1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu phần ăn trong quân đội

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi gentleknight, 15/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenbykul

    Zenbykul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ngon mà bác, xét về khoản dính răng thì ẻm này đỡ hơn hẳn ẻm mùn cưa ép của hải châu bác ợ :D
  2. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    bác nhầm, socola sao chất bằng em nó được, socola trong tủ đầy mà em có ăn nổi đâu, [:D].

    hôi nhỏ được ăn lương khô vẫn mãi không quên vị của nó, thơm phức một các rất đàn ông. :-bd
  3. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    nói chung tớ biết là cơm bộ đội cực tệ
  4. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đương nhiên sao bằng cơm nhà được. ;)) Mỗi tội vào đó sau một buổi luyện tập, lao động thì cơm gì cũng nuốt tất, tranh nhau mà ăn, nhớ mỗi vụ 7 thằng xúm vào ăn hết 3 thau cơm mà vẫn thấy đói. :))
  5. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    cơm hàng cũng tệ kém gì đâu bác, mà còn không có chất.

    cơm ngon nhất là cơm mẹ nấu, ngon nhì là cơm vợ nấu.

    cơm ngon đặc biệt là cơm ăn lúc đói
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Quen khá nhiều chú, anh đã và đang từ học viên cho đến sỹ quan. Khi nhắc đến chuyện ăn uống đều chung quan điểm cơm nước hàng ngày rất nhiều vấn đề, ăn đi ăn lại, không đủ mâm, nấu dở..., nhưng tất cả đều thấy bình thường, coi như đấy là chuyện vui ngày xưa. Không ai có cái nhìn tiêu cực về chuyện ý cả. Với họ, được lo cái mặc, có chỗ ở thì ăn có khổ 1 chút cũng không sao.
  7. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Thế thịt cầy và bánh chưng bộ đội thì sao hở bác[:D]
  8. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Không biết có loại lương khô nào có như mì gói là vừa ăn khô như bánh được hoặc khi cần thì nấu nước sôi cho chảy ra để ăn như cháo dinh dưỡng của con nít được không nhỉ, nếu làm được như thế thì tiện lắm chứ. Ngoài ra lính chế độ cũ ngày xưa có một loại thực phẩm đã chiến là gạo sấy, gạo đóng gói chỉ đổ nước sôi vào là có cơm ăn, bây giờ ít nghe bên bộ đội mình về loại sản phẩm này.
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thôi em xin các bác. Em nhớ như in ngày đầu chập chững vào trường thịt mỡ thì mỏng. Rau muống thì dai, ăn sáng thì có cái gọi là canh cà chua trứng mà em thề 60 thằng thấy có 2kg cà chua và 6 quả trứng. Thằng nào nhanh chân nhanh tay thì vớt được mấy miếng tóp mỡ thế là mừng cả ngày. nhưng chẳng hiểu sao Công nhận là dở nhưng thằng kén ăn như em sau 75 ngày cũng tăng tới 8kg ^^
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Giờ sau mấy năm chú mày tóp lại y chang miếng tóp mỡ :)). A đang nghi ngờ mấy chú anh nuôi bên đơn vị chú ăn bớt khẩu phần của chú hay sao mà chú mỏng manh dễ vỡ thế ? Hay là mua mỡ muối Nga ăn bồi bổ đi :))

Chia sẻ trang này