1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Những gì đã có thì chẳng thể mất đi, vì đã có rồi. :P

    Những người lắm tâm sự, gặp nhau trong tâm sự, thì chắc sẽ có nhiều tâm sự, đâm ra...phức tạp. :P
    " gặp mà ko đi đến đâu giữa đây và đấy thì nên ko gặp tốt hơn?? - không ai nói trước được điều gì. Nếu có người đã nghĩ vậy, thì cứ làm vậy thôi, không nên gặp tốt hơn.
    Hoang tưởng à? Vừa đọc trên bào CSTC về bệnh hoang tưởng, hay phết. Thần kinh có thể chữa được hoặc không. Nếu không chữa được, sẽ bị nhốt vào viện tâm thần- không còn gây hại cho xã hội. Chứ hoang tưởng thì không bao giờ chữa được, và vẫn sống giữa cuộc đời, cực kỳ nguy hiểm.
    Vừa nghe nhạc, vừa trả lời. Nhạc này hơi da diết đau đớn tí, nhưng chắc câu trả lời vẫn chấp nhận được nhờ? :P
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đọc xong em nghĩ tới một câu, nước trôi thì bèo cũng dập dềnh mà theo chị Bại ạh :)) hay em lại hoang mang với chông chênh rồi lại chênh vênh nhỉ.
    có lẽ ko gặp thì hơn :"> với những người cứ mang tảng đá Tâm trạng vào cuộc đời thì nặng nề thật, thế nhưng đâu có đến nỗi như thế nhỉ :">
    Chẵng nhẽ đấy còn mong j trong mqhệ này ?? =)) cứ như ta đã mang hi vọng, rồi ta tự tay triệt tiêu ấy nhỉ ?:))
    Tự dưng em thic những mqhe dở dang.. cứ như em vừa chia tay người yêu chị Bại ạh
    Cho dù mọi người định nghĩa Hoang tưởng ntn, em thương họ .......... :">
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một người bạn đã nói rằng: Nước nổi bèo nổi, nước trôi bèo trôi, cứ kệ đó, đến đâu thì đến.
    Một người bạn khác cũng nói: Nhiều khi cứ nên để mọi chuyện tự nó, không nên suy nghĩ hay ép buộc làm gì, vậy lại hay hơn.
    Có những người rất lí trí, luôn định trước được sẽ phải làm gì, nên làm gì, nhưng cũng có lúc lại để trôi và nổi. Chỉ là ta muốn thế nào thôi.
    Mọi mối quan hệ có những thời điểm của nó. Dẫu trôi nổi lúc nào, thì đến lúc, hoặc đến một mốc thời gian, buộc phải xác định.
    Mọi thứ, đều có những ý nghĩa riêng của nó. Kể cả dở dang.
    Mà tóm lại, người tính....cũng không bằng ....trời tính. :)
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dù mình muốn cũng kô được, Em ko biết có sai hay ko khi rõ ràng trắng đên với mọi mối quan hệ :)) có lẽ em nên tập à ơi, hay em tập buông lơi lời nói, đụng chạm tình cảm cứ ảo ảo thì tốt hơn chị Bại nhỉ.

    Em chỉ buồn, người và người gặp nhau sao ko tôn trọng một chữ tình? hay em lại mơ mộng :">
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cho em cười phát ạ [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi cười ra nc mắt cười làm j hả bác ở trên?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vấn đề là...người nào? Những người mà không tôn trọng thì trước sau và...mãi mãi vẫn cứ thế thôi. Cái gì rõ ràng, biết sớm, buồn sớm hặoc vui sớm, để lâu thì lúc vui chẳng được, có khi buồn lại sâu hơn.
    KCB tưởng em chém gió quen rùi, còn buông lơi thế nào nữa? Ảo ảo thì lung linh, nhưng mà sợ lung linh quá, đẹp quá lúc nhìn thật thì ngã mất.( khi nào tu luyện được cách bỏ bùa thương nhớ, không ai thoát được, thì ảo xong rồi, thật kém tí cũng ok thôi).
    Em Kensai cười chuyện gì nào? Trời tính ý hả?
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em có chém thì em hầu hết đều ngố ngố thần thật những j em biết thôi ạh :( chứ em ko biết chém gió tán tỉnh ạh :)
    nhung em cảm ơn chị Bại nhớ
    Chúc chị ngủ ngon :">
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời mưa và nghe nhạc, buồn kinh.
    Nhưng mà...vẫn chưa...buồn ngủ.:P
    Ừ, chúc em VH ngủ ngon.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Câu người tính kg bằng trời tính là một câu tự huyễn hoặc. Kẻ thất bại luôn đổ lỗi cho sự may mắn?

Chia sẻ trang này