1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca này em k đỡ được, bác nào giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhuyen, 16/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    thật tình thì em cũng xin lỗi vì cũng chém gió khá nh, chứ thực tình thì em cũng kém lắm , em cũng xin lỗi các bác nào có top bị em vào phá ... hôm nay thì em có chuyện muốn tham khảo các bác, mà thật tình chém giỏi nhưng em k đỡ được con này ....
    Chuyện là trước kia, khi yêu em , thằng ex của em có lằng nhằng với vài con, k hiểu sao có thể lên giuờng với ex chỉ sau 1 tuần quen biết, một số đứa em cắt đuôi nhẹ nhàng, trừ 1 pé
    pé này ở bg, kém em 1 tuổi, chả biết thằng ex em nghĩ cái gì mà dây vào 1 đứa như nó, ngày trc khi còn yêu em, bị em phát hiện ra thì nó bắt đầu ************ em bằng hàng loạt tn " chị buông tha cho anh ấy đi, anh ấy yêu em, chị nên chúc phúc cho bọn em, chị đừng làm khổ anh ấy nữa". em về đòi chia tay, thế là hắn lại bài cũ xin lỗi rồi hứa, rồi em lại tin...
    con này thì vào loại điên kinh khủng , hôm em bắt thằng ex của em chấm dứt, mà ex của em vào loại ỡm ờ, k dứt khoát nên chia tay bằng cách im lặng, nó nt là " sao anh lại bỏ em, anh mà bỏ em thuê đầu gấu đánh anh đấy" ([​IMG]sợ quá) , xong lại " anh nghĩ lại đi, chả lẽ anh k tin em có thể làm 1 ng vợ tốt, anh đừng nghĩ chị yêu anh 3 năm có thể mang lại hp cho anh hơn ng anh quen 3 tháng như em " , "em thấy em chẳng kém chị cái gì cả, sao anh chọn chị mà k phải chọn em" " em có thể vì anh mà tạm dừng việc học xd gia đình cho anh ổn đinh, điều đó chị ấy k làm được, em nghĩ là em hợp làm vợ anh hơn chị ấy "... và rất nhều cái linh tinh khác
    chắc các bác đang thắc mắc là ex thì em cần gì phải quan tâm nữa đúng k, đấy là cái vấn đề là ở chỗ ý, em là em muốn đưa cả 2 con ng đó ra khỏi đầu, ex thoát khỏi em , em k quan tâm bên cạnh anh ta có bao nhiêu đứa, em đã cố để quên lắm, để mình k bị đau, thế mà cái ngày đẹp như ngày hôm nay của em lại bị nó phá vỡ . cái em kể bên trên chỉ để các bác biết độ điên của nó tí . Nó pm yahoo của em
    - chị à, anh ấy quay lại với em rồi
    - uh thế à, chúc mừng em, chị buông tay ồi k muốn quan tâm, liên quan nữa
    - oh, thế hôm nọ chị có nhận được tn của em k
    - k, chị k nhận được tn nào
    - em nhắn off yahoo cho chị ý
    - thế à, chị k thấy
    - oh, thế chị k thấy thì coi như em chưa nói gì
    -.... ??? k hiểu
    - à, em định bảo chị là chị đừng buông tay anh
    - ơ sao em nói thế, em chả mong thế còn gì
    - ý em là chị đừng buông tay anh hẳn chỉ tạm buông tay anh thoy
    - ? chị k hiểu ý em
    - ý em là chị đừng buông tay anh, khi nào em chán anh, thì em sẽ trả anh về cho chị
    - [​IMG] em đùa à, câu này mà để anh nghe thấy là có chuyện đấy, chả có ai yêu như em, mà có khi em chưa kịp chán anh, anh đã chán em rồi ý
    - k , em nói thật đấy, bao giờ em chán anh, chị cho anh 1 cơ hội nhé
    - thứ nhất, dù em bỏ anh, anh cũng k thể quay lại với chị bởi lòng tự trọng của anh, con đường anh ấy chọn thì phải tự đi tiếp, thứ 2 chị k phải là ng hèn hạ đến nỗi cúi nhặt tình yêu, hay chờ ai ban phát tình yêu cho mình
    - em biết , nhưng chị còn rất yêu anh mà
    - thế ngay từ đầu em giành giật anh làm gì
    - thật ra thì em k có hứng với đàn ông chị ạ, (ý nó là nó bị les và từng tham gia hội này rồi), ở bên anh em cũng k có hứng được, nhưng vì anh là ng đầu tiên em qh nên e muốn giữ cho mình chút kỉ niệm với anh, sang năm em đi du học rồi, em cũng k nói cho anh biết
    - thế là em k yêu anh , mà em phá vỡ hp của chị
    - ban đầu thì em k yêu anh thật, nhưng vì chị, vì tranh đấu với chị em giành giật anh, dần dần em yêu anh, nhưng em k thể có hứng với đàn ông được chị ạ
    - sax, em đang nói với chị câu chuyện cổ tích đấy à, haizzzzzzzz. em bn tuổi rồi mà bày ra câu chuyện này
    - k chị ạ, em nói thật đấy
    - thế em đi trả anh cho 9 cái đứa còn lại ấy nhé
    - k, em thề là anh k yêu ai, chỉ yêu mình em thoy (ảo tượng, ex thú nhận với mình oy mà )
    - uh thì cứ cho là thế đi , thì sao
    - em k hợp với gd anh, em k làm đươc những việc nhà anh ấy đâu , vất vả lắm
    - ui xời, chị làm hết đấy, mà vẫn được chê như cơm bữa
    - gia đình anh cũng quý em lắm
    - hi, chúc mừng , gia đình ý quý tất cả mọi ng , trừ chị, vì ghét gd chị
    - nhưng chị ơy chị hứa với em nhé, chị sẽ cho anh cơ hội nhé
    - chị k có quyền quyết định em ạ
    - chị biết k , lúc này em là ng ở bên anh ấy, là người "gần gũi" anh ấy, nhưng em thấy chán anh ấy lắm rồi mà
    - tại em muốn bằng được mà, thoy chị k nói với em đâu
    - nhưng em muốn chị hứa , bởi em chỉ tin chị, chị là ng có thể vì anh làm tất cả, em k làm được
    - giờ em mới nhận ra à
    - em xin lỗi , mà chị ơi, chị đừng nói với anh em nói chuyện này với chị nhá
    - chị xóa số anh rồi
    - mà chị nói em cũng chả sợ, em cãi ngay, tất nhiên là anh tin em hơn tin chị rồi
    - uh, chị out đấy

