1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này không biết ttvn bị sao, hay mạng cơ quan bị sao, mà đăng nhập đủ kiểu vẫn chỉ đến mingID, không sang ttvn được.
    Hôm qua có một giấc mơ hơi kỳ lạ, không biết có vấn đề gì không. Những giấc mơ của mình, vẫn luôn logic một cách khó hiểu, là hiện tại, tương lai trong quá khứ,
    Sáng, mới khoảng 9h30 thì nhận được một cú điện thoại, bảo...ra sân bay nhận quà.:((. May quá cuối cùng chỉ phải đi khoảng 1/3 quãng đường. Trời lạnh cóng.
    Gần cuối giờ chiều tự dưng phải đi làm chữ ký, nên về muộn. Hôm nay đi lấy cái khung pha lê và cái đĩa in tặng bạn. Cũng được.
    Lúc trưa đi mua cái đồng hồ nhấp nháy 7 màu để báo thức, nhìn trong bóng tối cũng yêu yêu. Bây giờ đang ngồi ăn bánh (chocopie và custas), uống Astiso. Giờ phải chuyển sang uống astiso và trà cho đỡ khát nước, uống cafe không có tác dụng, mà uống nhiều lại không tốt.
    Mai quyết định trốn dù có lịch đi làm bù. Kệ, dạo này mình không khỏe.:P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ký âm theo tiếng V là a-ti-sô, còn không thì đúng tiếng Pháp là artichaut, tệ lắm thì dùng chữ Anh là artichoke. Chứ làm gì có as-ti-so hở bạn? Nhìn vô, cứ nghĩ đến ass-ti-chaut ấy. ^:)^
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui trời, chật vật với cái đăng nhập ttvn thật. Sợ luôn.
    Hôm qua lúc mình ngồi uống trà, viết ra chữ là biết có thể sẽ viết sai, bởi sai mấy lần rồi, nhưng mà thôi cứ đại khái kệ, chả thèm kiểm tra. Chứ tra google một phát là xong, mà... cái nhãn trà còn ngay trước mặt, còn chả thèm nhìn nữa là.:)). Vừa rùi vừa lôi túi trà ra xem, đúng là ghi a-ti-sô, artichoke thật. Nhớ để lần sau sẽ kiểm tra lại cho chắc, không kiểu gì cũng nhầm.
    Giống như cái kiểu hôm qua, lúc làm xong chữ ký, về lúc 5h chiều.Đồng nghiệp hỏi: " ơ, thế về đấy à?". Thản nhiên trả lời: Vâng." Thế chữ ký đâu?". Em để ngay trên thành bàn trước mặt anh!. " Không nói thì ai biết". Em xin lỗi, đầu óc em dạo này có vấn đề, chả nhớ gì...
    Đúng là chả nhớ gì thật.=))
    Túm lại là cũng không cố hiểu thêm ý câu cuối của Anx, vì tra xong rồi sẽ ngay lập tức quên.:P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cả gần một ngày nằm trên giường. Lúc nào cũng thấy lơ mơ, choáng choáng. Nên ngủ nhiều nhất có thể, và bây giờ cũng vẫn muốn ngủ. Đang ngồi uống cốc trà, loại trà....đấy:P. Và sắp đi ngủ. Dạo này không cắm được sạc pin.
    Tối hôm qua thay sim vào đt của mẹ, làm một loạt gửi tin nhắn, loanh quanh mãi cuối cùng cũng online được, vào xem ttvn được. Nhưng không có sóng 3G, nên chạy quá chậm. Hôm nay không rời khỏi nhà, cũng chẳng nhìn trời đất gì, chỉ thấy lạ là có phòng thì rất khô, có phòng thì ướt sũng. Hôm nay, vài lần thấy yếu đuối. Rùi may mà ngủ mất.
    Sáng nay nhận được sms liên quan đến một đống số 9 của bạn thân. Rùi mình tháo sim ra, nên cứ để đấy, không xóa cũng chẳng gửi.
    Một ngày không khỏe nên không làm được gì, cũng may là chưa phá gì, chưa làm khổ ai.
    @ NBT: Bắt chuyện có khi cũng là do mình nghĩ, cua hay không thì cũng còn dài, mà có cua được hay không cugnx còn dài nữa, nghĩ làm gì cho mệt. Đầu năm thấy buồn bã, thì thử sang tvty xem có topic nào hay ho không.:P
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá là sợ cái ttvn luôn. Chẳng thế biết được lúc nào thì vào được nick, lúc nào thì không. Mà nói chung lại là đọc cũng được, không quá cần phải trả lời cái gì.
    Hôm nay trời nắng ấm. Từ hôm qua đến hôm nay có một số chuyện gì đó xảy ra, nhưng đến giờ mình cũng chẳng nhớ được là có chuyện gì...
    Mới từ chối một chuyện mà mình khá thích. Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng mình quyết định từ chối.
