1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử lòng người yêu thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì từ "em" chuyển sang "nó" :))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tuổi tác k nói đến, kể cả khoảng cách tuổi (cách nhau 0 hay 100 tuổi) lẫn độ tuổi hai người (mới 20 hay đã 60), nhưng mqh có trải qua sóng gió mới có thể biết 2 ng còn phù hợp với nhau không. Có khi chính nhờ có khó khăn trong cuộc sống mà mỗi ng tự nhận thức lại về mình, rồi mới thấy hóa ra mình hổng có hợp gì với ng kia hết.

    Nhưng, đã làm người, bị sinh ra và phải sống trên đời thì đã là khổ, chẳng lẽ bây giờ lại mong tự dưng có khó khăn, trở ngại trồi lên để mình "có điều kiện nhận thức lại mqh hiện tại"? Sao không mong cuộc đời mãi yên vui mà lại mong có khó khăn, trở ngại?

    Bạn thử lòng người dưng làm gì. Lòng bạn ấy, chính bạn còn chưa tỏ tường nữa, 27t mà đời sống bình yên thì vẫn còn trẻ tuổi đời lắm, vậy thì đòi hỏi phải tỏ lòng người dưng làm gì.

    Nếu bạn kia không yêu bạn đủ nhiều, chẳng cần bạn thử gì cả, từ từ rồi sự thật ấy vẫn lộ ra thôi.

    Mà bạn mong sớm biết sự thật làm gì, hay là lại sợ anh kia không cưới nên bạn cần phải biết sớm để còn bỏ đi mà tìm ứng cử viên chồng khác? Nếu thật vậy thì bạn không yêu ng ta nhiều, vậy thì lấy tư cách gì mà đòi thử lòng họ?
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi mà trẻ nhỉ?

    Đồng ý 100% với Anxiety. Tình cảm bao giờ trải qua sóng gió mà vẫn lành lặn thì may ra mới gọi được là tình yêu.

    Ex cũ của mình kêu "em với anh như thế này là vì vừa gặp nhau thì bao nhiêu chuyện bất trắc xảy ra với anh, rồi với em cho nên mới không vui vẻ với nhau, dẫn đến chia tay. Nếu không gặp như thế thì vẫn vui, quay lại với nhau đi.". Mình bảo "có thể những chuyện bất trắc nó xảy ra là để cho anh với em biết rằng tụi mình không có duyên với nhau. Thôi quên đi.".
  4. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cách thử để biết nguời ta yêu mình đến đâu mà lại k mất lòng thì sao k thử nhỉ. bạn giả vờ ốm nằm nha xem anh chàng thế nào?

    P/S: nếu k tin cậu ta chỉ vì cậu ta ít tổi hơn bạn thì nếu sau này có thành bạn vẫn k yên tâm được đâu. mệt lắm !!!
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [:D] Lộng ngôn quá. Hùng biện khác ngu.y biện nhé :)>-
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, 27t mà đời sống bình yên thì vẫn còn trẻ tuổi đời lắm. Thật là một người may mắn. @}

    Còn chuyện của bạn grass ấy, thì tôi nghĩ đến lời một bài hát: Em hãy đến lúc anh vừa biết yêu, Và hãy đến như giấc mơ đầu. Nếu cái gì trong đời mà lần đầu tiên cũng đã tốt đẹp, trọn vẹn, đủ đầy, thì con người đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Kiến thức, kinh nghiệm giúp người ta bớt mắc sai lầm hơn, bản lĩnh giúp người ta điềm tĩnh hơn, nhưng có những thứ hạnh phúc mà kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh không đem lại được.

    Chủ topic đừng làm khó cho người và đừng tự làm khó cho mình. Tình cảm của một người có khi nhờ khó khăn mà lại phát triển, có khi đã phải phát triển đủ mức rồi thì mới đủ sức để vượt qua khó khăn.

    Đừng có "nhịn đi chơi" để mà làm gì. Tôi nói gở, chứ ngày mai có 1 trong 2 ng có bề gì, thì bạn "nhịn đi chơi trong khi 2 ng vẫn còn tình cảm với nhau" để làm gì? Để kiểm tra cái gì? Để thử thách cái gì? Để đạt đc cái gì?
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0

    Mod sắc quá nhỉ. Tỉa câu nào ra câu đấy. Đúng là sống bình yên thì mãi trẻ con @}
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    28 tuổi già rồi mà sao em teen quá thể đáng. Làm gì thì cứ làm thật, sống thật, sao phải thử? Không được thì làm lại, có gì đâu?

    Thử nhiều sau này bị hâm đấy, đảm bảo.
  9. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận vỡ mộng nha.mà 28t rồi đấy.
  10. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    chuốc nó say, rồi thích hỏi gì thì hỏi, kinh nghiệm của em là ng say k biết nói dối

Chia sẻ trang này