1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau buổi tối miệt mài xem phim đến 2h sáng mà vẫn chưa hết 1 đĩa, mình quyết định đi ngủ. Phim có tác dụng tốt, tính mình trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng, và giữ trong lòng một cảm giác lãng mạn. Một thời đã qua, kèm theo nhiều câu chuyện. 15 năm, chẳng phải là một thời gian dài sao.
    Cuối năm, mình đã sắp một loạt kế hoạch ok, thế mà cuối cùng vẫn chẳng biết được, thay đổi lung tung. Thôi thì kệ. Trưa nay đi ăn uống, tối đi cafe, đêm chắc lại xem phim.
    Tự nhiên thấy màu xanh và màu tím kết hợp với nhau cũng khá ổn. Cuộc đời, buồn cười.=))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay có vẻ chẳng vui vẻ, may mắn chút nào. Sáng dậy đã thấy bực mình. Chuẩn bị sửa đường, chẳng có ai ở nhà trông; gọi điện hỏi tình hình thì các thể loại máy đều không liên lạc được; đang đi rất chậm trên đường thì tự nhiên bị cái ô tô đằng sau nó vượt hay rẽ gì đó, đổ luôn xe mình. Bất chợt nghĩ... Ý nghĩ, cảm giác, cũng giống như một giấc mơ đấy nhỉ...
    Lúc sau thì tha hồ mà điện thoại. Tắt hết tắt hết. Không muốn nghe điện thoại. Hôm nay chẳng muốn làm cái quái gì hết. Trưa về đến nhà. Đất cát tung tóe, đường ngổn ngang, không dắt xe vào nổi nhà. Để xe giữa đường. Kệ vậy. Lấy đại mấy thứ rồi ra khỏi nhà, đi làm sớm. Hôm nay, nhà chẳng có ai.
    Tình hình là về sớm thì cũng không dắt xe được vào nhà, nên phải tìm chỗ trú chân. Hôm nay sẽ cố gắng ăn được cháo trai.
    Có thằng bé vừa hỏi tại sao chị lại chán, chán phải có lý do chứ. Lý do thì có mà đầy, trong đó có một lý do muôn thủa- thời tiết.
    Mai là ngày 30.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang ngồi đọc một quyển truyện, quà Giáng sinh của c- nhưng là do mình tự chọn cho mình. Chọn vì tên truyện. Giống như có một người bạn tặng mình một quyển truyện, nói là: " Đọc tên, và tớ nghĩ là sẽ hợp để tặng cho ấy".
    Trời hình như lạnh hơn lên. Vài kế hoạch thay đổi, và mình lại ở nhà một mình.Vậy mà chưa chắc đã đọc xong mấy quyển sách và xem hết phim. Đường cũng đang be bét, nên có lẽ chẳng đi đâu...
    Mình có một dự định, nhưng giờ chưa thể thực hiện được. Thôi đành chờ vài năm nữa vậy. Mình vẫn thích cây cầu và những cột đèn...:P

    Hôm nay, mình sẽ đi đến gần mặt nước, rồi nhẹ nhàng thả vài hạt cát thôi. Không có cái gì xao động cả. Cát chìm.
    Một năm cũ sắp qua rồi...

