1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay trời không có nắng...
    Từ sáng đến chiều, mình có 3 cuộc nói chuyện song song. Mặt nước, bạn thân và anh kết nghĩa.
    Nói chuyện với mặt nước... Không khí có vẻ bất ổn. Mình rơi nước mắt từ lúc nào...
    Bạn thân... Những ý kiêns nửa chừng, thế nào cũng được...
    Anh kết nghĩa... Sau một khoảng thời gian khoảng 4h đồng hồ, phân tích từ quá khứ và hiện tại, mình đã thấy ổn. đang sắp xếp ...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói chen ngang, không trúng với điều 2 bạn đang bàn. Nếu 2 bạn thấy phiền thì nhắc một tiếng, tôi sẽ ẩn bài tôi đi.

    Tôi chỉ thấy cô Lý hát một lần, hoàn toàn không để tâm mấy (tai tôi vốn nghe nhạc yếu.) Nhưng nhà tôi có người nói là có theo dõi cô ca sĩ này qua tivi (nhất là qua các lần phỏng vấn) và thấy là cô này có cái kiểu giả đò tỏ ra rằng mình sâu sắc, rằng tâm hồn mình trong trẻo gì gì đấy. Chính cái sự giả đò đó gây ấn tượng tiêu cực cho người nhà tôi (về tính cách ấy, còn về giọng hát thì tôi không nghe bình phẩm gì.)

    Gì thì gì, giọng hát thì tôi đã không để tâm rồi (tai tôi yếu nghe nhạc nên chẳng để ý nghe được mấy ca sĩ cả), còn giọng nói thì riêng tôi thấy giọng cô này nghe không êm tai. (Nội dung cô này nói thì tôi chẳng để ý nên không bình phẩm được.)

    Các bạn cần tôi ẩn bài này thì cứ nói với tôi một tiếng nhé.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Anx dịu dàng qúa ;))

    Mỗi người một cảm nhận, thêm ý kiến cho đối tượng đang nói đến thêm màu sắc, có gì đâu mà phải ẩn hay không ẩn :P

    Em cũng chỉ nghe Lý hát đây là lần đầu tiên và thấy thích thì nói là thích, nhưng cũng chỉ thích theo kiểu ăn cơm mãi thì chán đổi sang ăn pizza hay mì ống. Vốn tai em nghe nhạc cũng chẳng được mạnh nên nghe ít ca sỹ hát lắm [:D] Giọng nói và cá bài phỏng vấn thì em chưa nghe/xem/đọc bao giờ luôn. Ngày còn dùng yahoo mail và yahoo blog thấy cái tên LCTL spam quảng cáo khá nhiều, may ma em còn nhớ được mỗi cái tên [:D] Cơ mà hôm rồi nghe 3-4 bài gì đó, thấy hay hay.

    Còn về cá nhân và chuyện đời tư ca sỹ/diễn viên/nhà chính tri/.... phàm đã không phải người thân/quen thì em ít quan tâm. Một đôi lần vô tình nghe thấy gì gì đó thì cũng quên ngay tắp lự chả dư sức đi nhớ mấy chuyện không liên quan đến mình. Em chỉ có sức để ý mấy cái đóng góp của họ mà (em thấy) hữu ích cho em thôi.

    Tóm lại, nghe Lý hát bài này em thấy hay hay, chuyện khác về cô ấy thì em chịu >:)

    PS: ah, tiện đây em hỏi tí. Chả là em vừa vào Xó của em tìm 1 bài cũ mà thấy có trang cứ bài quote hiện ở post trên còn bài viết lại ở dưới, buồn cười qúa. Min cho em nhắn techadmin xem cái lại cái lỗi này nhé :P
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn, tôi thừa biết là giọng văn tôi không dịu dàng trong post trên. Tuy nhiên, như bạn đã nói, việc đó tùy thuộc cảm nhận của bạn và cái sự viết ra sự cảm nhận đó của bạn, nên tôi cũng chẳng hơi đâu mà can thiệp, chỉnh sửa quan điểm của bạn.

