1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có một ngày...
    Khi nắng nở hoa
    Da trời xanh ngắt
    Con chim cất cao tiếng hót
    Con ong rót mật vào hoa
    ...

    Có một ngày
    Gió căng hương lành đồng nội
    Sông lan dài dòng nước mát
    Em
    Gửi lòng
    Vào
    Trăng
    Trôi...........................................
    Em

    Đồ
    Dở hơi ................................................
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cũng muốn làm thơ, nhưng cả ngày hôm nay cứ thấy bồn chồn. Tâm không đủ an để có thể làm như mình muốn.
    Cây hoa sữa gần cửa sổ nhà ai đó đã nở hoa.
    Cây hoa sữa gần phòng làm việc cũng đã nở hoa.
    Hôm nay, lại thua cá cược, dù không thuyết phục lắm.
    Lắm chuyện rắc rối và đau đầu phết. Trong lúc đang ở giai đoạn mất trí nhớ kiểu này,không biết mấy trò mạo hiểm và lên kế hoạch, tính toán, dàn xếp có làm đầu óc khá hơn không đây?
    Ngày mai,vào rừng. Mình vẫn luôn thích đi những nơi chưa từng đi...
    Hôm qua, buộc cái chun vào cổ tay, sáng dậy thấy nhói nhói.Hằn một vòng đỏ ở tay,2n gày chưa hết.
    Quên mất. Hoa sữa, hôm nay[​IMG]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày....
    Ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng. Về nhà lúc 9h tối. Chân đau, chưa ăn gì ... nhưng cười suốt cả ngày. Thế quái nào mà về đến nhà được một lúc thì bực mình, online thêm bực mình, đến giờ vẫn bực mình.
    Đành để mai viết tiếp, khi vui vẻ lại đã.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày....
    Ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng. Về nhà lúc 9h tối. Chân đau, chưa ăn gì ... nhưng cười suốt cả ngày. Thế quái nào mà về đến nhà được một lúc thì bực mình, online thêm bực mình, đến giờ vẫn bực mình.
    Đành để mai viết tiếp, khi vui vẻ lại đã.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu rồi, gần 2 năm mới lại đi công tác đông đông, vui vui. Leo núi, phạt cây, đào đất...Ở nơi mà bất cứ gì muốn mang ra khỏi rừng đều phaỉ có giấy xin. Được bác tài vui tính, được người dẫn đường kinh nghiêm, đươc chú chuyên gia rất hài hước, nên công việc vui vẻ và cũng không mấy khó khăn. Trên cao rất mát và nhiều gió. 2h30 mới xuống núi ăn trưa, xong 1/2 công việc.Rồi làm nốt phần còn lại. Mình gom mấy cành tre gẫy gần chân núi, bẻ hoa mang về, vì có người đòi quà. 5h30, ven rừng, trời đã tối đen. Thấy đom đóm lập lòe. Trở về.
    Một ngày đi, đau chân, nhưng dễ chịu. Có nắng và có gió, không khí trong lành. Chim hót líu lo. Rừng núi thì xanh ngắt, sóng nước thì mênh mông. Suốt chuyến đi về, mọi người nói chuyện về thời sự, chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình. Đến những đứa trẻ đang dần lớn lên, sắp trở thành người lớn...Chợt nhận thấy rằng, mình hầunhư không biết thông tin gì về thời sự và chính trị.
    Sang sớm đi, trời se lạnh, rất vắng người. Khi về, trời vân se lanh, đương phố lấp lanh ánh đèn. Cảm thấy rất thân thuộc.
    Lúc bươc vaò nhà, rất vui vẻ. Loanh quanh một hồi, bỗng nhiên thấy khó chịu. Khi đã bực mình, thì chả thể thoaỉ maí đưoc.
    Thấy thất vọng và mệt mỏi...
    Hôm nay.....
    ....
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chuyện gì đã làm Bại khó chịu lâu qúa vây? Thư giãn tí nhen ;))

