1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ đang đọc quyển truyện của ấy. Chẳng thấy cái gì chung, không thấy giống với cái gì, nhưng thỉnh thoảng lại có một cảm giác đau nhói. Bởi một câu chuyện quá đẹp, cảnh quá đẹp, hay là một chút gì đó dường như tiếc nuối những quá khứ xa xưa. Ngày này đó trước kia, ta đã từng như thế, ta đã gặp nhiều những cảm giác như thế.Chưa thể biết truyện sẽ kết thúc thế nào. Quá khứ, hiện tại...
    Từ sáng đến giờ thấy mệt mệt, ủ rũ. Trưa chỉ nằm lăn ra giường đọc truyện. Còn quá nhiều quyển sách chưa đọc.
    Hôm qua, mình đã mua cho Cap một cái hộp đẹp. Mình khá ưng ý với nó. Còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
    Cơn mưa bất chợt lúc trưa để lại nỗi bất an.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau mấy hôm rất đau đầu và rất bực mình vì bị chèn ép, hôm nay nghe một giải pháp- nó thích thì mình cứ làm đại- thế là bây giờ xong việc, đầu óc nhẹ nhàng một chút. Đỡ phải kiểm tra, so sánh từng li từng tí một cho đến khi thật hài lòng- như mình vẫn luôn bắt mình phải làm thế. Công nhận tốc độ kỷ lục, chưa bao giờ phải nhanh như thế này.
    Đang có mấy quyển truyện cần đọc. Xong quyển Eragon, một quyển nữa làm nhói lòng; còn một quyển dạng tạp văn, một quyển dạng điều tra, một quyển chưa định hình và một cơ số quyển vẫn còn chưa đọc từ thời gian trước.
    Mấy hôm nay thấy trời đẹp, có gió, có nắng dễ chịu. Nhưng quá bận với mấy cái việc này nên chẳng có thời gian nghĩ gì đến xung quanh. Quên mất là 10/10 đã trôi qua.
    Bao giờ thì mình mới được đi công tác nhỉ???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sau mấy hôm rất đau đầu và rất bực mình vì bị chèn ép, hôm nay nghe một giải pháp- nó thích thì mình cứ làm đại- thế là bây giờ xong việc, đầu óc nhẹ nhàng một chút. Đỡ phải kiểm tra, so sánh từng li từng tí một cho đến khi thật hài lòng- như mình vẫn luôn bắt mình phải làm thế. Công nhận tốc độ kỷ lục, chưa bao giờ phải nhanh như thế này.
    Đang có mấy quyển truyện cần đọc. Xong quyển Eragon, một quyển nữa làm nhói lòng; còn một quyển dạng tạp văn, một quyển dạng điều tra, một quyển chưa định hình và một cơ số quyển vẫn còn chưa đọc từ thời gian trước.
    Mấy hôm nay thấy trời đẹp, có gió, có nắng dễ chịu. Nhưng quá bận với mấy cái việc này nên chẳng có thời gian nghĩ gì đến xung quanh. Quên mất là 10/10 đã trôi qua.
    Bao giờ thì mình mới được đi công tác nhỉ???
  3. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở quá chị ơi. Hôm nào gặp em đi, vui ngay ấy mà\:D/
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu mà thích gặp, thì thích gặp bạn kia hơn.:-*
  5. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    haha:))
    Người nào đó chị nói tới thì tùy chị =))
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị nói em ấy hả? Có em có em =))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế em có quen em ở trên không?:P
    Nhớ hôm trước bạn ra HN, gọi điện cho mình. Lần nào ra cũng gọi thông báo. Nhưng mà mình toàn bận.
    Kế hoạch họp lớp của các bạn di chuyển từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác. Quá rành cái kiểu đó nên mình kệ. Khi nào gọi, rỗi thì đi.
    Lúc nãy sếp vừa qua hỏi xem báo cáo thế nào. Mình nói xong từ hôm qua. " Thế thì nghỉ đi, làm việc tiếp làm gì nữa". Ờ, thích nhờ.=))
    Cuối tuần, có thời gian để đầu óc thư giãn và ngắm cảnh rồi.
    Ngoài kia, cây hoa sữa đã nở. Có 2 bông nhỏ xíu...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy mình giỏi phết.
    Dạo này chẳng có gì hay ho cả. Nhưng mới lên một kế hoạch 78 ngày. Chưa biết sẽ đi đến đâu. Nhưng kế hoạch đã đặt ra, thì phải làm.
    Cái gì đến, sẽ đến.
    Cái gì đi, sẽ đi.
    Làm gì thì cuộc sống vẫn trôi, một đống thứ phải làm. Thời gian chẳng còn nhiều.
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có một ngày , tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất Sài Gòn. Ngày ấy không còn xa nữa, chắc chỉ còn đếm bằng tuần, may ra tháng!
    Lúc ấy có lẽ rất buồn, bây giờ đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà sao mọi việc tôi làm bây giờ càng làm cho việc nói lời tạm biệt trở nên khó khăn hơn!
    buồn :(
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay nghỉ làm. Nhưng biết ngay là kiểu gì buổi sáng cũng bị gọi điện. Y như rằng. Hôm qua xem mấy cái chính sách, thấy ức chế, chả muốn làm gì nữa, nên kệ.
    Đằng nào thì cũng cuối tuần, trả lời các thứ trong ngày nay, mai thì kệ.
    Mai mình có một cái bánh gato cho ngày 20 tháng 10. Sợ thật, vẫn thèm chocolate và bánh ngọt.
    Dạo này hay quên, quên đủ thứ. Quên lọ thuốc ở cơ quan, thế là mấy ngày cuối tuần coi như thôi. Chẳng biết có đau đầu chóng mặt thêm chút nào không.
    Trong một quyển sách, có lời đề tặng. Dưới lời đề bằng bút bình thường, có một dòng trắng. I'm sorry.
    Chỉ có ít người có trò này giống mình. Và có người không bao giờ biết đến kiểu này. Có vài dòng chữ, trong vài ngôi sao. Sau một thời gian, có ai còn giữ, hay biết nó mang ý nghĩa gì không???
    Trời nắng và gió. Mới đọc xong một quyển sách khá hay, quên chưa gửi lời cảm ơn bạn.
    Còn bao nhiêu việc chưa làm được. Tình hình này, mất cơ hội đi công tác. Thôi đành.

Chia sẻ trang này