1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chủ nhật tuần trước vừa cafe với bạn , thế mà giờ đã là thứ 6.Gặp nói chuyện , toàn chuyện linh tinh.Bạn hỏi thỉnh thoảng khi nào rỗi thì đi xem bóng đá vào chiều chủ nhật. Nhưng mình bận, và không thích xem bóng đá VN.Lúc về thì trời mưa .Mấy hôm, chiều nào trời cũng mưa .
    Cả tuần bận rộn sửa sửa, thấy phát mệt. Cuối tuần coi như tạm ổn, cũng vui được một chút.
    Mấy hôm nay tối nào cũng uống cafe ở nhà. Và hôm nào cũng rất buồn ngủ. Tự nhiên đọc lại một topic cũ, thấy bao nhiêu những niềm vui đã trôi qua. Bồi hồi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái dây O bị đứt đến lần thứ mấy. Tự nhiên nghĩ đến những điều không hay.
    Vừa nãy lại có thêm một cơn mưa buổi tối.
    Những lúc bực mình, đầu óc mình thật là...buồn cười.=))
    Vậy là...đã một năm. 5 tháng nữa, cũng đến 1 năm. Rồi sẽ có rất nhiều điều thay đổi.
    Đồng thời, lại nghĩ đến 2 điều.
    Đôi lúc, thấy mình không muốn sống nữa...
    và... Hạnh phúc khi thấy mình vẫn đang còn sống.
    Buồn cười chưa.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    KHÓC...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Lúc sáng v[/FONT][FONT=&quot]ừa ngồi họp vừa viết, tự nhiên máy khởi động lại, mất luôn.[/FONT][FONT=&quot] Chẳng có hứng viết lại nữa. Sau mấy tiếng, đỡ chán một chút. Viết lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Giật mình tỉnh giấc khi tối muộn vì một cơn mưa. Nghe tiếng mưa ào ào và nhớ đến một người. Gửi một cái mail về mưa và nỗi nhớ. 2 dòng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lâu lắm mới ra phố vào lúc sớm như thế. Không khí se lạnh như chớm thu. Thấy bâng khuâng. Lại thấy nhớ… Mặt nước… Đi về, vào Tràng Tiền ăn 1 cái ốc quế và 1 ca cao. Có người bảo đáng nhẽ phải ăn nhiều lên…@}
    [FONT=&quot]Đầu óc cứ lơ mơ, nhớ nhớ quên quên.[/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:14.0pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}


