1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh chưa thấy! Bởi vì phân tích của anh hoàn toàn hợp lý. Nếu ko nhân cách hóa sự vật, e ko thể nói rằng "của" có thể thay thế cho "đối với" được. Còn nếu đã nhân cách hóa, thì "nước cất" kia ko phải của "đầm lầy".

    Thêm nữa, Ko thể lấy ví dụ "Trong đôi mắt em, anh là tất cả" = " đối với em anh là tất cả" = anh là tất cả của em" để chứng minh rằng "nước cất của đầm lầy" cũng có thể hoán đổi 2 giới từ tương tự như trên.

    Ví dụ: "trong môi trường nhớp nháp của đầm lầy, giọt mưa là nước cất" = "giọt mưa là nước cất đối với môi trường nhớp nháp của đầm lầy" nhưng hoàn toàn khác và ko bao giờ có thể "giọt mưa là nước cất của đầm lầy" -> nó chỉ có thể "đối với" chứ ko thể là "của" được, Vì nó ko phải đc cất từ đầm lầy và nó cũng ko thuộc về đầm lầy. Chính xác như vậy!

    Em toàn đưa ví dụ của con người (và thay đổi giới từ) ra để ví dụ cho một đối tượng là sự vật thì làm sao được :)) Tóm lại là trường hợp của em "của" và "đối với" ko thể thay thế cho nhau. Anh bảo lưu ý kiến ủng hộ ý kiến ban đầu của em An.
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Bây giờ mới bắt đầu là phần tản mạn một chút về cái tittle của em Bại nhé! "Muốn chiến thắng phải chiến đấu! Nước cất của đầm lầy!" -> Câu này ý nghĩa phải nói là tuyệt lắm!

    -> Với hình ảnh "nước cất của đầm lầy", người ta thường dễ nghĩ đến một triết lý sâu sắc, đầy tính nhân văn, đầy lý tưởng cao cả như một sự cố gắng vươn lên từ gian khó, tăm tối, từ sự chiến thắng hoàn cảnh, nỗi sợ hãi, một sự kết tinh từ những thứ tầm thường nhất để tạo thành một thứ lung linh, tinh khiết nhất. Nó nói lên rằng, ko chỉ từ thứ nước sạch sẽ mà ngay từ thứ nước bẩn thỉu hôi tanh của đầm lầy cũng có thể làm nên thứ nước cất tinh khiết, không vẩn đục.

    Cũng giống như những bộ óc vĩ đại, những con người, những tâm hồn, những nhân cách vĩ đại..... không chỉ được sản sinh từ một nền văn hóa vĩ đại, mà vẫn có thể trưởng thành từ môi trường, hoàn cảnh không mấy thuận lợi bằng ý chí và nghị lực của mình. Ngay cả thiên đường cũng có thể có những cánh cửa bắt đầu từ địa ngục. Cuộc sống luôn là vậy, luôn phải hoàn thiện, chiến đấu và vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và nước cất của chúng ta có thể sẽ là thứ nước kết tinh từ sự nhầy nhụa hôi thối của đầm lầy! Đó chính là thông điệp cho sự nỗ lực đấu tranh, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng chính bản thân mình để vươn lên hoàn thiện bản thân, để có ích cho cuộc đời.

    keke... Nhất là bây giờ ghép lại cái triết lý này với cái hình ảnh "Muốn chiến thắng, phải chiến đấu" trong phần đầu của cái tittle của em Bại thì quả ko thể hợp lý hơn. Thông điệp có thể nói là hoàn toàn nhất quán, xuyên suốt cả cái tittle! -> Và đó mới chính là NƯỚC CẤT CỦA ĐẦM LẦY :)>-

