1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đã phù hợp rồi,, thì giọt nước ấy có to bằng cả đại dương.. cũng vững bền như sông như núi. Lo gì chuyện thiên thời???
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thiên thời....đã chẳng tính được rồi.
    Mọi thứ chỉ là tương dối, khi so cái này với cái kia, ở mức độ này hoặc khác, khía cạnh này hoặc khác.
    Giọt nước to, nên nó vẫn vững, thiên đâu có đổi thay?
    Có điều, ở đây nhân mới là quan trọng.:P
    1 nhân tạo nên 1 chuyện
    2 nhân tạo thành một mớ
    3 nhân tạo thành một đống khá khó rùi...
    4
    5
    6
    7
    ....
    thì tính làm sao?>:D<
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thì để trời tính .. vì mính có thể tính cho 1 thứ, giỏi lắm thì 2.. thế nhưng
    3 nhân đã thành chiện khác
    4 nhân có thể thành một bàn nhậu, nhậu ba ngày ba đêm
    5 nhân thành một buổi họp và bàn chuyện hoành tráng
    ......
    Rốt cuộc, cứ thuận theo tự nhiên mà sông chi nhỉ
    Muốn gào cứ gào, muốn chửi cứ chửi, muốn ăn vạ cứ ăn vạ...
    ..
    Đã cứng thì cứ ngay từ đầu.. đâu cần ta nghĩ dùm cho họ???
    có thiệt là thiệt người nào nghĩ nhiều. . cứng đầu quá mức cần thiết..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thì em biet. lòng ng vững như bàn thạch thì lo j chuyện lâu xâu bâu??
    con lại, trời tính
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì trời cứ tính mà....
    Người chỉ tính được ít thôi, tương lai gần.
    Còn tương lai xa hay...cực xa thì chịu. :P
    Có nhớ cái câu lần trước một đứa bạn chị nói không: nước nổi, bèo nổi. Nên cứ thế thôi.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bẩm chị :) giờ em đang mang danh là kẻ ác :) ..chị, hìh như ĐB mà hận, Đàn Bà hận lâu hơn Đàn Ông.
    Em giờ mới thấm :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Điều đó bao lâu nay ai chẳng biết?
    Nhưng ghét nhất ĐB vì hận, vì mù quáng, mà trở thành một người chẳng ra gì. Bởi vì ĐB thì chẳng nghĩ được nhiều. Lỗi là tại vì là ĐB thôi.
    Nghe buồn cười nhờ :))
    ( may quá, mình có mang thêm chút nam tính, nên bớt được kha khá tính ĐB đi. :P )
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em nhin tuong đàn ông hoá ra em nhỏ mọn như đàn bà :))
    Đàn bà thuần chủng.
    Mu quang, ngu xuẩn, ngốc ngếch :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị mắng em là kẻ ko ra j:)) nhưng ai thương em đây???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    câu trả nời tôt nhát là hãy tự thương lấy mình
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thi thoảng, chị thích bàn qua tán lại cho vui( người ta gọi là...đàn bà chửi nhau ý:)) ). Tất nhiên mình không gây chuyện với ai bao giờ, nhưng nhiều khi người ta cứ tưởng thế. Ai mà dễ chịu, biết điều, thì mình tử tế. Ai mà thấy ghét thì mình cứ...tán chuyện qua lại cho vui. Cho tức chết đi thì thôi.
    Ngoài việc mình phải tự thương mình; còn có việc phải biết mình thế nào nữa.
    Sự thờ ơ, mang lại sự cực kỳ khó chịu cho ĐB đang nổi nóng. ;)
    Thiên hạ, chẳng quan tâm. :P
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ở đây, thiên hạ quan tâm.. thiên hạ tự xem chuyện ĐB là chiện của mình.. thiên hạ dị nghị, bàn tán, thiên hạ đốt cuộc sống ĐB bằng lời nói xúc xiểm, cay độc.. thiên hạ thíc nhìn ngkhác mất hạnh phúc :))

    chi ơi, thế nào là ngộ nhận??
    Em ngộ nhận ng khác yêu em.. em được đầu độc bằng sự ngộ nhận, tuởng tượng ra nó, nhảy múa với nó, rồi khóc rồi giờ thành hận :))
    Yêu - bỏ - lây ngkhac trong vòng thang trên tháng dưới ===> em cũng hận
    ko yêu - nhưng quyết lấy - ko lấy dc - bỏ - lấy ng khac trong vòng tháng trên tháng dưới ===> em cũng hận
    em rất hận,
    Em hận và giờ em làm khổ một bà bầu, khổ tâm em, :)) trò đời, hai đứa con gái khổ vì một thằng khốn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị nói đúng, những người lãng mạn và sống trong hi vọng, vui thì vui nhưng mất nhiều hơn được..
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngộ nhận nghĩa là hiểu sai. Dù có giải thích thế nào, do ai, thì sai cũng vẫn là sai.
    Đến khi nào hiểu và làm cho cuộc đời như thế này, sẽ yên ổn.

    Có và không
    Bảo là có thì nhỏ nhoi như hạt bụi cũng có
    Bảo là không thì cả thế gian đều không
    Có và không như ánh trăng dưới nước
    Đừng có bám hẳn vào cái có, cũng đừng cho cái không là không.

    Có điều, con người vốn quá đa mang.

Chia sẻ trang này