1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, chắc vậy.=))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đang ngồi buôn chuyện với bạn thân trên FB. Bạn bảo: Độ điên của bà không giảm.:)). Thế mà mình chẳng nhớ được tại sao lại có cái tăng với giảm này, không hề nhớ một điều gì luôn. Trí nhớ mình, tệ quá rồi.
    Chẳng là mình đang kể đến hứng thú của một câu chuyện liên quan đến một thứ gọi là...style. Sau một hồi kể chuyển, giải thích lý do, nguyện vọng, mình hỏi bạn có hiểu thế giống mình không. Và nhận được câu trả lời về...độ điên. Chết cười.
    Không hiểu sao dạo này lắm chuyện buồn cười thế nhỉ. Mình cứ nghĩ đến chuyện này là lại buồn cười, mấy chuyện hôm trước cũng buồn cười. Xong nhớ luôn lại có đợt mình đã ghê gớm thế nào khi trả lời các tin nhắn. Mình vốn hiền lắm, lịch sự lắm, nhưng mà khi đã bực mình thì...
    Công nhận, làm gì cho mình vui, và không ảnh hưởng đến ai là được rồi nhỉ.
    Như bạn thân vừa bảo:Cứ điên đi...=))
    Hôm nay, trời mưa lất phất và trở lạnh.
    Vừa xin một lời chúc bình an....
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời chuyển mưa và chuyển lạnh, từ hôm qua. Lúc mình ra khỏi nhà, lất phất mưa vài giọt. Khi mình trở về, mưa tầm tã. Có một câu chuyện đã xong, có một vài thông tin được đính chính, cái kiểu vừa điên rồ, vừa quá tỉnh táo của mình đã chấm dứt. Không có gì mà mình không thể lường trước được.
    Bất chợt, mình nhớ đến một người bạn từ khá lâu rồi. Mình nhớ cuộc điện thoại bất thường của mình vì một lý do : Tớ thấy thất vọng vì chính tớ, tớ đã phụ lòng tin của ..., tớ xin lỗi, tớ sẽ không là bạn của ... nữa đâu. Bạn lưu pass hòm mail trong điện thoại mình, nên mình tò mò đọc. Rồi bạn phải dỗ dành mình, bảo chuyện đâu có gì nghiêm trọng? Mình nhớ nhiều cuộc điện thoại nói chuyện linh tinh, về đủ thứ chuyện. Mình nhớ cảm giác khi mình lấy tay gạt hết trái tim bằng vỏ hạt dưa bạn xếp trên bàn khi đi uống trà. Bạn có một khuôn mặt rất trẻ con...
    Sáng, cảm thấy rất lạnh. Quên mất hôm qua mưa, và có lẽ là mưa cả đêm. Mưa, lại cảm thấy khá yếu đuối. Nói chuyện với mặt nước, thay đổi một dự định. Mình, thay đổi như thời tiết...
    Gió đã ngừng thổi...
    Có thể sau này, có một ngày, ..rượu....
    Sao mình vẫn cứ thích bài này nhỉ???? Thằng em bảo đã mua được đĩa rồi, khi nào sẽ nhờ chuyển.

  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thời tiết hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Măt nước bảo: Bây giờ mà em vẫn thích mưa, giỏi nhỉ. Mưa gây nhiều thứ không thuận lợi.... Mình nói mưa cũng giống như thời tiết thôi, chẳng thể thay đổi được. Mình vốn thích từ xưa rồi, nên không đổi. Còn cái gì đã phải chấp nhận thì sao không chấp nhân một cách vui vẻ. Thực ra cũng dễ khắc phục thôi....
    Buổi sang, c nhăn tin baỏ tự nhiên caí quán anh hay ngồi đoc sách sô lương cầm sách đọc tăng đôt . biến, không biết có phải do định bắt chứơc hình ảnh không? :P
    Cái mùi hương vương vấn này, lâu hết thât . Mình vẫn cảm thấy nó day dứt trong gió. Thật sự rất dễ chiụ. Irresistible. :P
    Hôm nay,moi . ngừ ơi tổ chức 20-10 hết hợp sình nhật. Sinh nhât tổ chúc đến 3 lần, vui nhỉ. ...
    Mạng đơ đơ từ sáng, chẳng làm được gì. Máy điện thoại thì hết pin. Hẹn hò bạn thân nói chuyện mấy ngày mà cứ off đi off lại được vài câu. Cuối cùng bạn chốt một câu: Thế là hết HOT.=))
    Mưa và lạnh, giống mùa đông thế.
    Giữa cái lạnh, có lúc lơ mơ về bàn tay mềm như nước. Đẹp...
    Không biết cuối tuần đã hết mưa, hết lạnh chưa?
    Đời...Người... Thế mà nhạt.:))
    Hôm nay, thích nghe bài này.

