1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trong khi nơi đây lạnh, mưa ẩm và bầu trời như sắp bão thì ở đâu đó trời nắng và nóng. Mình cũng định hỏi thăm chút ít, nhưng lại thấy không công bằng, nên thôi. Mail nhạt toẹt...
    Vừa ăn vạ cho cái tay đau của mình, tiếp tục ngồi uống cafe. Vừa uống vừa run. Hy vọng mai trời không mưa...
    Mình lại phải làm gì với các kế hoạch của mình đây???:((
  2. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Loài người thật kỳ lạ. Luôn để cảm xúc của mình trôi về quá khứ hoặc lang thang đến tương lai mà hiếm khi để mắt đến giây phút hiện tại, nơi họ thực sự đang hiện hữu.

    Chào buổi sáng!
    Nhìn bao bước chân trên đường
    Thênh thang trên từng con phố
    Tìm những phút giây nhẹ nhàng
    Miên mang theo làn gió mới

    Hoá ra thực tại thú vị đấy chứ! Kệ ngày mai, kệ "có một ngày" ta sẽ ra sao! Và hôm qua cũng chẳng bao giờ trở lại.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay có một kế hoạch đi chơi, chỉ lo trời mưa. Nhưng đến sáng, trời sẽ cứ thế này, hanh hao, se lạnh, nhưng không mưa. Và kể hoạch bị huỷ bỏ.
    Mình thấy ấm ức một cách kinh khủng. Tại sao có những người cứ trong những giây phút lên cơn dở hơi nào đó, nói linh tinh mà không cần suy nghĩ thế nhỉ. Làm kéo theo mình cũng lải nhải một hồi...
    Trời chợt buồn hơn, nên mình cũng chẳng có bất cứ hứng thú nào để cafe hay đi đâu đó. Hình như thấy mệt mệt.
    Hôm qua thức rất khuya. Lúc hơn 0h sáng, gửi một cái mail vớ vẩn có vài dòng. Lẽ ra, tối qua mình đã có ý định làm một chuyện khác. Hoá ra, ý tưởng lớn gặp nhau, có người cũng định làm chuyện mình định làm, và hơn 0h...
    Quá khứ là những thứ đã trôi qua, có thể rất đẹp, có thể rất đáng nhớ, có thể rất đau đớn, nên chẳng khó hiểu nếu như người ta không thể quên quá khứ.
    Hiện tại, hàng ngày, là cuộc sống với những bắt nguồn từ quá khứ, và những kế hoạch cho tương lại. Điều ta làm, ngay thời điểm hiện tại chưa thể đánh giá được hết, phải chăng tương lai mới có thể trả lời?
    Mỗi năm với 4 mùa quay vòng, chút xao xác nào đó, chút ngọt ngào nào đó, sự cay đắng hay mất mát nào đó...là những điều mỗi người sẽ trải qua suốt cuộc đời...
    Chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu, chỉ biết đang phải sống tốt, mỗi ngày vì quá khứ, vì những hy vọng cho tương lai...Dài hơn...
    Có một quá khứ mười mấy năm, đang là hiện tại.
    Có một quá khứ khác 7 năm, cũng đang là hiện tại.
    Nhưng mình không cho rằng, nó chỉ là hiện tại...
    Nên, quan tâm đến hiện tại... ít vậy thôi.>:D<
  4. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    =)) ấm ức! ấm ức!

    Thật ra, với quá khứ đẹp, đáng nhớ và tương lai đáng hy vọng thì cứ enjoy.
    Nhưng với quá khứ đau đớn và tương lai đáng sợ, đáng chán thì nên quay lại với thực tại...:P
    Chú tâm nhiều đến hiện tại để làm sai ít thôi. Không phải đến tương lai sửa sai nhiều.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình hầu như rất ít khi làm sai, nên chẳng phải sửa sai bao giờ. :)( cái này là đặc tính chung của cung, suy nghĩ tính toán mọi thứ trước khi làm...>:D< )
    Bởi cái gì xong là xong, xong hẳn luôn, quay đi luôn, vứt đi luôn ý chứ, cần gì phải sửa. Còn cái gì mà chưa ở những múc đó, thì vẫn luôn vậy.
    Dù sao, mình vẫn thích quá khứ và tương lai hơn. :)
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cung gì mà đặc tính lạ thế nhờ?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Họ là những người luôn suy nghĩ đắn đo tất cả những tình huống có khả năng xuất hiện trước khi hành động, có thể đưa ra những phán quyết chính xác để đạt được kết quả hoàn mỹ và là nhà đàm phán tài ba khi nhìn rõ 2 mặt lợi hại của bất kỳ vấn đề nào.
    ....
    -->Mọi người không cần phải nhắc nhở mình “Không phải vội vàng” hoặc “suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động”, vì trước khi họ chuẩn bị làm việc thì đã tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt về các khả năng có thể xảy ra. Vì vậy cũng không thể phạm sai lầm vì đã hành động khinh suất hoặc qua loa đại khái.

    Libra- Thiên Bình.>:D<
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  8. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    What? Libra á?
    Vừa sinh nhật xong? Chúc mừng SN!
    Lại trùng hợp vậy!
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    ÔI! Hay nhỉ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình chỉ vốn không thích Sco thôi.
    Còn mình lúc nào cũng thích Libra.
    Lib gần nhất SN cách đây 1 tuần rồi, nên...không gọi là vừa được.:P

Chia sẻ trang này