1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fiorello

    fiorello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    .
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ cảm thấy căng thẳng và chẳng thích thú tẹo nào vì phải đi họp. Chẳng biết bao giờ mới xong, để mình thấy thoải mái nhỉ.
    Cuối cùng thì nhận được món quà sau bao nhiều chuyện. Coi như vui lên được một ít.
    Mấy hôm nay, thấy đầu óc cứ linh tinh, chẳng ra sao, nhưng cứ rối rối kiểu gì.
    Trời se lạnh, hy vọng chiều đi được một đoạn khá dài, gió tạt mặt đủ để hết cảm thấy chán.
    Nhiều khi, thấy mình thật là thản nhiên quá đi...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau mấy ngày tối mắt tối mũi vì cái vụ sửa chữa linh tinh, giờ mới tạm thời rảnh rang một chút. Trời mưa và lạnh, lại tự dưng thấy yêu đời, pha cafe để ăn kèm với bánh ngọt. Đợt này ăn ngọt hơi nhiều, híc.
    Mới có thêm 3 cái chuông gió, mỗi cái hay một kiểu, cái nào cũng kêu hay. Mấy hôm nay gió to, nhưng cũgn chưa treo lên, chưa dám mở cửa sổ, sợ inh ỏi. Chợt nhớ những tiếng chuông hỗn loạn vào những hôm gió mùa, ngày xưa ngoài ban công. Nhớ cả người đã làm cho mình dàn treo chuông, bây giờ vẫn còn. Trời lành lạnh...
    Trong 3 cái chuông gió, cái bạn gửi từ nước ngoài về đơn giản nhưng có một cái gì đó hay hay mà mình không thể diễn tả được. Trong ngày hôm nay, chắc mình nhắc đến cái từ " không diễn tả được" này đến vài chục lần rồi. Giờ, trong đầu có một suy nghĩ: happy. Chiếc nhẫn đang có màu xanh lá nhạt.
    Thỉnh thoảng, thấy tính mình cũng trẻ con thật. Thỉnh thoảng, thấy những người đàn ông cũgn đáng yêu thật.
    Ngày hôm nay, bình yên.
    Lại uống cafe và chat. Ngừơi bạn tặng chiếc chuông gió, đang nói về tác dụng của những cơn bão...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình có một người bạn khoảng 10 năm, cùng lúc với món nợ mình đã tự từ bỏ. Năm trước, hoặc năm trước nữa, mình nhận được một cái dây đeo điện thoại có cỏ 4 lá. Trước đó, là một cái dây đeo chìa khoá cũng có cỏ 4 lá, nhưng đã bị rơi mất, trước một cái dây đeo cỏ 4 lá bị rơi mất khác.:P Bây giờ, mình vẫn đeo trên điện thoai. Bởi vì số mình vốn không may lắm, nên mình biết bạn tặng, nghĩa là muốn nói rằng:" Mong ấy luôn may mắn".
    Hôm trước bạn hỏi: " Ấy thích quà gì?". Hôm sau, mình nhìn thấy mấy cái dây hình cỏ 4 lá, và các dây chìa khoá các cung hoàng đạo. Mình bảo, tớ thích cái đó... Và:" Nhưng nhiều khi, tớ cũng muốn người khác tự chọn quà tặng hơn". Bạn bảo vậy thì sẽ tặng cái khác, vì từ hồi biết cỏ 4 lá vẫn thấy trong các mảnh ép, không phải là cỏ 4 lá mang lại may mắn,chỉ là những chiếc lá tròn bị chia nhỏ ra, có cảm giác như bị đánh lừa, nên không thích nữa. Mình, cũng bớt thích đi một chút...
    Hình như trời lại đang mưa? Mưa và rét.
    Để có một người bạn tốt, không phải dễ. Để tạm biệt một ai đó, không phải không khó. Nhưng không thể cố giữ lại những thứ đã không còn tồn tại. Ngày xưa, mình đã từng nói: " Tớ có thể bỏ người yêu, nhưng sẽ không bỏ bạn bè...", thật là ngây thơ làm sao.=))
    Hôm trước, mình gây rắc rối cho một người bạn, cũng 10 năm. Nghe lần đầu tiên nó trách móc mình, mà không biết nói gì. Biết làm gì với câu chuyện như trò đùa kia? Nhưng may mà, cũng ổn.
    Mình vẫn còn một điều chưa làm được, với 1 người bạn 8 năm. Mình thích sự công bằng, nhưng trong chuyện này lại không công bằng.
    Là tại vì cuộc sống, nên mình không còn như ngày xưa nữa...
    Vô tâm.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mới lại có thời gian rảnh rỗi để ngồi đọc linh tinh.
    Thứ 7 là một ngày mưa, mình đi đám cưới. Tối ngắm mấy ngọn đèn đường, trong mưa. Đèn thật là đẹp. Tự nhiên nhớ đến Phố xa. Một bài hát rất hay, để hát trong mưa.
    Chủ nhật, làm việc với cả một đống thứ rắc rối. Đến gần 4h sáng thì xong. Trưa rảnh rang ngồi ngắm trời, đọc báo.
    Dạo này thiên hạ nhiều chuyện buồn cười.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại tiếp tục thấy thoải mái hơn vì hôm nay không thấy lịch họp. Tháng sau, mình có một kế hoạch dự định thực hiện, nhưng thấy sao mà khó quá. Nghi đi nghĩ lại, có lẽ phải thực hiện thôi.
    Để xem kết qua của kế hoạch này thế nào. Chắc đầu tuần sau mới bắt đầu tiến hành được.
    Kế hoạch 5 năm...
    Trưa nay thấy có một phim rất hay trên HBO. Đang xem dở dang. The Shawshank Redemption .
    Phim chiếu lại lúc hơn 4h sáng.
    Hôm nay, cũng có vài chuyện bực mình
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang đau chân do trèo thang treo chuông gió. Có một tin buồn là có lẽ giàn chuông của mình đã chịu quá sức nặng của chuông rồi, chắc mình không thể treo thêm nổi một chiếc nào nữa.. Một điều không may mắn là trong lúc treo một chiếc chuông mới được tặng, do tuột vít trên trần nhà, giàn treo tuột ra một chút làm mình trượt tay, rơi vỡ tan tành. Mình còn chưa kịp nhắn tin cho bạn để xin lỗi. Chiếc chuông kêu vang nhất.Nhặt các mảnh vỡ, cất đi.
    2 cái chuông treo trước đó coi như ổn.

