1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn tiếp tục làm tài liệu, mệt ơi là mệt. Ngày cuối tuần, gần ngày nghỉ, có việc nên mọi người đi hết, còn lại vài người. Ngồi nghe nhạc vàng, bật hơi to một chút- tuy không phải người mình thích nhưng vẫn thấy hay dã man. Thấy thoải mái, vui vẻ.
    Mấy hôm nay lại lên cơn hâm rồi. Trời nóng quá, nên thích ném đá vào mặt nước cho tung lên sao? Nhưng mà vẫn thấy...bình thường. Hứng thì làm, xong thôi. Nghĩ đến một chút, rồi lại quên. Chẳng biết bao giờ mình mới nhận được chocolate nhỉ. Chắc còn lâu.
    Hôm qua một thằng bé, xưa nổi tiếng trên ttvn phết, nhảy vào chat. Nó bảo em thấy chị đối với em không như ngày xưa. Trí nhớ của nó thì có vấn đề, cái gì đã mất thì đã mất rồi, làm gì có gì còn như xưa nữa? Mà mình thấy mình vẫn bình thường, chỉ có điều vô cảm, nên không có hứng thú nói những chuyện linh tinh, có thế thôi.
    Mấy ngày nghỉ này, mong sẽ vui.
    Rồi tuần sau lại tiếp tục tài liệu tiếp.
    Giữa chúgn ta, làm gì có thần giao cách cảm đâu người...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều nay vừa kết thúc bước 1 vụ tài liệu ngán ngẩm. Có 2 ngày để đọc và sửa lại. Công nhận nghĩ đến là tháy ngán rồi.:-w
    Cảm thấy mệt mỏi, trời bắt đầu u ám.
    Việc cần nhất là phải luôn giữ cho tâm an, cái đầu vui vẻ, và không lên cơn điên bất chợt.
    Bây giờ lại bắt đầu hướng đến cuối tuần. Cứ thế, thời gian sẽ trôi rất nhanh.
    Dạo này, thích nghe bài này.:P


  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ac ac... Khong di ngu som di con long nhong tren mang nua ba chi =D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước ông anh viết trên FB, nói là chợt nhớ ra còn nợ mình nhiều quá. Vừa chat YM, nhắn là gửi tiền cho mình rồi, nhờ mua một món quà sinh nhật. Huynh, thỉnh thoảng lại hâm hâm và dễ thương nhỉ.:P
    Dạo này mệt mệt. Đọc đến lần thứ ba, chỉnh sửa mãi mà vẫn cứ vớ vẩn ngớ ngẩn. Cái tài liệu này, chán quá đi thôi.
    Hôm qua, phòng bật mấy bài nhạc trữ tình. Vài bài bật đi bật lại. Tự nhiên nổi hứng muốn ném đá lắm, nhưng thôi.Đi mua mấy cái bánh trung thu về ăn sớm. Ngon.
    Đêm mưa. Sáng ẩm ướt và mát. Con bé cùng phòng bảo hôm trước em đã thấy hương hoa sữa rồi...
    Bây giờ, nhạc vàng lại được bật. Có một chút xao xuyến...
    Hôm qua, nhớ đến bài này...
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc...

    @Kensaii: Chị ngủ sớm mà, có làm gì trên mạng đâu???
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra mình đã bận rộn lâu thế với cái tài liệu này.=))
    Hôm nay gió mùa về, lành lạnh, dễ chịu. Trong cái không khí ấy mà lại bị tra tấn bởi hết chèo đến chầu văn, gần ngất. Nhưng cũng may là mình tập trung vào làm việc hơn, nên chẳng ảnh hưởng mấy.
    " Anh có thể làm được gì cho tinh thần của em không". Một câu hỏi, 2 câu trả lời, 2 cảm giác khác nhau. Có vẻ cũng thấy dễ chịu đôi chút nhỉ.
    Lại đã gần đến cuối tuần. Ngày càng cảm thấy mệt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hóa ra mình đã bận rộn lâu thế với cái tài liệu này.=))
    Hôm nay gió mùa về, lành lạnh, dễ chịu. Trong cái không khí ấy mà lại bị tra tấn bởi hết chèo đến chầu văn, gần ngất. Nhưng cũng may là mình tập trung vào làm việc hơn, nên chẳng ảnh hưởng mấy.
    " Anh có thể làm được gì cho tinh thần của em không". Một câu hỏi, 2 câu trả lời, 2 cảm giác khác nhau. Có vẻ cũng thấy dễ chịu đôi chút nhỉ.
    Lại đã gần đến cuối tuần. Ngày càng cảm thấy mệt.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc sơ, đến đoạn này tôi gần như chắc mẩm nó sẽ là "...kỳ kinh nguyệt của mình", ai ngờ chỉ là "cuối tuần." :)) Tôi cứ tưởng theo mạch văn thì phải là kỳ kinh chứ. :))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @Anx Với bạn Anx thì có thể thế, nên bạn mới tưởng, chứ bạn KCB thì không.Nếu không chả lẽ bị rối loạn, tháng 28,29 ngày hoặc chả hạn như thời điểm này, đến lúc thành bà già rồi sao...:)).
    Giờ tuần trôi rất nhanh, bạn KCB rất mong đến cuốii tuần.Bạn Anx thắc mắc chuyện này hơi muộn, vì mấy tháng nay bạn KCB đã chờ đếm mườii mấy cái đợt cuối tuần rồi...
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng Anxiety cũng rất fun-nỳ ;))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là theo mạch văn thì đến đoạn đó phải là phải là một điều gì đó mang tính chất khó khăn, khổ sở nữa, sau A (bận rộn), sau B (bị tra tấn), sau C (bị ảnh hưởng), thì LẠI là D (mệt trong người). Ai ngờ sau A, sau B, sau C thì LẠI chả liên quan gì (cuối tuần).

    Phản ứng của bạn làm tôi hiểu rằng bạn nghĩ đến điều khác chứ không hiểu rằng tôi đang nói đến logic văn bản.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời, lại mất.^:)^
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.Chuyện gì liên quan đến chuyện gì thì bạn KCB biết, chứ bạn Anx sao mà biết.
    Nên logic văn bản của bạn Anx là A-B-C-D ngang nhau hoặc ngày càng tăng, còn logic văn bản của bạn KCB là A-B-C-D... rồi cái cuối cùng lại ngược hẳn lại, hoặc là n thứ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
    Bạn KCB vốn thích logic, không chỉ trong văn bản, nhưng không thích dùng nó khi viết linh tinh. Đó là cảm giác.
    Thôi thì lại cho là cách nhìn logic văn bản khác nhau vậy.:P
    Cuối tuần. Trời vẫn gió.
    Vừa đọc xong cái báo cáo cần sửa.
    Nếu cả tuần có cả đống công việc chán ngắt, thì cuối tuần lúc nào mình cũng thích vui vẻ vì đi chơi.[r24)]

Chia sẻ trang này