    Cuối tuần, cơ quan sắp đi mấy chùa. Hy vọng là mình đi được.
    Mình ngồi xem lại một số mail, rồi xóa đi những mail vẫn còn tiếc, chưa xóa. Chỉ còn lại một vài bông hoa màu xanh. Tối đi ngủ, lại nằm nghe sách- những bài nghe không bao giờ nên nghe để ngủ, chán thì tắt đi rồi mới ngủ. Đêm tỉnh giấc đến vài lần, thấy ngột ngạt.
    Sạc pin trực tiếp cho cái máy điện thoại dở hơi mất hơn 5h đồng hồ, thế mà mới được có 80%. Chả hiểu kiểu gì.
    Trong cuộc đời, có rất nhiều điều không thể lường trước được. Nghĩ đi nghĩ lại, duyên đến rồi đi, cuộc đời hợp rồi tan. Khi đi rồi, thì không nên băn khoăn nữa, tại không có duyên, thì cứ biết thế, lúc nào có duyên- để rồi gặp lại, hẵng hay.
    Có một ngày, như hôm nay, là một ngày đặc biệt.
    @ NBT: Không nên khơi màn chiến tranh, trừ khi biết chắc mình sẽ thắng, và thấy vui vì điều đó.:P
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đời không có gì hoàn hảo.
    Thắng hay thua, ít hay nhiều người, vui hay không, phụ thuộc vào mình.
    Hình như đang ốm xừ nó rồi. :(
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lạnh hơn ngày hôm qua. Họng đang đau, giọng chán hẳn, đêm thức dậy nhiều lần, đầu rất đau. Vào hôm nay, tự nhiên nhớ đến giấc mơ hôm trước, vẫn đang thắc mắc không biết có phải điềm báo gì không. Trong việc này, mình lại không thích sự cân bằng lắm...
    Chẳng biết sắp tới có đi chùa được không. Lúc sáng lôi gói cafe ra, giờ vẫn ở trước mặt, không uống. Qua nửa đêm, tự nhiên bị nghe 1 cuộc điện thoai dở hơi. Chả tin đâu.[r23)]
    Tháng 2 nhuận, 4 năm mới có một lần. Sẽ có một sự khác bình thường xảy ra, kiểu giống như tháng 2 của 4 năm trước nhỉ? Ta hội ngộ, rồi ta lại chia ly.
    Có người nói muốn cùng ta nghe một bài hát, ta bảo thôi để lúc khác đi. Vừa thử tìm lời... Tại sao???



  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay , cơ quan đi lễ đầu năm. Trời vẫn lạnh, mưa phùn lất phất. Mình ngồi xe đi một chặng đường không quá dài, nhưng mà...biết là đầu óc có vấn đề...
    Tại sao, bao nhiêu năm tính cách con người vẫn chẳng thay đổi đi mấy nhỉ? Mình vẫn thế, bạn vẫn thế. Thời tiết vẫn thế... Gửi tin nhắn hối lỗi với đứa bạn. Tận tối, nó mới gọi điện: Bạn nói cấm có sai. Kiểu gì thì bạn... vẫn chỉ là ... thôi. Rồi cười rất khoái trá. Còn bảo mình, tính nó thế, sống thật với mình đi, đừng có đổ lỗi cho thời tiết với hoàn cảnh. Ờ, thì là tính nó thế, mình nào có lạ gì mình. Nhưng mà thế thì vẫn thế, chả cảm thấy gì, và có gì thay đổi đâu...
    Tự nhiên tối mới online một lúc, có người gọi điện chỉ đạo tắt máy liên tục. Hâm thế chứ.^:)^
    Chiều qua nghỉ khoảng 1 tiếng, trốn đi cafe. Ngồi cafe vỉa hè, cũng thú gị.
    Thôi đành, giờ phải out. Mệt quá đi.
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ :) Mấy hôm nay em nhớ nhà ghê, nhớ mưa phùn Hà Nội nữa. Lục tìm Thương nhớ mười hai mới nhớ ra lần trước mang về nhả rồi bỏ quên lại :(
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời không mưa..., hay là có mưa phùn nhỉ? Mình nhìn kính cửa mờ nước, thấy trời thật là lạnh. Buổi chiều online, thấy thằng em họ gửi tin nhắn đã gửi áo bóng đá về cho mình. Có một tin vui, và một tin buồn, liên quan đến bóng đá. Lâu nay, mình chẳng xem gì...
    Ngày mai, có một vài việc cần làm. Đang có một ý tưởng hâm hâm một tí, nhưng chưa thực hiện được. Mình thích trời ấm lên.
    @ P: HN đang lạnh và mưa phùn. Nhưng mà chị chẳng nhớ đến thương nhớ mười hai. NHớ đến những tấm ảnh hoa sưa hơn. Chúc em một năm mới học tốt và vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này