    [​IMG]



    Trong đó có món quà rắc rối, của một câu chuyện như trò đùa. Chuông gốm.

    [​IMG]




    Tranh thủ ngắm chiếc chuông được vẽ tặng. Đã hơn 2 năm rồi...

    [​IMG]

    Giờ vẫn thấy đau chân. Và thấy mệt làm sao...:((
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay vẫn rảnh rỗi. Đáng nhẽ ra cũng có thể có một vài kế hoạch nào đó để vui hơn, nhưng mà rồi mình kệ.
    Vừa xem xét cho kế hoạch 5 năm. Thấy cũng có vẻ khả quan. Ngồi xem lịch, rồi quyết định có lẽ phải thực hiện sớm hơn. Như vậy sẽ có lợi cho các kế hoạch khác. Đi chơi, ăn kem vào ngày 30, đặt các chế độ ăn khác cho tháng sau. Với tình hình từ trước đến nay, không có khó khăn gì.
    Không đắn đo mấy về kế hoạch này, chỉ mong cho kế hoạch tháng 11 của mình hoàn thành. Mong là may mắn, dù trên thực tế, khi mình đã lên kế hoạch, thì có gì chưa hoàn thành đâu.
    Lại vừa ngồi xem lịch. Xem ra năm nay có vẻ đẹp, lịch tháng 11 hợp lý cho những dự định của mình.
    Thế là tháng 10 có 1 kế hoach, tháng 11 có 2 kế hoạch. Đều hấp dẫn cả.
    NTHL....:-*
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái gì của mình, mình đã thích rồi thì cứ giữ lấy, chả mang bán được. Mở hiệu rồi cứ giữ rịt, có mà hết vốn.:P
    Ngày xưa, có ông anh kết nghĩa làm về điện tử, hứa và sẽ làm cái chuông gió cảm ứng cho mình. Khả năng thì ông ý thừa sức làm được, nhưng mà lâu nay quá bâạ với đủ thứ việc, nên cứ để treo đấy đã.
    Có 1 người nữa cũng đã có sáng kiến sẽ làm chuông bằng các ống thủy tinh- cái này cũgn có thể làm được, nhưng mà...cũng bân quá. Chắc phải nhắc thôi.
    Chuông mà mở 4 cửa, hôm có gió thì nó vẫn kêu bình thuờng, mỗi tội không loạn xạ như treo ngoài trời.
    NBT nếu có thời gian, thì làm thử đi. Để xem sẽ thế nào nào...[r2)]( nếu mà có lúc nào ở HN, KCB mời cafe, thay bia)
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nhìn giàn chuông cũng thích quá
    tớ thích cái chuông gió bằng trúc ấy.
    hihi tớ đang nghĩ xem mình có nên sưu tầm cái gì kô nhỉ? Mua nhìu truyện và sách có được tính là sưu tầm kô nhỉ

Chia sẻ trang này