1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử lòng người yêu thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là em nó để status thế là nói về pác ko? hay là cứ để bâng quơ thế thôi, ai hiểu thế nào thì hiểu, chả mất gì.
  2. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Chả biết nữa, hôm qua em nó lại nt giả vờ bảo, chị dịch cho em câu này: I love you, bla bla... Tớ cứ thản nhiên translate như ko có chiện gì.
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! Theo tớ thấy thì cái điệu này ỡm ờ quá. Đàn ông đích thực thì nên đi thẳng vào vấn đề. Đã từng có "phi công" nhắn thẳng câu này vào máy tớ để bắt đầu mọi thứ sau khi đã thăm dò nọ kia qua người quen của tớ, nhưng nói thật tớ không phục kiểu ỡm ờ và lơ mơ như thế nên ...:-?? Nếu bạn kiên nhẫn thì cứ dịch hộ thêm vài câu nữa kiểu như thế để xem zai có bấn quá mà phải có hành động bộc trực hơn không. Theo tớ đáng lẽ nếu zai nhắn nhờ dịch hộ câu như thế thì bạn nên nhắn lại là "Dồt thì cũng dốt nó vừa thôi chứ! Cái câu này trẻ con nó nói đầy ngoài đường mà em còn hỏi chị [:D]. Câu này dành cho trẻ con nói nên em phải hỏi mấy đứa trẻ ý![r23)]"
  4. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Một thời gian tớ im hơi lặng tiếng vì có chuyện mới các bạn ạ.
    Yêu rồi ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110"> hôm nay là ngày thứ 6
    Nhưng hiện tượng:
    - Em ý vẫn gọi tớ là chị vì bảo..... ngại gọi anh, em :(
    - Bắt đầu lân la đụng chạm đến một số vùng nhạy cảm :|
    - Rủ tớ đi chơi hè vào tận Đà Lạt, tớ bảo tớ rủ thêm dăm bẩy đứa bạn gái đi cùng thì bảo kiếm chỗ nào có biển gần gần HN
    Yêu thì tớ cũng có yêu nhưng bản chất ngô nghê mà lại muốn giữ mình nên tớ cũng ko biết mình có đang cảnh giác quá ko.
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn hạnh phúc và tôn trọng người yêu của mình hơn
    tôi thấy qua một số comment bạn gọi người yêu bạn bằng "nó"
    không dám nhận xét cá nhân, nhưng tôi thấy một số cái bạn cần che nó đi đến khi lấy được chồng:
    - cái tôi quá cao
    - sĩ
    - mót chồng
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đứa nào ngại gọi anh-em vậy bạn? Câu bạn không có chủ ngữ nên tôi không biết là bạn hay là "nó"?

    (Đừng bao giờ làm cho người dưng gọi ng yêu của mình là "nó." "Nó" mà biết, "nó" buồn đấy.)
  7. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên ko phải tớ haizz
    Ờ ờ, hồi trc thì cũng chỉ thik thik nên tớ mới gọi thế. Còn 3 cái đặc điểm kia thì....... người khác nhận xét tớ sẽ để tâm :).
    Còn vấn đề quan trọng hơn là ẻm muốn đi chơi xa với tớ, liệu tớ có nên đi ko nhỉ?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Người này, tình hình này, đi là xong.(vì nghĩ bạn không giữ nổi mình :P)
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Vui thật đấy!>:)
    Chúc bạn may mắn!
  10. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác ko phải hùa cho em đi ... chết đâu :|. Em rủ con bạn thân đi cùng nhưng nó đã từ chối nên em chả đi nữa, hì :)

Chia sẻ trang này