1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái đó do tính cách...dân tộc bác ạ!

    Em không đánh giá việc làm đó là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không nhưng dù thế nào thì đó cũng là điều về lâu dài chúng ta phải thay đổi.
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    nuôi heo thì đã sao???, mà nhìn con heo như thế mà bảo nuôi kể cũng lạ, vào tạ mịa nó rồi, chẳng qua là đem theo, có gì mần ngay giữa biển để có thịt tươi sống mà chén, không quen thịt đông lạnh, thế thôi :))
  3. cuibapper

    cuibapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    có mỗi chuyện nuôi heo cũng vật.
    có vị sĩ quan nào đó ở trên, công tác trong quân đội, thấu hiểu nội tình, cái khó thì cũng nên có lời ủng hộ, đằng này lại hùa chửi đồng chí của mình...
    theo ý kiến của tớ, bức ảnh trên chú thích sai, nên là đem heo ra trường sa nuôi.
    mà quan đội thì chiến đấu là 1 lẽ, họ cũng phải có cái gì liên quan đến tâm lý thì chiến đấu mới giỏi. có ăn ngon, đủ chất mới có sức chiến... chẳng lẽ câu cá được thì nuôi heo không được? đánh thì cứ đánh thôi, nuôi vẫn cứ nuôi. đó là lính
  4. ceiling

    ceiling Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    6
    ăn thịt đông lạnh thì đã sao? CHẳng phân biệt được miếng nào đông lạnh, miếng nào là thịt tươi khi nấu. Trên tàu sân bay hàng ngàn người ăn mấy tháng trời. Tài CSB ăn chưa được 1 tháng mà có ý kiến rồi, vậy là nhà nghèo mà đòi ăn ngon và sang hơn nhà giàu.

    Trong vòng 1 tháng cấp trên sẽ ra chỉ đạo và sẽ không còn cảnh nuôi heo trên tàu nữa. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội mà.
  5. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    :-??Heo với chả lợn.
    Chuẩn bị mà đối phó với kon lợn Tàu kìa. Nó quần an Phi tả tơi rồi sẽ kiếm chuyện với VN mình đấy, các bác lo mà chuẩn bị phương án để "chém" cho sướng, chứ chuyện con heo thôi đừng bàn nữa.[r23)]
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    liệu có thật thịt trên tàu sân bay không phải thịt tươi không[:D]
    bọn mĩ nó giàu lắm
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chú thích sai là sai thế nào, cái đó là chuồng heo được nuôi ở trên tàu đấy. [-X Đợt đi cứu hộ ngư dân ngoài Hoàng Sa nhìn thấy đã nghi nghi, nghĩ là nuôi gà thôi (là đã thấy chướng rồi), ai ngờ lại đi nuôi heo, không ai phản đối chuyện các đơn vị quân đội tăng gia sản xuất nhưng tăng gia phải đúng nơi chuyện có cả 1 cái chuồng để nuôi heo (hay chuồng nuôi bất cứ con gì) trên tàu như thế này trông chả ra sao cả, các tàu hải quân (CSB thì chắc cũng thế) trước khi rời bến đều mang theo lương thực, thậm chí mang cả heo sống đi (đám heo thì sẽ để ở dưới khoang hàng), có chăng sắm thêm tủ đông loại lớn (đến Petya thời những năm 80 cũng có tủ lạnh rồi) để thuận tiện cho việc bảo quản thức ăn được dài ngày và nhiều hơn. Tóm lại chính quy tinh nhuệ thì đừng để cái chuồng heo chình ình ở trên tàu như vậy.
    Bếp của tàu HQ-571.
    [​IMG]
    Các bác vào link gốc để xem nhiều hình hơn.
    https://plus.google.com/photos/100861819697564776148/albums/5735688189368512945
  8. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Các người thật ích kỷ! chỉ vì muốn đẹp trong mắt các người mà yêu cầu người ta phải hy sinh thêm này nọ! Hãy thử nghĩ các anh ở trên tàu hàng tháng trời xa nhà, xa quê, chỉ có con heo đàn gà làm cho họ thêm ấm lòng, thấy quê hương, gia đình gần bên mình. Giống như lính Mỹ vác ****** hay playboy theo bên mình vậy thôi, tất cả chỉ chung mục đích thoả mãn yếu tố tinh thần ở chừng mục nào đó, mấy cái đó mới là chính quy, tinh nhuệ nhỉ? Nhìn hình ảnh đó lại càng thương các anh hơn. Các người chỉ biết ngồi mát gõ phím thì không có quyền đòi hỏi các anh phải hy sinh nhiều hơn nữa! Vậy mà lại lâu lâu riêu rao chia sẽ khó khăn gian khổ với người lính đảo, lính hải quân.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tưởng tượng dân Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng nhà nào cũng nuôi heo, gà để được ăn thức ăn sạch + tươi (lý do cực kỳ hợp lý) thì bộ mặt thành phố sẽ ra sao?

    Dân Việt mình được ăn đồ tươi sống sướng quá hóa... hư rồi! Bọn Tây lông từ lúc đẻ ra đã phải ăn đồ đông lạnh trong siêu thị, bở bùng bục + không thể ăn món luộc (vì luộc lên thì hôi mù) thế mà chúng nó vẫn sống tốt đấy thôi!

    Mọi lý do chỉ là ngụy biện. Văn hóa + lối sống + lối nghĩ cả thôi!
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    dạ thưa bác, e có quen với mấy ông đi giàn khoan, các ông ấy ra giàn suốt ngày ăn thịt đông lạnh ( thịt bò, heo... đầy đủ nhé) mà mới mấy ngày thôi đã la um xùm rồi, phải ra câu cá ăn cải thiện bữa đấy, các bác cứ ngồi đó mà chém, bác nên nhớ ng Vn khác ng Mĩ, nên đừng có so sánh bảo Mĩ ăn đc 1 tháng thì Vn cũng phải ăn đc 1 tháng.

Chia sẻ trang này