1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tính toán lại, thấy có lẽ cứ như cũ sẽ tốt hơn.
    Hôm qua, tự nhiên mình nhớ đến một điều gì đó, chẳng nhớ là gì nhỉ. Trôi qua nhẹ nhàng thôi, nhưng có đôi chút nhói lòng...
    À...
    Mình nhớ về một thằng bạn hồi đại học, có cái tên khá là quái.Chả hiểu thế nào mà người tính cách như nó lại dám...thích mình. Nó suốt ngày nhìn chăm chăm, kiếm cớ nói chuyện linh tinh. Mình cứ lờ đi, nhưng sợ những kiểu người như thế. Học cùng 1 năm, đến năm 2 mình chuyển khoa, thế mà sau khi ra truờng, nó vẫn có số điện thoại nhà mình để hỏi thăm. Giọng điệu mình vẫn thế. Lịch sự nhưng khó chịu. Nhớ câu nói của nó: Sao mãi vẫn không thay đổi nhỉ??? Mình thì có bao giờ thay đổi?!...
    Có một đứa khác hồi cấp 3. Thông minh nhưng cũng hâm hâm. Nó suốt ngày đến nhà nói chuyện với bố mẹ, còn mình trốn biến. Mình cũng sợ.
    Một đứa hồi đại học, là bạn của ký ức xa xưa. Mình không thế tưởng tượng được lý do vì sao nó thích mình. Rất ít gặp, chẳng có mối quan tâm chung...Cho đến khi mình nhận được quà 8/3 và những cuộc điện thoại, mình mới biết. Nhưng vẫn không hiểu. Tránh mọi cuộc điện thoại, tìm cách từ chối mọi lý do gặp. Nhưng mình cũng sợ.
    Chẳng hiểu sao, mình luôn sợ những đứa thích mình mà mình thấy không thích nó.
    Dù lúc nào mình cũng thẳng thắn, lạnh lùng và lịch sự. Chỉ có bọn nó sợ mình, chứ sao nghĩ được mình sợ nó. Mơ hồ.
    Hôm nay nhìn mấy cây hoa sữa trên đường. Trời mát dần, sắp sang thu rồi. Khoảng 2,3 tháng nữa, hoa sữa sẽ nở. Lại mùi hương nồng nàn và mang lại nhiều nỗi nhớ.
    Bây giờ, có thể mùa thu sẽ dễ chịu hơn. Có phải vậy không?
    Gần chiều, trời tối sầm lại rồi mưa như trút.
    Thế là, trời lại mưa đấy.
    Thế là, lại sắp sang thu.
    Người ạ...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời hơi nắng, không nóng lắm. Chắc là mưa hết rồi.
    Mình cứ có việc gì để làm làm thấy vui ngay.:P
    Cuối tuần, lại ăn chơi. Tuần này tính tình có vẻ dễ chịu hơn, nên thích đi chơi hơn là ở nhà đọc sách. Hôm nay sinh nhật con bé cháu, mua tặng một con rùa sao phát nhạc. Nhà mình cũng có một con.
    Tối nay đi SN.
    Mai bảo dưỡng xe, tối có kế hoạch xem phim.
    Sáng CN đi ăn nhà mới.
    Thằng em up mấy cái ảnh khá xa xưa lên FB, tự nhiên lại nhớ nhớ về thời thơ ấu.
    Qua thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta đã đều lớn lên rất nhiều rồi...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm chăm chỉ, thấy đỡ phải nghĩ gì nhiều, đỡ thấy chán. Nhưng có vài điều... Mà mình thì vẫn thích sự công bằng.
    Dạo này hay thấy mệt, và hay đụng tí là lên cơn điên. Mình sợ mình thật :(.
    Bây giờ, mình chờ đến cuối tháng, rồi lại mong đến tháng sau. Thời gian cứ trôi vù vù, mình chỉ thích đến những mốc thời gian có nhiều thứ hay. Chứ ngày cứ trôi qua, chẳng có gì vui thì càng ngày càng chán.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là ngày sinh nhật (trên giấy tờ) của papa.Mình thấy thèm ăn bánh sinh nhật.:P
    Hôm nay làm xong phần việc, lại rảnh rỗi onl lai đọc linh tinh. Chat với bạn thân- người chuyên invisible, người lâu lắm chưa gặp, cũng chả liên lạc được, thấy bạn có một vài tin tức mới. Hỏi thăm nhau xong, mình thấy bình thản.
    Thế là có nhiều quá khứ đã trôi qua, có rất nhiều ký ức từng đẹp, giờ cũng trôi sạch. Không giữ nhiều trong đầu, có phải sẽ thấy dễ chịu hơn không?
    Một người bạn, xưa ở ttvn, đã bỏ ttvn lâu rồi, chat với mình. Bảo là, U vẫn lãnh cảm như thế à? Mình cười, còn hơn như thế. Giờ tớ vô cảm.
    Trời bây giờ nắng, chẳng biết chiều mưa không. Có một chút thời gian đi chầm chậm trên đường phố lúc về nhà. Mong là, đường không đông mấy.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này bình thản phết. Thế mà hôm qua nhìn một thứ, rớt nước mắt. Mình mà đã thích gây chuyện với ai thì thôi rồi.=))
    Chiều ăn bánh SN ở cơ quan, tối lại ăn bánh của papa hôm qua. Nhưng mà xem ra, mình vẫn chưa hết thèm bánh sinh nhật. Uống một cốc cafe đá, phải gần 5 tháng chưa uống, pha rất loãng, thế mà vẫn thấy đắng. Cái gì lâu dần, thành quen. Và cái gì lâu rồi, thành quên. Đến bao giờ mình mới lại uống cafe nữa nhỉ?
    Trời khá nóng, nghe nói cơn bão số 5 lại sắp đến.
    Mình nhớ biển...