    P/S: Nên chăng mỗi người trong chúng ta đôi lúc cũng nên dừng lại ít phút giữa dòng chảy cuộc đời để ngẫm nghĩ về thông điệp đầy tính nhân văn, cao cả này??.. Có lẽ mỗi người trong chúng ta nên dũng cảm đấu tranh để chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng nỗi sợ hãi trong con người mình. Biết chấp nhận và sửa chữa khi sai lầm, khi có người chỉ ra cái sai của mình [:P] . Từ đó sẽ là cơ sở để tạo ra thật nhiều những giọt nước cất cho đời - mỗi chúng ta sẽ là một giọt nước cất, long lanh, dịu dàng và tinh khiết! [r32)]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sang nay nghỉ làm, đi làm CMT. Vì lý do là cần gấp vì làm giấy tờ nên chưa đến một tuần là lấy. CMT loại cũ, không có tên bố mẹ.Địa chỉ thì mới. Đi ăn bún Đồng Xuân, hàng đã ăn từ 9 năm nay. Rồi qua nhà bạn.Nhà đang xây dở dang.
    Buổi chiều, làm nốt hồ sơ. Chăm chỉ. Hết thứ 5. Tuần sau lại lên phố học 1 tuần. Lang thang phố xá chút . Kiểu gì cũng ăn kem Tràng Tiền. Con bé sang hỏi chuyện CMT. Tháng 8... Có được, có mất.
    Đợt 2-9, định đến quán cá vàng.Ngày nào đỡ đông nhỉ.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều qua con em họ rủ đi Royal City để ngó nghiêng và chụp ảnh nhưng mình từ chối vì chiều tối định đi cafe, nhưng mà rồi...huỷ. Mình vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi kế hoạch bị thay đổi. Thích gì là phải làm luôn, chậm chút là đã chẳng còn hứng thú nữa rồi.
    Hôm nay định đi chơi, nhưng mà rồi lại không được. Định đến chỗ khác, làm việc khác thì trời đổ mưa ào ào. Chẳng biết chiều có tạnh để đi đâu không. Ngày mai cũng có kế hoạch nữa, chả may lại mưa thì buồn.
    Dạo này đi làm, lúc sáng, lúc chiều, rất hay nghe loa bài Nhớ mùa thu Hà Nôi. Trong cả không gian rộng của ngã 4, nghe tiếng nhạc dạo văng vẳng, thấy hay hay. Lúc nào cũng thấy buồn ngủ, tối hay pha 2 gói G7 đá mà chẳng đỡ chút nào. Và cũng không ngủ sớm. Thỉnh thoảng lại chờ...để nói chuyện với ...một người đang đi đường...Buồn cười chết đi được.
    Hôm gì chợt nhớ ra, moiws vào FB xem tình hình danh sách bảng H. Cũng được.
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Công nhận là cũng buồn cười đấy! Thỉnh thoảng em dừng ở ngã tư để chờ bắt chuyện với người đi đường sao? [:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @pMơ : bạn KCB không bắt chuyện ngoài đường bao giờ cả. Bạn KCB cũng không ra ngoài đường lúc đêm hôm khuya khoăt. Chỉ có một hoặc một số bạn nửa đêm vẫn vừa đi đường, vừa nói chuyện được, KCB thấy giỏi ý mà :P.
    (ước gì mình được thế.)
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thì Bại cứ nửa đêm vừa ra đường, vừa nói chuyện thôi. Việc đó trong tầm tay mà, sao phải ước.:))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối ra đường, mưa vài giọt. Đường chưa khô hẳn, ánh đèn lấp lóa trên đường. Thấy đỡ khó chịu hơn một chút.
    Sắp sửa dọn lại nhiều đồ cũ, giở lại rất nhiều ký ức...
    Lại vừa pha cafe, đang uống . Nghĩa là lại buồn ngủ rồi.
    @PK ước là điều hiện tại đang không có. Giờ bạn KCB chưa có cơ hội thuận lợi để đi đêm ngoài đường. Lúc nào được sẽ đi, tất nhiên là ở ngoài đường, nói chuyện...với người bên cạnh:P
  9. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thế hôm nào Bại trốn nhà lang thang đêm được thì alo anh. Hôm đó anh sẽ kể cho Bại nghe chuyện thần đèn, những mẩu chuyện mà anh còn chưa kể. :-bd
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mồng 2 tháng 9 luẩn quẩn loanh quanh, mãi mới xem qua được đống giấy tờ. Ảnh từ hồi mới đẻ, mẫu giáo,... tốt nghiệp , cưới... Mấy cái bằng tốt nghiệp cấp 1,2,3, đại học ... Và rất nhiều những mẩu giấy nho nhỏ viết thư truyền nhau, trao đổi với hàng chục người về đủ loại vấn đề. Có cả thư hộc bàn... Một vài truyện ngắn viết khi 18 tuổi...
    Vẫn còn 1 lá thư của mặt nước, không rõ tại sao còn sót lại. Nhưng bị cắt mất 1 mảnh... Không hiểu mình đã cắt mất cái gi...
    Bắt đầu ăn bánh trung thu. Lên fb gặp bạn thân, nhớ ra là sắp đến SN, hỏi bạn thích gì. Cái gì nhỏ nhỏ và lấp lánh... Sao giống mình thế nhỉ... Tối ra đường...hình như phảng phất hương hoa sữa...
    Mất cơ hội đi ăn kem TT do bận nên không lên phố học nữa. Hôm nay rảnh rỗi chút, sáng ngồi up ảnh cũ, chiều ngồi tìm nội dung những đoạn chat cũ. Có một cái nick với khoang 740 đoạn chat...làm treo máy của mình... Có một vài điều thú vị...
    Ra khỏi cơ quan, thấy một mùi thơm không thể nhầm lẫn. Lúc sau, ngoài đường, thấp thoáng vài chùm nhỏ trắng xanh. Hoa sữa...
    Hôm nay, em đã thấy hoa sữa rồi đấy...

Chia sẻ trang này