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]đấy con điên ý nó phá cả buổi chiều của em , em k nghĩ là có thể làm gì được với con điên này , bơ thì nó lại bảo là em sợ nó, mà k bơ thì nó nói chuyện như đấm vào tai, k biết chuyện thật hay cố tình trêu ngươi em, thề là con điên này nó k có trái tim, cũng k biết yêu đâu, bác nào giúp em cái, em chém giỏi mà ca này em k đỡ được con điên này
    ôi con điên!!!
  2. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã biết chấp nhận sự thật như thế là tốt , dẫu tính ko nói gì , nhưng đọc xong thấy con điên này nó điên thật . Nếu cậu là giang hồ chắc cũng cho nó một trận rồi , còn phải lên đây hỏi chắc ko phải giang hồ :D . Thế nên theo ý tớ , cậu hãy xem mình được gì và nó được gì ?
    Về nó : mất cái đời con gái - được hả hê trong chiến trắng
    Về cậu : mất thằng zai - được cái biết được mặt thật của nóa
    Hả hê riết rồi cũng hết , nhìn lại coi đứa nào lỗ

    Chỉ cho cậu 1 bí quyết nữa khi cãi nhau : Nó muốn chọc tức cậu , hả hê khi thấy cậu tức . Thì khi cậu tỏ ra tức giận vì lời nó nói , thì cậu đã thua nó rồi . Cứ tỉnh bở , nhởn nhơ như con cá vàng mà đối đáp , thọc móc lại nó , kiểu như vầy nầy

    "khi nào em chán anh, thì em sẽ trả anh về cho chị"
    - Ồ cảm ơn em , nhưng chị đây ko có thói quen xài hàng cũ giống như em , kưng ạ
    "
    - thật ra thì em k có hứng với đàn ông chị ạ"
    - ặc ặc , em bị ... sida ý quên ... gay , à không phải... bê đê hả ??? Bịnh nỳ có lây ko vậy em , chị sợ quá :(

    ... kiểu như vầy ấy
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    vote cho bác này , đáng yêu kinh, hix, em hối hận vì nói chuyện lịch sự với nó
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia sẻ với bạn. Phụ nữ nhiều người kì cục lắm, việc liên quan đến người đàn ông của họ thì họ cứ liên lạc thẳng, đằng này không đâu, cứ ưa liên lạc với một cô phụ nữ khác để quấy phá sự riêng tư thôi. Phụ nữ nhiều người cư xử thế này, nên cánh đàn ông mới có thể cười chê phụ nữ là không biết cư xử chứ.

    Bạn cố gắng tránh liên lạc lại với cô kia đi, tức là nếu cô kia liên lạc thì bạn ừ hử cũng được, nhưng giả sử cô kia gửi offline msgs, sms, calls...thì bạn đừng trả lời lại. Điều duy nhất quan trọng với bạn là anh kia - và bạn thì đã quyết định là chấm dứt với anh kia, mọi điều còn lại, mọi mqh bắc cầu này nọ thì không có chút giá trị nào cả.

    Sự khó chịu này bạn không nên nhận lấy mà nên trả ngược về cho (những) người đáng nhận nó.

    Họ làm phiền bạn chính bởi vì họ thấy thỏa mãn khi thấy bạn bị làm phiền, nay bạn cứ lờ đi, thì họ sẽ tự động ngưng.

    Đừng để ý nhiều nữa, nhé bạn. Bạn là ng vừa quyết định chấm dứt một mqh, đây là một chuyện không vui và bạn cần có tgian riêng để tìm lại sự bình yên, nhẹ nhàng cho tinh thần. Vậy nên bạn đừng để tâm đến (những) người dưng chọc ngoáy gì nữa. Kệ họ. Đừng hao sức vì họ.
  5. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ko muôn đọc ngay từ mấy dòng đầu !
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    sax bác bước được đến cửa nhà em sao em k vô nhà em chơi, thất lễ , thất lễ qúa
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đã là ếch thì chỉ có nước lột da cho vào nồi xáo măng, ăn xong vứt rác thôi chứ lằng nhằng tí mẹt làm gì nhức củ sọ quá
  8. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    bác lại fũ với em ồi, eck là tên của em đấy
  9. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ưỡm ờ thế thì đá văng cho nhanh. Còn cái con bé kia thì kệ nó, chả quan tâm làm gì cho mệt người. Bây giờ coi như không liên quan. Mình sống cho mình thôi.
  10. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    đấy giờ em cũng nghĩ được như bác, nhưng nó hết khủng bố yahoo lại khủng bố đt, kiểu " mình là chị em tốt nhé, em rất phục vì anh nói chị là ng quan trọng nhất với anh...", ** , điên , làm em muốn đánh nó, em cũng muốn yên mà nó đek cho em yên đấy chứ . cần cao nhân hiến kế em trị con điên này

Chia sẻ trang này