1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh tư duy và tưởng tượng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bocobaby, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tư duy là kết hợp các hình ảnh, sự kiện trong quá khứ theo một logic nào đó để cho ra một kết luận nào đó.
    Tưởng tượng là xây dựng các hình ảnh dựa trên cơ sở những hình ảnh đã biết
    Định nghĩa thì nó tương đối mơ hồ, quan trọng là bạn cảm nhận
  2. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    o'` o'`. Cái này hay. hjhj
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tưởng tượng có thể bao tư duy, tư duy thì ko bao tưởng tượng. Em đang chơi trò tư duy một năm nữa có kết quả. [:D]
  4. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một cái não trái, một cái não phải.
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn gặp một cô gái trên phố. Bạn nhìn mặt cô ta và rút ra kết luận là cô ta xinh. Phải tán. Đó là tư duy.
    Còn khi bạn đi trên đường, gặp một cô gái ninja mà bạn vẫn kết luận là cô ta xinh thì đó là tưởng tượng. Simple.;))
    Ví dụ phức tạp hơn nhé.
    Bạn xem ảnh nude một cô gái, rồi bạn kết luận cô này hình thể chuẩn, dáng đẹp. Đó là tư duy.
    Bạn nhìn một cô gái ngoài đường mặc đồ bó sát với quần lót độn bông, áo ngực push-up. Rồi bạn cũng kết luận cô này dáng chuẩn. Đó là tưởng tượng. ;))
  6. bocobaby

    bocobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ví dụ của bác đúng nhưng hơi biến thái ;))

Chia sẻ trang này