1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chị bại thật là nhiều tâm trang quá đê,thế mà vào box tvty thì lạnh lùng thấy ghét :)
  2. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Ô, bạn chủ topic là nữ à, thế mà bấy lâu nay em vẫn cứ mặc định rằng bác ấy là nam.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước vừa đưa con bé bạn mượn CMT scan để làm hợp đồng gì gì ý, hôm nay cuối tuần định lấy về chả may đi có việc, thì nó bảo...em mới bị ăn trộm, mất hết cả đống giấy tờ. Thôi xong. Chán quá là chán, còn bao nhiêu thứ liên quan đến giấy tờ nữa. Từ lúc đó đến giờ chả muốn nghĩ gì.:((
    Hôm nay ngồi up 1 cái video mất khoảng 6 tiếng. Kinh hoàng. Cuối cùng thì cũng xong.
    Ôi, chán quá!
    Mâu thuẫn mà em.:P

    @thaiton Vâng, chủ topic là nữ ạ.:P
  4. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chị thấy chưa đâu có mình em nhầm chị đâu,hồi đầu mới vào em đọc bài viết của chỉ,đúng vài dòng em nghĩ,ối cái thằng đàn bà và next luôn sau này mới biết chị là gái,chị có lẽ nên suy nghĩ nghiêm túc vấn đề đổi tên,vợ kcb cõ lẽ hợp lý hơn:))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi sáng, tự nhiên thấy đèn điện thoại nhấp nháy, thấy một biểu tượng thông báo rất kỳ lạ chưa nhìn thấy bao giờ. Hoá ra là nhắc nhở hôm trước mình xem lịch và đặt . Ngày 18 tháng 7...Sắp tròn 10 năm. Buổi tối.
    Sáng hôm sau, em N gọi điện. Nghe lùng bùng mãi không hiểu. Delta... Ngã tư trung tâm chiếu phim QG... Tao vào bệnh viện...qua nhà mày rồi cùng mày về quê.Tao báo cho cả S và V, S đến, V thì không nhận được lời nhắn..., bạn ý chẳng bao giờ có cơ hội làm những điều bạn ấy đã nói. Tao nhìn mày và chị, nhìn những người xung quanh. Nhìn rất đông những người xung quanh. Mưa lất phất trên đường từ HN về TB. Đến nơi thì tạnh. Vài ngày, tao đi qua CVH, quán cafe. Năm đó, mình quen IM, Larra của KHC. Sau đó quen HN,người sau này tặng mình quyển Bóng. Biết TTT, sau này trở thành một nhà văn...
    Có những người ra đi khỏi cuộc đời chúng ta, và có những người khác đến. Đầm lầy nói rằng, có thể đến ngày sinh nhật mày, tao sẽ gửi tin nhắn vào YM của mày, chúc thay cho lời chào tạm biệt. Tháng 3 năm sau, tao gửi YM cho mày. Từ đó, tao có cái tittle của nick này...Bây giờ, từ vài năm nay, tao không có thông tin của đầm lầy nữa.
    Tháng 7 mưa nhiều. 10 năm đã trôi qua. Lúc sáng, tao nhờ c qua nhà mày. Tao cũng ít liên lạc với T, C, D,...những người bạn của bọn mình. Cuộc đời có nhiều điều mà ngày xưa chúng ta không hề nghĩ tới. Đường phố đổi thay, nhiều con người thay đổi. Cuộc sống ...
    Mày ạ, tao nhớ mày.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa xem lại Tây Du Ký. Nhớ ông.
    @ gà: Nhầm lẫn là chuyện bình thường, nhưng khi nhiều người khác khẳng định mà vẫn nhầm thì là không bình thường. Còn nick thế nào chả được , nghĩ gì không quan trọng.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy còn "nước cất" là gì?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là nước không lẫn tạp chất , theo hoá học.
    Là sự trong sáng gần như tuyệt đối , theo quan niệm của đầm lầy.
    Còn đầm lầy...xấu xa, đen tối..., theo quan niệm của đầm lầy.
    "Của" ở đây nghĩa là..."đối với".
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Của" làm sao mà mang nghĩa "đối với" được???

    "Của X" là "một bộ phận của X", chứ làm sao có nghĩa là "bằng vai vế, nhưng ở thế đối kháng với X" được?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Được chứ.
    Ví dụ đại thế này, vừa nghĩ ra.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả = anh là tất cả của em= đối với em anh là tất cả.
    Tittle nghĩa là:tôi là người rất trong sáng theo cách nhìn của một người đen tối.:P(cho nên chưa hẳn đã đúng đâu).
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hiểu rồi.

    Tại vì nếu viết đúng tiêu chuẩn thì sẽ phải là: "Nước cất" của Đầm Lầy, nghĩa là cái được một người có nick name là Đầm Lầy cho là nước cất. Thiếu dấu má nên thành ra "nước cất" được hiểu thẳng, không phải là thông qua ý "cái mà X gọi là / cho là / đánh giá là nước cất."

    Sao bạn lại tùy tiện cho 1 đứa nào đấy sờ vào CMT của bạn? Chính vì bạn tùy tiện như vậy nên đến khi đứa ấy làm mất CMT của bạn nó cũng chẳng mở mồm xin lỗi mà đợi bạn hỏi thì mới thèm nói cho bạn biết.

Chia sẻ trang này