    [YOUTUBE]3ie7pi-GDiw[/YOUTUBE]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Do chuyến đi hôm qua có vẻ tốn công sức, nên hôm nay được phép nghỉ. Một ngày có vẻ rất đẹp trời. Trời xanh mây trắng..
    Có một chuyện... Mặt nước nói:.... Tưởng em lí trí lắm cơ mà? Một câu hỏi trước nhận được một câu trả lời không ngoài dự kiến. Mình quà hiểu mặt nước. Hôm nay, mình thắc mắc một câu rất buồn cườạn C baỏ: Tại tính em giống con trai. Sau khi tham khaỏ ý kiến từ bạn thân, mình nghĩ rằng có khi thế thạt.=)). Và cảm thấy hoang mang thêm vì một điều chưa tính trước đây. Cuộc đời, thế naỳ thì buồn cười quá rồi!
    Buôn chuyện linh tinh về tình yêu. Rằng nếu cảm thấy được mình có tình yêu bên cạnh, đó là một điều hạnh phúc. Có những người cả đời không biết tình yêu là gì, sẽ thấy rất đáng tiếc. Nhưng có nhiều tình yêu quá thì cũng không tốt. Mọi thứ, cái gì cũng chỉ nên vừa đủ thôi. Trước một câu hỏi hơi rắc rối của mình, ban thán bó tay: tôi chỉ ngồi nghe nếu cần tâm sự thôi, đừng chờ đợi một lời khuyên. Thực ra, thấy lời khuyên lần trước đã luôn đúng và đủ rồi, naò có cần thêm gì nữa đâu, P nhỉ...
    Mấy hôm nay thèm cafe, nhưng toan quẻn. Lúc nãy vừa pha cốc sữa đá. Ngon.
    Câu chuyện càn tính toán vẫn chưa đâu vào đâu. Chán nhỉ.

    Đảo cò....

    [​IMG]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để lấy tai nghe nghe bài của Thank đã nha.
    Một vài câu chuyện giống như trò đùa ý mà.
    Dù, đông đã sang, qua thu rồi...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong đêm, tiêng guitar nghe rất nhẹ nhang. Nhăm mắt nghe. Như một cơn gió nhẹ.... Như một trân mưa qua....
    Hợp vào khoảng thời gian này, Thanks nhỉ....
    Khó chịu hết rồi, chỉ còn đau đầu thôi.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2013
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ư, mấy nay tớ cũng đau đầu qúa. Tối giờ nghe Lê Cát Trọng Lý hát, thích cái kiểu hát tự sự mà như dửng dưng của cô ca sĩ này ghê, như gío thoảng, như mưa nhẹ lướt, như vệt mây vắt ngang bầu trời xanh nắng ấy :x
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ cũng đang thấy tớ dưng dưng với trò đời lăm. Chứ mà quan tâm thì không hiểu cái đâù sẽ lùng bủng đên đâu???
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ôi, đến như Bại mà cũng có ngày nói câu này á :-O Cho tớ xin đi, cứ là mình như mọi khi ý, thay đổi kiểu sống mới khéo mà loay hoay mãi hem thích nghi nổi mới nguy ý :P

    Tớ thì dửng dừng dưng, tửng từng tưng từ trước khi vào ttvn cơ nên chả phải thay đổi gì ;))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thì là tớ vẫn dửng dưng mà. Chứ ngày xưa ngây thơ tốt bụng lắm, rất dễ bị lừa. Nhưng cũng may, chưa ai nỡ lừa tớ. Chỉ là thấy hơi phung phí lòng tốt.
    Đời ai mà tính trước được, nào ngờ có một ngày Kcb cũng gặp chuyện nan giải thế này. Lùng bùng, chưa sắp nổi cho ổn. May không bị áp lực gì, tự mình quyết định hết.
    Tớ mà thay đổi kiểu sống, thì chắc la...hết sống luôn.
    Thôi, ngủ thôi. Mai mong trời vẫn đẹp.:x

Chia sẻ trang này