    Việc forum hư hỏng dạo trước ở tất cả các topic thì techadmin đã biết và không có động thái gì để chỉnh sửa lại những lỗi đã thành hình (mặc dù có chỉnh để khỏi hư tiếp). Tôi vẫn sẽ nhắc yêu cầu của bạn cho techadmin, còn techadmin xử lý thế nào thì tùy techadmin. Nhưng tôi e là cũng chẳng nước non gì đâu, bạn ạ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mới đọc được bài của Anx.
    Sắp sang tuần mới. Chưa chi đã thấy cả đống thứ rồi.
    Tạm viết. Chắc bài đầu tiên sau khi náng cấp diễn đàn.
    Một ngày. Hôm nay.
    hoaquatrai thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chào bạn KCB thân mến 1 tiếng nào :P
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    TTvn die chả nhớ bao nhiêu ngày. Thời gian trôi... Mình cũgn gặp đủ thứ vấn đề, trải qua cả đống cảm giác. Hiện tại bây giờ, đang rối tung đầu vì công việc, chả biết sẽ như thế nào cho xong nổi. Và có thêm một chút chút chút. Nỗi buồn.
    Mấy hôm trước, nói chuyện với bạn cũ trên ttvn, cũng một Libra, về một đống dây trói, ràng buộc, tự do. Đùng quá lo lắng về cái không hẳn thuộc về mình. Thấy bạn nói đúng.
    Bạn thân hôm trước để lại một đống off trên Viber. Khác hoàn toàn với mấy hôm trước vừa nói. Sau khi nghe nội dung một đống chuyện đã thống nhất với ông anh kết nghĩa, bảo: vậy thì tốt, tôi chỉ sợ bà đau đầu thôi. Mình hỏi: Thế cuối cùng ý bà là thế nào? Cũng như ông anh kết nghĩa, như bạn Libra, như mình đã quyết định- Làm thế nào để cho mình cảm thấy thoải mái.
    Bất chợt nhớ đến đợt trước, định rủ bạn thân đi uống rượu. Gọi điện hỏi: Bà có bận không. Nghe bạn bảo bận, có chuyện gì thế. Thì mình bảo không có chuyện gì. Chuyện gì rồi cũng thành không có chuyện gì hết, chịu được hết. Lại nhớ lắm đến lời của chị, 9 năm trước, trên quán gần Hồ Thiền Quang: Em có rất nhiều bạn bè tốt, nhưng vẫn cô đơn, giữa mọi người...
    Tối khuya qua, sáng nay, mình để lại lời off cho một người bạn. Về những điều mình nghĩ, về cảm giác của mình, về hành động của mình. Chân thật như nói với chính bản thân mình. Điều mình nhận lại, chỉ là một nhận xét rằng, đó là những câu chuyện ngoài lề, chẳng liên quan. Như một vài lần trước, như những người cứ tưởng rằng rất hiểu, có thể nói được rất nhiều... Có một điều tự động biến mất. Đã qua rồi.
    Cớ sao lại phải đi tính toán, phải đau đầu vì một bóng gió mong manh như thế? Tự thấy mình quá buồn cười.
    Chuyển hình nền điện thoại, bồ công anh từ blue sang green. Lãng mạn, tươi tắn chuyển sang hơi trầm, vĩnh cửu... Thật ra là thấy đẹp, đỡ mộ chút muộn phiền...
    Lâu rồi, chưa nghe bài này...

    Lần cập nhật cuối: 18/11/2013
    -ufb- thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay bận rộn, thấy đầu óc loạn lên. Hôm qua bạn thân cấp 3 rủ đi lớp cũ. Trưa nay bạn đại học cũng rủ đi ăn uống, tối thì đến nhà thầy. Khoảng gần 3 năm mới lại uống rượu.Loăng quăng loằng ngoằng giờ này mớt bắt tay vào làm việc, việc bắt buộc phải hoàn thành trước sáng mai. Không biết mấy giờ mới xong, cứ làm thôi.
    Hôm qua nhận được một số chocolate và cái CD thằng em nhờ chuyển về. Cái đĩa đúng là gian nan.
    Bây giờ, cảm thấy mình hết yêu thương, hết yếu đuối, hết dễ tính rồi. Chính xác là đầu chả suy nghĩ quái gì hết.
    Thôi, tiếp tục công việc. Mong là đi ngủ càng sớm càng tốt. Không biết mấy giờ sáng đây... :((
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
    bonghongvang1211 thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Vài hôm nay cứ thấy cảm giác bức bối và khó chịu, xen lẫn lo lắng. Thời gian ngày càng đến gần, mà chả đâu vào đâu cả. Sắp hết tháng rồi.
    Lúc nào cũng thích mọi chuyện đơn giản, cuộc sống đơn giản, nhưng đời không như thế. Quả là mệt.
    Tại sao khi có một điều gì đó nhẹ nhang trôi qua, người ta không chịu tin nhỉ? Thoắt cái lại sắp sang tuần mới, lại chuẩn bị sửa linh tinh cho mà xem.
    Lúc này, đầu óc chả có gì tươi sáng cả.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Chủ nhà tràn đầy tâm sự. Tuần mới vui tươi nhé

Chia sẻ trang này