1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chúc mừng sinh nhật chị nhé, chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống :D
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, cám ơn em nhiều.:-*
    Nhưng mà... chị là Libra, sinh nhật trôi qua cũng lâu lâu rồi.:P
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại tiếp tục với vấn đề loanh quanh. Tự nhiên có lúc tìm mãi không thấy, tìm đi tìm lại không biết bao lần, thấy đầu mình tự nhiên như đang căng ra. Sợ quá, không nghĩ gì nữa. Lúc sau thì hết. Còn 2 gnày nữa, chắc là xong, vì đã làm được vài cái mẫu rồi.
    Và lại tiếp tục tiêu tiền cho các loại thẻ. Hợp lý- tất nhiên, nhưng cứ thấy hơi hơi ấm ức vì bị kêu. Hôm nay bị làm sao đó, thích đi cãi nhau và gây sự. Buồn cười thế. Mình đang thích chơi trò dội nước thì phải.
    Một ngày, đôi khi có vài phút hiện lên trong đầu câu hỏi. Không tự trả lời được. Cho qua hết những kế hoạch của tuần này, rồi tuần sau không để câu hỏi trong đầu nữa...
    Thời gian trôi nhanh thế...
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng SN muộn bạn KCB [r2)]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hic....
    Lại phải nói với bạn R....y hệt như nói với em VH...:((
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đến chết với mình mất thôi. Công việc thì đang đầy ra, đau đầu phết, vậy mà giờ lại đang rất hứng chí với mấy cái thể loại in ấn. In bao nhiêu cho đủ, làm bao nhiêu cho đủ với cái lòng tham của mình? Ừ thì, cứ coi như một cách tự mang lại niềm vui và xả hơi cho những đợt công tác từ...năm ngoái.=))
    Mấy hôm nay, hôm nào cũng ăn bánh,uống cafe thay cho cơm. Ngày càng thấy hồi hộp vì mấy cái kế hoạch. Chẳng biết sẽ ra sao? Mong là thời tiết vẫn cứ đẹp như thế này.
    Trời đẹp, người mới dễ vui vẻ...:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình có vài chuyện bực mình. Cuối cùng thì cũng ổn. Công việc bù đầu, thế mà mình vẫn ngồi chat được. Giỏi thật.
    Hôm nay mình chuyên gia đi mượn và nhờ vả. Cũng thấy đau hết cả đầu. Buổi tối ngồi uống được cốc sữa chua cafe, đi về nhà xa cả chặng đường.
    Ngày mai, trời vẫn nắng đẹp.
    Chủ nhật trời trở lạnh...:P
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau một ngày đi chơi và cười hơi bị nhiều, mình thấy mệt chẳng muốn làm gì.
    Có một chút xíu thất vọng, nhưng mà thôi kệ. Từ lâu mình đã nói, biết chỉ để biết thôi.
    Giờ lại tiếp tục ăn bánh, uống sữa chua cafe, và sắp xem Thư giãn cuối tuần.
    Nghĩ đến đấy, mà cũng thấy mệt quá đi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời không lạnh và ẩm ướt như dự báo. Vẫn nắng vàng đẹp và có gió. Hôm nay mình buồn ngủ kinh khủng, chẳng hiểu nổi ngủ được bao nhiêu tiếng nữa.
    Đầu tóc rối tinh như một con điên, lại còn cứng đờ ra nữa, thật là kinh khủng. Chiều gội xong thì lại mềm đẹp như cũ, đủ tự tin để đi chơi. Đúng là hậu quả của một ngày thứ 7, được việc nhưng mà mệt. Một kế hoạch đã hoàn thành.
    Mình loay hoay với cái máy, chẳng làm thế nào mà copy ra được. Đành phải chờ đến ngày mai vậy.
    Người làm mình hơi hơi thất vọng, hôm nay có vẻ đáng yêu hơn. Thôi thì, cái gì trôi cứ trôi vậy...
    Lại sắp bước vào một tuần mới, bận rộn. Trong tuần, sẽ xem 2 kế hoạch nữa đi đến đâu...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay bận rộn quá. Loanh quanh. Và thấy mọi thứ cứ lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu . Có một nỗi sợ mơ hồ, dù chẳng có gì đáng phải sợ cả. Kế hoạch...
    Bớt bận rộn hơn, đỡ phải loay hoay và lộn xộn. Mình lại bắt đầu nghĩ đến cuối tuần, chưa biết sẽ nên làm gì. Chỉ hy vọng sẽ không có một chuyện buồn cười gì đó xảy ra. Để rồi lại bực mình...và rồi lại như không có chuyện gì xảy ra...
    Hôm qua lại lên một cơn hâm bất chợt. ...Reply...
    to know U love me...
    Biết...
    Mà sao có người không biết cứ bảo là vớ vẩn?
    Mùa đông, hình như lúc nào mình cũng thấy buồn ngủ. Online bằng điện thoại xong rồi chẳng biết ngủ lúc nào.
    Mùa đông, con người bắt đầu yếu đuối hơn. Và mình cũng lơ mơ hơn...:P

Chia sẻ trang này