới???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Same, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em cũng mơ hồ vấn đề này phết. bác nào cho em cái lít cụ thể
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Bổ sung, ***** đã đi qua những nước Tây ban nha, Bồ đào nha, Công gô, Senegal, Thuỵ Sĩ, Vatican
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hình như Bác còn ghé vài quốc gia ở Nam Mỹ nhưng không nhớ cụ thể nước nào giai đoạn 1911-1917
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    thời gian đâu cụ đi hết từng ấy nước? cụ lên tàu làm bếp, tên giả, thì nhập cảnh cũng là vấn đề, đó chỉ là các nơi cụ đi qua theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi, đọc lịch sử thấy có mấy nước sau: Việt Nam- Hương Cảng- Đại Lục- Nga - Pháp là cụ ở lâu.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Hương cảng đâu thể tính là nước được. Dĩ nhiên là Bác chỉ có ghé qua ngắm vài cảnh rồi đi kiểu như là quá cảnh ở sân bay ấy mà.
    Bác từng có thời gian ở khá lâu ở Anh lúc thì cào tuyết và lúc thì làm phụ bếp, Bác được ông vua bếp người Pháp truyền cho bí quyết làm món bánh vani nhân hạnh đào nổi tiếng của ông và ngỏ ý nếu Bác đồng ý ở lại thì ông sẽ truyền nghề. Bác bảo là làm Chủ_ tịch nước oai hơn làm vua bếp nhiều nên Bác không chịu ở :))
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    vâng tôi thiếu nước Anh
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Thời gian Bác ở UK là một thời gian khá mơ hồ, có vẻ là khoảng 1913-1917, hầu như không còn tài liệu gì trong thời gian này. Khách sạn nới Bác từng làm phụ bếp và học làm bánh bị cháy trong chiến tranh thế giới, tài liệu lưu trữ của khách sạn mất sạch. Một vài câu chuyện mơ hồ khác về thời gian Bác ở UK đc viết lại dưới bút danh Trần Dân Tiên không làm rõ ràng hơn tí nào.

    Năm 2010, Bảo tàng HCM có cử cán bộ sang London nghiên cứu về quãng thời gian này của Bác, nhưng có vẻ là một chuyến đi giải ngân, vì đi tìm dữ liệu kiểu thế ở một thành phố đa chủng tộc hàng đầu thế giới này, quá là đáy bể mò kim.
  8. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Braxin

    Các bác không nhớ truyện "Anh công nhân da đen Hô xê" trong sách giáo khoa à.

    Truyện đó Bác viết về một anh công nhân bốc vác vì bãi công, đánh cảnh sát mà bị kết án tù khổ sai. Cuối truyện anh ta được tha bổng.

    Kết luận:
    dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột, phải giết hết giống người bóc lột

Chia sẻ trang này