    [​IMG]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mùa thu đến, mình thích thời tiết thế này.
    Cả mưa, mưa lúc mau, lúc tạnh. Mọi người bảo, tối nay cơn bão sẽ đến. Nhưng có người vừa đính chính, bão đã ảnh hưởng từ đêm qua rồi.:))
    Hôm nay sếp đi vắng, nghe nhạc không lời bật cả buổi. Du dương, lãng đãng.
    Hôm qua tự nhiên nhìn nick, thấy đã vào ttvn hơn 9 năm. Kinh.
    Dạo này suốt ngày dừa với bưởi.Mình ăn bưởi không thấy chán- cứ ngày 1 quả, nếu không quá lười gọt.
    Mùa thu...

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua trời mưa thật là kinh khủng.
    Mình có những 2 giâc mơ, về cùng một người. Giấc mơ buổi đêm hơi buồn. Dù mình là người tử tế, nhưng lại nhận những điều không tốt đẹp mấy. Dù thực ra, diễn biến đó- trong cuộc sống thực, cũng là điều bình thường. Giấc mơ buổi trưa thú vị hơn. Liên quan đến một người nào đó của ttvn, nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, lại chập vào thành cái người của giấc mơ thứ nhất, Những lời chúc gì đó, liên quan đến những điều rất riêng, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trong giấc mơ, mình nhớ về những điều đó- bởi nó là những điều mình không quên. Nhưng trong cuộc sống bên ngoài này, mình không nhớ nổi nó là gì.
    Càng ngày, càng giật mình vì mình quên quá nhiều thứ.
    Vửa xong, vửa nổi cơn điên. Sao mà thấy mệt mỏi thế nhỉ. Ghét nhất cái cảm giác khi thấy mình bất lưc.^:)^
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một ngày, nhân một dịp nào đó, c tặng một quyển truyện của NNA. Đúng kiểu NNA, trẻ con. Cuốn truyện có bìa đẹp, mà canh và vàng, đúng với tên bìa: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Mình để lâu lắc, hôm rồi mới có dịp giở ra đọc, rồi nhắn tin hỏi, tại sao lại mua quyển ấy. Chỉ là bởi nó của NNA. Trong truyện, có vài chi tiết rất có ý nghĩa, mình thường chẳng ai để ý. Như là...cái gì mình đã từng có- như là những chiếc hoa tay, thì khi tay mất rồi, mình vẫn là người có những chiếc hoa tay ấy...[:P]
    Hôm qua, mình lại giở chứng làm mấy trò vớ vẩn. Gửi 1 nội dung tin nhắn cho 2 người. Nhận được mỗi 1 câu trả lời. Có gì đó như một sự thất vọng, thế rồi...làm thế quái nào mà nó lại thành không có vấn đề gì thế nhỉ? Chẳng hiểu nổi.
    Điên hơn nữa là hôm nay mình lặp lại y hệt sms hôm qua chưa được trả lời. Câu trả lời không bất ngờ, nhưng...thế là dở hơi rồi. Chẳng thể đổ lỗi cho mưa, bão, thời tiết được đâu.[-X. Thời gian...còn quá dài...
    Hôm nay mua đài sen về, chuẩn bị làm nhãn ***g hạt sen.
    Sáng đầu tuần, ăn uống một chút nhưng việc chuẩn bị ngập đầu. Vừa ngồi scan tài liệu một ít, mà thấy ngán không chịu nổi. Nhưng dù sao, vẫn đỡ chán hơn là chẳng phải làm gì.
    Bây giờ, mình đang chờ tuần sau...
    Hồi hộp...:P
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuối cùng, kế hoạch quan trọng nhất năm nay của mình có vẻ cũng ok. Mình đấy, kế hoạch đặt ra, cứ thế mà làm, chẳng sai lệch chút gì, thế mà có quá nhiều điều không thể lường trước được. Nhứng điều không gọi là kế hoạch.
    Ngày hôm qua, có 2 điều trùng lặp. 2 người cùng hỏi mình có mệt không, và cùng tò mò về kế hoạch của mình. Cái kế hoạch mà hôm nay mới biết được nó có thể thực hiện được không.
    Ông anh vốn vô tâm của mình, tự nhiên 2 lần gọi điện thoại. Cuối cùng cũng chat được. Đang thắc mắc về một chuyện thuộc về quá khứ. Con người vẫn vậy, thỉnh thoảng, quá khứ lại trở về.
    Lu bu vì tài liệu. Ngán không thể tả được.^:)^
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    NBT mới đi tập huấn trên cung trăng về à?Nói gì cũng như trên trời rơi xuống.b-(

Chia sẻ trang này