  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    Hôm nay...
    Mặc dù mình không thích nấu nướng mấy, nhưng mình thích xem chương trình Master Chef. Dẫu là phải 8 tháng mình hầu như không xem Tv, không biết có chương trình gì, bây giờ vẫn thế, vậy mà hôm nay đúng 8h mở ra xem, đúng lượt thi chung kết, đúng 2 người mình có xem và nhớ được...Thấy ngẫu nhiên quá!
    Hồi chiều, có người gọi điện hỏi: Nhạc chuông của em đang dùng là bài gì để mua điã nghe. Lúc sáng, đường vẫn ướt sũng sau cơn mưa đêm. Song for a stormy night. Cửa hàng điã hay mua khi cần mua điã hiếm đóng cửa mất rồi.
    Ngày mai, nghỉ cuối tuần. Bạn thân hẹn đi cafe tối. Một bạn nữa hẹn bất cứ lúc nào rỗi thì gọi, nhưng cũng mới đi nửa tháng trước nên coi như không rỗi.Một bạn nữa mình hẹn lúc nào rỗi thì đi nhưng chắc chưa phải tuần này.Lắm cafe thế nhỉ.
    Hôm qua, con em họ quảng cáo về nấm kefir, thấy hay hay. Chuẩn bị xin nấm nuôi thử.
    Hôm kia, dây O của mình lại bị đứt một lần nữa, tìm mãi mới thấy mắt bị đứt. Đứt...
    Tuần sau, phải hoàn thành một số việc đang làm, một đống tài liệu cần bơi, và có việc phải làm lại từ đầu.
    Cuối tuần, cứ phải nghỉ ngơi đi đã.
    Bây giờ...
    Chờ tóc khô rồi đi ngủ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có một ngày...
    Hôm nay...
    Mặc dù mình không thích nấu nướng mấy, nhưng mình thích xem chương trình Master Chef. Dẫu là phải 8 tháng mình hầu như không xem Tv, không biết có chương trình gì, bây giờ vẫn thế, vậy mà hôm nay đúng 8h mở ra xem, đúng lượt thi chung kết, đúng 2 người mình có xem và nhớ được...Thấy ngẫu nhiên quá!
    Hồi chiều, có người gọi điện hỏi: Nhạc chuông của em đang dùng là bài gì để mua điã nghe. Lúc sáng, đường vẫn ướt sũng sau cơn mưa đêm. Song for a stormy night. Cửa hàng điã hay mua khi cần mua điã hiếm đóng cửa mất rồi.
    Ngày mai, nghỉ cuối tuần. Bạn thân hẹn đi cafe tối. Một bạn nữa hẹn bất cứ lúc nào rỗi thì gọi, nhưng cũng mới đi nửa tháng trước nên coi như không rỗi.Một bạn nữa mình hẹn lúc nào rỗi thì đi nhưng chắc chưa phải tuần này.Lắm cafe thế nhỉ.
    Hôm qua, con em họ quảng cáo về nấm kefir, thấy hay hay. Chuẩn bị xin nấm nuôi thử.
    Hôm kia, dây O của mình lại bị đứt một lần nữa, tìm mãi mới thấy mắt bị đứt. Đứt...
    Tuần sau, phải hoàn thành một số việc đang làm, một đống tài liệu cần bơi, và có việc phải làm lại từ đầu.
    Cuối tuần, cứ phải nghỉ ngơi đi đã.
    Bây giờ...
    Chờ tóc khô rồi đi ngủ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mưa cả ngày, hình như đến tối thì hết. Công việc cần làm gấp, thứ 5 phải xong mà vẫn cứ thấy linh tinh quá. Đáng nhẽ trời mưa cả ngày thế , định ngó nghiêng xem mặt nước thế nào, thế mà cứ phải đọc, phải tranh cãi... Tự nhiên thấy quá mệt mỏi.
    Lúc sáng , có cuộc điện thoại muốn gặp mặt. Mình nghe chuyện quen quá rồi, nghe câu đầu biết ngay chuyện sẽ thế nào. Nên bảo không muốn nghe đâu.Thêm cả chục cuộc điện thoại mà mình cứ kệ đấy, và vài cái sms. Thấy quá buồn cười.
    Jb chat trên FB, hỏi mình có chuyện gì hay không, khi nào cafe gặp rồi kể. Mình nhắc chuyện vừa xong, bảo buồn cười đấy nhưng tớ không thích kể.Cứ lặp đi lặp lại chuyện này, chả là quá buồn cười sao!
    Hồi xưa nhớ có lần, vì một bài viết trên ttvn mà khóc òa . C bảo , trẻ con quá, có gì mà phải khóc? Bạn bảo cài đứa vớ vẩn thế, ấy chấp làm gì. Mình thì chả chấp cái đứa chả liên quan gi đến mình ấy, chỉ buồn đứa bạn hơn 10 năm của mình. Hôm nay, mình lại khóc lần thứ 2 vì một bài viết. Chính xác là vì một niềm tin, một người bạn . Mấy tháng, so là bao so với chục năm?
    Là thế, cuộc đời, đến rồi đi thôi. Chỉ khác là nhanh hay lâu.
    Ngày mai, chắc trời sẽ mưa, người ạ. Chưa biết sẽ chọn bài hát gì ... À, nghĩ ra rồi. Viết chế độ cho riêng mình đọc, với một bản nhạc kéo dài 13 năm...
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    buồn làm gì chị, phải vui lên mới hết buồn được
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @TXNC :Hết rồi em.Xong thì thôi.
    Bận rộn quá, cả đống thứ phải làm . Càng ngay càng thấy nhiều cái cần làm. Họp hành.
    Hôm trước qua mấy hàng điã quen thuộc, nhưng không có điã mình cần. Vừa hiếm vừa không biết thế nào, nên nhờ mua luôn ở nước ngoài.
    Sắp hết tháng 7- mùa mưa bão. Rồi sẽ sắp sang thu. Rồi hoa sữa sẽ ngọt ngào...
    Đang đọc một bộ truyen mớ được giói thiệu là rất hay. Tháng 7, không chộp được phim Co gai có hình xăm rồng .
    Giờ lúc nào cũng buồn ngủ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những chỗ mà người ta có thể khóc thoải mái mà không ai thắc mắc như đám ma, quán rượu ... Cũng có chỗ người ta có thể khóc mà không ai biết, đó là trong một căn phòng đóng kín.
    Bây giờ, mình đang ở trong một căn phòng đóng kín. Ngoài kia có rất nhiều người.Tiếng trống và tiếng đàn... U ám. Mình không thể biết những gì ngoài kia đến đâu.
    Trời mưa xong, giờ nắng. Những giọt nước mong manh đã tan biến.Giống như một cuộc đời...Với bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm.Nước mắt ...
    18 tháng 6.
    23h10p

  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    E*** vì trùng
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế là đã gần một tuần trôi qua. Rất mệt mỏi.
    Ngày này tuần trước, nhận một cuộc điện thoại...Thấy lơ đơ... Chục cái sms...
    T6... Đi xa... Nhớ gian nhà cột gỗ, cây quỳnh cành giao, hoa muống rồng, 2 cô bé tết tóc 2 bên đứng trước mái hiên, cây táo chi chít quả, peony đỏ chói,... Phòng đóng kín ...Mưa rơi trên đầu, chân dầm trong nước lạnh. Câm lặng.
    T7... Trở về.
    T2... Mệt mỏi. Dây thần kinh căng như dây đàn, đầu nặng trịch. Rất nhiều ý nghĩ tồi tệ, nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.Rất mong có một ai đó chỉ để lắng nghe. Nhưng rồi thôi.
    T3... Đầu vẫn nặng, dường như chẳng nghĩ được điều gì. Cứ như là rất đơn giản, cứ như là rất bình thường.
    T4... Lại công việc. Thức rồi ngủ... Chập chờn...Có lúc bỗng nhiên nghĩ đến một ai đó.Rất buồn ngủ và rất muốn uống cafe. Thèm...
    T5: Sắp thu rồi anh ạ ...
    + còn sắp mưa ngâu cả tháng nữa chứ...
    Đúng rồi, sắp tháng 7 mưa ngâu. Mồng 7, trời có mưa không?
    Hôm nay, nghe mọi người nói sắp mưa to lắm. Bão về. Nhớ về một chiếc phong linh... Nhớ về những bông peony nhạt màu do bão trong Thư viện Quốc gia...
    Chiều tối, nước lăn tăn hỏi mình đã đỡ đau đầu chưa? Điều gì mà mình không dám làm?...
    Rằm Tháng 7... Rồi nhà mình sẽ được nghe nhưng điều gì? Có thể là về những điều còn chưa yên ổn.

Chia sẻ trang này