1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị đi rùi ạh:-w
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không, vẫn ở nhà.
    Nếu đi, chả có thời gian mà onl.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế thì chị cho em xin xỏ 1 tiếng nào
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Xỏ 1 tiếng! Ghê nhỉ?>:) Sao không thấy đâu mất mấy ngày vậy? Có chuyện gì à? Mai mối tới đâu rồi?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ....xin xỏ muộn quá rồi.
    Đánh tiếng cả tuần mà không có tháy ý kiến gì. Chắc tại mải buôn chuyện ở khắp nơi.
    À, hay tối mai đi?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, tối mai chị nhé :-bd
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đêm gần khuya. Chẳng mấy khi lại được onl đêm. Trời vừa rào rào mưa một chập, hơi ngớt, rồi hình như đang rả rích. Đã hẹn được bạn vụ ăn chơi và nhận quà khi mình ghé qua. Dù chẳng được lâu. Và biết đâu, có thể kết hợp để gặp một người khác. Sau nhiều năm...
    Hôm nay, tự nhiên muốn nghe những câu chuyện. Chuyện gì cũng được, miễn là nghe. Tự nhiên thấy mình dễ tính kinh khủng. Bây giờ, đang ngồi nghe một câu chuyện. Về người trên mạng.
    Lúc chiều, tưởng chả đắn đo mà cuối cùng vẫn phải thực hiện. Tính mình, sao chẳng bao giờ thay đổi được thế? Luôn luôn muốn mọi chuyện rõ ràng, kể cả những chuyện đáng nhẽ không nên nhắc đến. Nhưng dù sao, cũng cần phải làm.
    Cổ họng lại hơi đau đau. Đã lại sắp đến thứ 6, cuối tuần.
    Mong mọi chuyện với bạn đều tốt đẹp.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng ra, thấy mình rất vui vẻ. Khá lâu chưa thấy cảm giác này. Nghĩ được một điều là: ra mình là người tốt, nên đợt này may mắn, tránh được khá nhiều chuyện rắc rối. Vậy nên càng thấy vui, trông đỡ xấu hẳn.=))
    Vì cái hiệu ứng này, mà sáng đã thích đi viết linh tinh ở ttvn rồi. Hôm nay nghe nói là một ngày bận rộn, nhưng đến giờ thì chưa, nên cố mà tranh thủ. Đọc và viết.
    Hôm qua, chat với một người bạn, bảo rằng cách giải trí của mình là tạo nên và gỡ những rắc rối, phức tạp. Có ai giải trí kiểu thế không nhỉ? Ngủ khá muộn, đọc được 1, 2 bài báo, bỏ báo xuống- tức là đi ngủ thôi, và ngủ lúc nào không biết. Thường mình dễ ngủ, trừ những lúc không muốn ngủ hoặc tự nhiên đầu óc có một đống thứ nhảy nhót bên trong. Lúc đó, mình đếm( không phải đếm cừu;))), là làm cho các ô lưới vuông trong đầu mờ dần, mờ dần đi. Và ngủ.
    Trời hết mưa, mát hơn và hơi hửng nắng. Nhưng một cơn mưa vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Đã làm xong một nhiệm vụ tự đặt ra trước khi đi công tác. Giờ thì cứ viết bài chơi thôi.
    Mong mai là một ngày đẹp trời.Để chiều còn đi ăn kem và nhìn ngắm đất trời...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Niềm vui kéo dài suốt cả ngày. hoãn cuộc hẹn buổi tối vì một việc đột xuất khác.
    Câu chuyện của mặt hồ và sóng nước. Mình không thích khuấy, nhưng sóng chẳng bao giờ ngừng cả. Cuộc đời....
    Ngày mình 18 tuổi, mình mới nhận ra rằng dù sao mình vẫn là con gái- nghĩa là vẫn yếu đuối chứ không cứng rắn như mình tưởng.
    Lâu lâu sau, vẫn thấy rằng hóa ra mình vẫn thế, vẫn yếu đuối.
    Ngày 18 tuổi, và ngày bây giờ- yếu đuối đều cùng một nguyên nhân. Mặt hồ.
    Rồi đâu lại về đấy. Mình, và bạn bè mình,...có lạ gì rồi sẽ lại thế này.
    Nhưng mối ràng buộc, như em Kensaii nói, đúng là khủng khiếp.
    Dù sao..., hôm nay là một ngày vui. Tắt PC và đi ngủ sơm.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua đi chơi chán chê, khối thời gian ngắm cảnh và nhìn ngắm cuộc đời. Thấy vui vui.
    Hôm nay chuẩn bị lên đường, tự dưng thấy cảm giác ngây ngấy và mệt mỏi. Hình như là tâm lý trước khi đi. Thế này chắc lên xe là ngủ luôn.
    Vai vẫn còn hơi đau đau một chút, chắc vài ngày tới là hết. Thỉnh thoảng chạm vào, lơ mơ chẳng nhớ là tại vì sao.
    Sắp bắt đầu một chuyến đi...

Chia sẻ trang này