1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    bác này vui tính quá ,đi đâu cũng bảo đồ điên =))
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    =)) CSB thuộc bên CA hồi nào vậy
  3. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Cũng có khi lấy từ bên CA ra đấy[:D], còn nhớ anh này không. Hổm rày mò dc FB của anh nên biết thêm quá trình học tập và công tác trong binh chủng Cảnh sát biển của người chiến sĩ trẻ này.
    [​IMG]

    "Nhớ ngày lớp 9, khi chưa biết gì về ngành, bố luôn tâm niệm về sau con phải thi vào Quân đội hoặc Công an, lúc đó mới tìm hiểu, và mình cũng yêu ngành từ lúc đấy & luôn nghĩ mình sẽ phấn đấu là chiến sỹ, một phần vì ước mơ, một phần vì bố. Cuộc sống gia đình suôn sẻ cho đến ngày cuối lớp 10, vào một buổi chiều cuối tháng 7, đang ăn cơm thì nghe thấy bác gọi điện về :"Bố cháu trên đường đi làm bị tai nạn, thằng đâm vào bố nó bỏ chạy, hiện bác và mấy người đang đưa bố cháu lên Việt Đức" . không thể diễn tả nổi tâm trạng mình lúc đó, khóc như 1 thằng trẻ con & chui vào cầu thang tắt điện & luôn cầu nguyện mọi chuyện bình yên. Bố nằm 20 ngày ở Việt Đức + 1 tháng ở Bệnh viện GTVT mà mình không lên thăm đc, 50 ngày mình lo hết việc nhà, từ việc chăm nom trang trại hơn 3 mẫu, chăm nom 2 em để mẹ đi chăm sóc bố, thương nhất là cô em út, lúc đó nó mới hơn 1 tuổi, mình toàn ôm nó vào lòng để khóc.Mọi chuyện trôi qua, bố ra viện, nhìn thấy bố thương lắm , bố gầy đi nhiều & đầu tiên không nói được...lúc đó, mình mà bắt được thằng quệt xe vào bố thì mình sẽ cho nó lĩnh đủ...& cũng chính chuyện này xảy ra là động lực cho mình bước tới mái trường Cảnh sát.
    Mọi chuyện êm trôi, sau 12 năm đèn sách, ông trời không phụ lòng người, mình đã cố gắng hết sức và đã đỗ vào khoa Cảnh sát biển - trường Học viện Hải quân với thành tích Á khoa và được BQP chọn gửi đào tạo tại khoa Cảnh sát ma túy - HVCSND, món quà đầu tiên mình dành cho bố, cho những kì vọng của bố & gia đình về mình. Hôm trước mẹ gọi điện lên bảo bố bị đau đầu, đau khớp khi trái gió trở trời của lần ảnh hưởng vụ tai nạn...nhiều lúc bố không dám kêu, nhưng mình biết...lòng mình lại đau như cắt, bây giờ khi đã là chiến sỹ CSND, bố là niềm động lực duy nhất để cho con học tập tốt & hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. "Bố ạ vì bố mà con được trưởng thành như ngày hôm nay, con tự hào về những gì con đã làm được, ở trường con không dám bỏ trực gác, không bỏ học, tập thể dục, con hứa với bố là con sẽ thành đạt, sẽ là chiến sỹ giỏi, sẽ phấn đấu được bằng khen "chiến sỹ thi đua" của đơn vị....mặc dù sẽ khó khăn lắm...nhưng con sẽ vượt qua, vì đằng sau con còn có một người luôn giúp con nỗ lực, đó là bố!"


    Theo lời anh này kể thì ảnh học tổng cộng 5 năm, giờ nếu tính Trường cảnh sát thì anh mới năm nhất, còn tính HVHQ thì năm 2 rồi.
  4. LUPHANDONGLUUVONG1A

    LUPHANDONGLUUVONG1A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh admin ơi thế *** lào cái lũ PĐ các anh cứ kích động CT vậy.
  5. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Giàn khoan này ở biển Đông đấy (South China Sea), không phải biển Hoa Đông.

    Theo Tân Hoa Xã thì nằm cách Hồng Kông 320 km về hướng đông nam, nhưng không loại trừ khả năng nằm xa hơn nữa về phía nam, tức là trong khu vực quần đảo Hoàng Sa.

    [​IMG]

    Hình chúng sô hàng cảnh ăn uống, sinh hoạt trên giàn khoan nước sâu nè:

    [​IMG]

    A chef makes meals for crew members on deep-water drilling rig CNOOC 981 in the South China Sea, South China, May 9, 2012. The sixth-generation semi-submersible CNOOC 981, owned by China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), began drilling on Wednesday in a sea area 320 km southeast of Hong Kong at a water depth of 1,500 meters. The platform is 114 meters long, 90 meters wide and 137.8 meters high, and weighs 31,000 tons.[Photo/Xinhua]

    [​IMG]

    Crew members take exercise in the gym on deep-water drilling rig CNOOC 981 in the South China Sea, South China, May 9, 2012. [Photo/Xinhua]
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác nhưng nhà em muốn hỏi cái tàu nằm bên trong chưa hạ thủy cơ
  7. igorkrutoy

    igorkrutoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vị trí đặt giàn khoan. Nếu ảnh hưởng đến vùng tranh chấp với Việt Nam thì mấy bác trên đã lên tiếng rồi.
  8. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    đôi dép quen không này. Sao lại gọi là dép Lào nhỉ

  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái này đâu phải dép "nào", dép "nào" là sỏ chân

    cái này là dc dân chơi gọi là "đốc tờ tổ ong" =))
  10. ktkt2000

    ktkt2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Ô cái đợt duyệt binh nghìn năm này tớ tưởng chỉ toàn học viên đã tốt nghiệp thôi chứ nhỉ [r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này