1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại phải vừa ngồi làm việc, sau một ngày vừa đi chơi, vừa cafe, và là một ngày mưa.
    Một ngày dở hơi. Thấy mình đang mất dần sức sống. Đợt gần đây...
    Tại sao lúc nào mình cũng có thể thản nhiên như thế này được nhỉ????=))
    Sắp có một việc rất quan trọng cần phải làm, thế mà mình chẳng cảm thấy gì.
    Sắp đến rằm, sắp đến cuối tháng...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay loanh quanh với toàn việc vớ vẩn. Chẳng làm gì, nên lại thấy chán chán.
    Hôm nay mình ở tong trạng thái hơi hơi căng thẳng, có lý do rõ ràng. Mà với cái lý do này thì mình khó mà chấp nhận được rồi. Thế là, lại kệ.
    Tối trời hơi mưa mưa. Đường cũng hơi đông, nhưng đường ẩm ướt, đèn đóm xấu xí, chả thấy chỗ nào có cái hoạt động trung thu nào. Qua chùa một chút rồi về nhà, phá cỗ trung thu. Mấy hôm nay, ăn bánh trung thu đến ngán lắm rồi.
    Mình vừa uống mấy chén nước chè đặc. Đầu óc cứ đơ đơ kiểu gì. Cộng thêm cái căng thẳng ngớ ngẩn của bạn ngày, đâm ra thấy mệt mêt.
    Giờ tớ mới đang đọc truyện của ấy, quyển thứ 1.
    Dạo này mưa nhiều quá. Mà cứ mưa, mình lại thấy...hâm hâm.:((
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy hơi nguy hiểm, khi đợt này mình hình như...nghiện ngọt. Sao lại có thể thế được nhỉ, chẳng đúgn thời điểm chút nào. Hôm nào cũng nồi ăn bánh nướng và uống mấy ấm nước chè. Mình vẫn như đang bị ốm, mệt kinh khủng. Và cũng thấy chán nữa. Có bạn nói: " Chẳng hiểu đợt này sao, mà tớ nghe nhiều người kêu một và chán lắm". Tóm lại là mình vẫn chưa khoẻ nổi, lờ đờ.
    Mai nghe nói lại phải đi họp. Nghe nói đã thấy ngán rồi. Chả may om mình đến 10h tối thì chắc mình ngật. Mình cố mà giữ sức khoẻ, đêm nay ngủ ngon, mai đi ngồi được một lúc đã là cố gắng lắm rồi.
    Tối qua, gần 9j thì bị gọi cafe. Dù đang mệt, chẳng muốn đi mấy, nhưng thôi cũng được. Lấy được thứ mình muốn, có vui lên chút xíu. Đã cố gắng đọc hết quyển thứ 1.
    Bây giờ, chỉ mong đến cuối tuần. Để nằm ở nhà ngủ, chẳng đi chơi gì hết. Sao mà lại có cái triệu chứng này cơ chứ???
    Không muốn làm việc, không có hứng thú gặp ai hay nghĩ gì, nhưng lại chỉ mong mong thời gian trôi nhanh nhanh. Mình lại đón chờ cái ngày mình thêm tuổi thế cơ à? Buồn cười!=))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cả tuần này lờ đờ, cứ như ốm giả vờ. Hôm nay nghỉ ở nhà, lăn lóc mãi mới ngồi dậy dược. Vừa lên cơn hâm chuẩn bị ra ngoài đường, cho có trúng gió hay bị làm sao thì cũng kệ, thì trời lại mưa to đùng đùng. Đúng thật là chán.
    Ngày mai đi họp buổi sáng xong, về nhà nghỉ luôn. Kệ mọi thứ.
    Kiểu này rõ ràng là hình như mình lại giở cái kiểu tự tra tấn mình ra rồi. Không biết là do dỗi ai nhỉ?=))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chuc mừng sinh nhật chị trước ạh. chúc cuoi tuần zui zẻ :">
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lúc nãy có nghĩ, hay rủ em cafe nhỉ... Nhưng mà rồi nghĩ là mình vừa ốm, đầu óc đơ đơ, chả hứng thú chuyện gì, tốt nhất không nên gặp ai. Nên thôi.
    Quá sớm...
    Tuần này, kế hoạch cuối tuần là ngủ. :)
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chi nghi ngoi đi ah, nang mua mua that thuong nen chi bi the.. nhan tien, thang tám tiệc cha, :) em mới đi côn sơn kiếp bạc về
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại TTVNOL...nhìn nick bạn KCB lại nhớ những lời khuyên ngày ấy...1 năm hơn rồi...k quen..nhưng cũng chỉ muốn nói. Chúc bạn vui (tự dưng muốn nói thế với bạn ^_^ )
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thỉnh thoảng cũng tìm thử, để xem cuộc sống của bạn thế nào, đã quyết định thế nào. Nhưng...không thấy.
    Điều tự dưng bạn muốn nói, có ý nghĩa lắm đấy. Mình sẽ luôn cố vui, kể cả khi không vui nổi.:P
    Mong bạn may mắn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay, mình quả thực là rất mệt mỏi. Sáng cố đi họp, rồi về nhà, chiều nghỉ luôn. Không hứng thú gì với công việc, không hứng thú với điều gì hết. Trời hôm nay cũng đẹp, hồ hôm nay cực xanh, nhưng mà chả cảm thấy gì.
    Bao giờ thì đến những tháng ngày tươi đẹp nhỉ.
    Mình đang nghĩ đến một con dao....=))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay xem Trò chơi âm nhạc, thấy vui vui hẳn. Lại thấy nhớ bài này...



    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới

    Bây giờ, lại thấy ổn rồi...:-*

Chia sẻ trang này