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại tỉnh giấc kiểu này.
    Sáng hôm qua, vừa vào viber đã thây nhận ngay lời chúc mừng- của bạn trên ttvn. Không đơi được. Sau khi cứ hỏi đi hỏi lại mà mình vẫn không hiêu bạn muốn nói gi...đến tận chiều mình mới hiểu. Đúng là nhiều lúc mình cũng ngơ ngác thát.
    C bảo, anh sẽ thực hiện lời hứa làm bao điện thoại- từ 9 năm trước của anh nhé...Minh ok ngay, bởi muốn xem nó sẽ như thế nào.Thấy cũng buồn cười, vì mình có quá nhiều lời hứa đang treo lơ lửng. Cứ kệ thế thôi.
    Dẫu cho trời hết mưa và ấm hẳn lên, nhưng mình vẫn cảm thấy lanh. Cảm giác yếu đuối mấy hôm rồi vẫn chưa chấm dứt.
    Làm thế nào cho hết?
    Nói chuyện với mặt nước về một món nợ cũ. Có một sự nhầm lẫn... Mặt nước nói... em có lâu thế rồi, mà không nhận ra đó là 1 nửa trái tim sao. Làm sao mình biết được một thứ của người khác đã trở thành của mình lúc nào, nếu họ không nói? Tự nhiên có cảm giác kỳ lạ....bâng khuâng... Hóa ra mặt nước mình đã biết bao nhiêu năm, cũng có lúc rắc rối hơn mình từng nghĩ. Nợ này....không bao giờ trả hết.
    Sáng, mình có trong đầu một mong ước khá kỳ quái. May là vào buổi sáng, khi còn chưa thức dậy hẳn, những mong muốn của mình nó chỉ lững lờ lởn vởn, chứ không chuyển ngay thành kế hoạch hành động như khi đã tỉnh táo. Nên, như một đám mây, lúc là tan, mình không có cơ hội để hối hân vì nó.
    Nhân thâý có vài câu chuyện đang diên ra khá buồn cươì. Tình là gì? Sao phaỉ gian nan thế???
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chị ơi đến giờ thì có bao nhiêu ngày rồi ? chị nên đổi lại là có nhiều ngày thì hợp lý hơn
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nó vẫn đúng với ý nghĩa của nó. Trong số những ngaỳ rất bình thường, sẽ có những ngày không bình thường. Một ngày thế này... Một ngày thế kía...
    Thực ra topic này ra đời có mục đích khác, xong lâu rồi. Nhưng giờ giữ lại luôn. Giờ chả có mục đich gì, cứ kệ thế nên chả nghĩ tên để đổi.
    Dù sao...cám ơn em đã quan tâm.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ....
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn ở ttvn đang bắt đền mình, vì từ lần gặp mình gần đây nhất, tự nhiên bạn bị huyết áp thấp, thây bất an. Chắc là lây mình rồi. Mình tự cho là mình bị huyết áp thấp thật- vì có những triệu chứng hệt như vậy,n hưng đo bao giờ cũng bình thưong. Làm sao tự nhiên mà huyết áp thấp đuợc nhỉ?
    Mấy hôm nay, thấy không vui vẻ. Có lúc cũng có thắc mắc, xong nghi lại rồi laị thays buồn cười, ngớ ngẩn. Dù đơn giản chỉ tại chẳng có gì.
    Bạn vẫn tiếp tục những câu khó hiểu. Nhưng mà mình kệ, cóc cần hiểu.
    Tiếp tục đọc về Sigma. Mình còn qúa nhiều quyển sách chưa đọc.
    Làm một người tốt, cũng tốt.
    Day dứt...

  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua, nhờ bạn copy hộ link youtube. Mất cả tiếng đồng hồ gửi đi gửi lại do không nhìn thấy gì, sau lấy được nhờ bảo bạn copy vào word. Nhưng bạn mình...không biết word là gì, nên dùng txt. Công nhận, ấy thật là tốt, rất kiên nhân với tớ.:P
    Sáng đi làm, thời tiết rất dễ chịu, mình cảm thấy mơ màng và lơ đãng, thấy rất vui vẻ. Nhưng mà rồi, cũng không kéo dài được lâu. Giở một file đọc lại một câu chuyện quá khứ, lại thấy thắc mắc, lại hơi thấy hâm hâm. Có những câu chuyện có thể không bao giờ biết được tại vì sao. Chỉ biết là thế thôi.
    Từ câu chuyện cũ, mình lại nghĩ đến một câu chuyện khác. Bạn thân bảo: " tại bà trông đợi nhiều quá thôi...bà luôn muốn chủ động mọi thứ... nên...thấy hụt hẫng... nói chung...cũng chỉ đến thế thôi". Xét một cách tương đối, không yêu cầu chính xác, thì bạn thân hiểu mình. Thế mới là bạn thân chứ...:-*
    Buổi trưa xem phim VTV3 lúc 1h, mình chưa xem bao giờ. Nghe bài hát, lại nhớ đến những ngày xưa cũ, những ngày nhỏ xíu xíu, những ký ức đã trôi qua lâu rồi.
    Bây giờ, trời đang gió mát, không trong xanh nhưng cũng có nắng. Nên là mình lại thấy vui vẻ y như lúc đầu ngày.
    Đúng là, người ạ, cũng chỉ đến thế mà thôi.=))

Chia sẻ trang này