  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối năm...
    Mình dành cả một ngày để đọc truyện. Rơi rất nhiều nước mắt- hơn bất cứ một cuốn sách nào mình đã từng đọc- dù rằng nội dung truyện không có gì thê thảm.Chỉ là bởi, hợp truyện, hợp người.
    Sau khi đọc truyện, không còn có bất cứ mong muốn gì, không thiết tha điều gì. Thế nào cũng được.=)). Vứt bỏ
    Ngày 30...
    Đường trước nhà vẫn nham nhỏ. Hôm nay là ngày đi trả nợ. Có một phút. Một cái bắt tay tạm biêt. Mình thản nhiên đi, dù nước mắt rơi. Vẫn cứ định làm những thứ định làm, chẳng ai biết trước.
    Đêm. Online. Gửi một cái mail cho quá khứ. Cho những cảm giác trở về từ nhiều năm trước, cảm giác bỗng nhiên gặp lại. Đau đớn. Tháo bỏ... Đóng lại.
    Sáng ra nhận được một card, cho năm mới và năm cũ. Nhưng đúng thật, hết rồi.
    Nên rồi đọc truyện, nước mắt mới rơi.
    Ngày mai mới có một ecard được gửi. Chúc mừng năm mới, với những điều mới...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy ngày nghỉ, mình loanh quanh với ăn, ngủ, xem phim và đọc truyện. Vài lần đi ra khỏi nhà cugnx chẳng có hứng thú gì.Thỉnh thoảng vó một vài cơn bực mình tự đến. Nhưng mà nói chung, có một chuyện đã qua, nên thấy nhẹ nhàng hơn. Đường cuối cùng cũng làm xong.
    Còn vài chuyện, mình tiếp tục thản nhiên với cái kiểu kệ. Ừ, kệ, thế nào cũng được. Mấy hôm nay ăn bánh ngọt hơi nhiều, cố không uống cafe nhưng cuối cùng vẫn uống.
    Chân lạnh ngắt, tay lạnh ngắt, nằm trong chăn vẫn không ấm. Thế mà tay cứ thò ra ngoài bấm điện thoại để online.
    Lạnh, nên vẫn yếu đuối.:P
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày lạnh buốt. Nghe nói mai kia còn lạnh hơn. Trưa về xem phần 1 Vietnam's Got Talent đầu tiên, mà mình chưa xem. Không có gì mấy. Xem lại 2 chương trình sân khấu. Chết cười.
    Lưu lại để khi nào rỗi cần giải trí đỡ phải tìm.:P






  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lạnh quá. Đeo găng tay vẫn buốt. Trời này mình chỉ muốn ở nhà, nằm trong chăn ấm.
    Ngồi nghe những câu trả lời, rất loanh quanh. Thương cho đời, thương cho đứa trẻ con. Mẹ thế là mẹ kiểu gì??? Trẻ con...để tự nó lớn?:))
    Thấy dạo này cuộc sống bình yên phết, không có gì xáo động. Vừa ngồi làm thử cái trắc nghiệm. Cũng chuẩn nhỉ. Mình vẫn chuyên gia làm trắc nghiệm.:P
    Giờ xem hết phim rồi, tối chắc ngồi trong chăn đọc sách...
    Mưa phùn, lạnh và bẩn. Nhưng mưa phùn, không đủ để gây rắc rối gì.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Sáng mà đã 8 độ rồi, không biết tối thì mấy nhỉ. Mấy hôm nay đắn đo định mua một thứ, cũng không đến nỗi thực sự cần, sau gần như định mua, thì lại làm cho cái kiểu: Nếu như mình nhận được một số tiền khoảng..., thì mình sẽ mua.=)) Nhưng mà mua cũng không đơn giản. Tập trung và cắt bỏ mọi hoạt động, thế mà cuối cùng, vẫn cứ lỡ. Nhưng mà kệ.=))
    Dạo này, mình hay mua bán linh tinh. Tại vì sắp Tết rồi. Có một vài thứ dự định hợp lý, mình lo hộ người khác mà cũng bị có thái độ rất là bực mình. Chả nhẽ kệ?
    Trời càng lạnh, càng thấy sợ, ngại làm mọi thứ. Lúc nào cũng trong chăn thế này thì ra làm sao???
    Nhưng mà mùa đông thế này, mình muốn ấm lúc nào cũng được, còn... Đầu óc lại đi lo chuyện thiên hạ rồi đây.^:)^
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ đâu, bạn KCB chẳng suy nghĩ vẩn vơ vơ vẩn gì cả.:))
    Tự nhiên mùa đông lại thấy thương người, đi chạnh lòng hộ người khác mới buồn cười chứ. Tết năm nay phương châm là hạn chế mua tối đa, đi xin mỗi nơi một ít. Ăn uống là vớ vẩn, ngoại trừ những thứ bắt buộc, không cần phải mua. Năm nào cũng bị thừa, vì toàn đi chơi, chẳng mấy khi ở nhà mà có khách.
    Tết, mình lại hăm hở với cái khoản...tặng quà...mừng tuổi. Đời, suốt ngày quanh quẩn với quà. :P
    Đang đọc được nửa quyển sách, nghe được mấy bài đầu ru ngủ. Nghe hợp lý và dễ chịu hơn đọc. Nhưng mà, mình vẫn muốn đọc hết rồi mới nghe. Chọn, để gửi tặng, một người.
    Trời hôm nay vẫn khá lạnh. Và mình vẫn thích nằm trong chăn ấm.
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    chị ơi
    tuần sau e ra HN
    chị tới chỗ e chơi nhé!

Chia sẻ trang này