1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về câu slogan: Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mascherano, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu này sao mà nó lờ mờ, bịp bợm, nước đôi [r23)] không biết phải hiểu như thế nào
    -Đây là đường lối hay là thành quả?
    -Hưởng theo nhu cầu thì ai là người trả lương?

    Em thấy chính câu hỏi của em cũng tối nghĩa nữa vì có cả tỉ thắc mắc trong đầu vì cái câu này nhưng hy vọng các bác hiểu và giải đáp giúp, thanks.
  2. temple

    temple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi, ai nghỉ ra câu này vậy. Mấy bác nhà mình hay chơi chữ. Cứ cái gì càng nguy hiểm thì càng uyên bác, ai giải nghĩa cho mình sáng ra 1 chút
  3. gaubeou

    gaubeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ý câu này như kiểu CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN thời xưa :))
  4. temple

    temple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghỉ của mình, câu này đi ngược lại quy luật tự nhiên, như vậy con ng tồn tại vì cái gì?
  5. gaubeou

    gaubeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic...mấy bố dở lại sách lịch sử...rồi đọc các thứ về chủ nghĩa xã hội- chủ nghĩa cộng sản....lý tưởng của nó chính là thế....miễn comment...bàn thêm chỉ thêm dốt :|
  6. temple

    temple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc rồi, càng đọc cang dốt thôi biến đây
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    câu này nếu muốn nói đến khởi thuỷ chính là các ông sáng tạo Tôn giáo nghĩ ra về cuộc sống trên Thiên Đường, các ông chủ nghĩa Xã hội không tưởng định áp dụng vào thực tế nhưng thất bại. và cuối cùng các đồng chí Xã Hội Chủ Nghĩa quay trở lại giống các ông sáng tạo tôn giáo: Vẽ ra 1 Thiên Đường để thu hút mọi người cùng mơ.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả.

    Còn câu trên thì .. cứ để mấy bác chuyên nghiên cứu đề tài XHCN tám.
  9. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Câu này nằm trong lý luận của chủ nghĩa Marx, khi xã hội phát triển đến chủ nghĩa cộng sản đầy đủ thì lúc đó:
    - Năng suất lao động của công người rất cao, giá trị tạo ra cho xã hội thừa thãi (ví dụ như một mình em làm đủ nuôi sống tất các bác trong diễn đàn này chỉ việc ngồi chém gió:)));
    - Con người lúc đó có tính tự giác vô cùng cao, mọi người như một và lao động là nhu cầu tự thân, không ai biếng nhác cả.
    Dù sao chủ nghĩa cũng chỉ là một trường phải lý luận, không phủ nhận câu này đã trở thành động lực kích thích cho triệu triệu người thuộc các chế độ XHCN trước đây^:)^.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mấy ông sáng lập ra tôn giáo khi vẽ ra thiên đường thì cũng gần gần như vậy.
    cái dòng tôi bôi đỏ ấy mà. Tôi không biết động lực kích thích gì tôi chỉ nhớ mỗi câu:
    mỗi người làm việc bằng hai
    để cho chủ nhiệm mua đài mua xe

Chia sẻ trang này