1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thả diều ở đâu ở HN - Làm diều thế nào - thả ra sao? chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MongteCafe, 19/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,

    Em vừa rủ gái đi thả diều, mà em vừa về HN ko biết đi thả diều ở đâu cho vui vẻ lãng mạn. Em cũng không biết thả diều và làm diều luôn. Rất mong được các bác giúp đỡ. Thêm nữa, nếu rủ gái đi thì đi lúc mấy h đến mấy h các bác nhỉ, có ăn uống gì ở bãi ko? em muốn hỏi để chủ động.

    Chân thành cảm ơn các bác
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Ra bãi giữa sông Hồng chắc được đấy. Mà bác không biết làm diều và thả diều thì hồi nhỏ cũng buồn nhỉ? [:D]
    Lên Hàng Mã chắc có đấy. Thả thì chiều thả cho mát mẻ rồi tối đi ăn, tối nữa đi chơi, tối nữa đi...
  3. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đình đi bác, diều thì mua ngoài hàng đầy,bây giờ có phải thời chăn trâu cắt cỏ cầm dép phang đít trâu nữa đâu mà mất công làm. Chiều chiều khoảng 5rưỡi đến 7h tối ( thậm chí đến 12g đêm cũng đc). Đông vui như hội, gái xinh chân dài cũng nhiều. Nhìn sướng đếch tả đc, hí hí
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ở Mỹ Đình có bán sẵn diều + dây luôn. Ngày xưa hình như 20k/diều và 5k/cuộn dây.
    1 thằng cầm diều, 1 thằng cầm dây, thằng cầm diều chạy xa xa xa xa cho con diều no gió rồi thả
    em chỉ biết có vậy.
    diều của em chả bay cao được T_T
  5. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    lãng mạn thì chắc chỉ có ra bãi giữa sông Hồng thôi
    còn MĐ theo như lời bác kia kể thì cũng hơi xô bồ :)
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lan` đầu cứ ra my~ Đình đi, càng đông càng vui, người nhìn người, có nhiều thứ mà bốc phét.Vừa thả vừa cảm nhận hương vị gió mùa hè. Xong xuôi thì lượn lờ ra khu gần trường thương mại chén, rồi lôi vào Thủ Lệ hoặc khuôn viên trường SP-Quốc Gia thịt luôn[:D]
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Giờ diều lên 30k rồi. Hôm nào có gió chỉ cần cầm cái diều tung lên rồi giật giật dây là nó lên cao vút.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé ko biết làm diều thì các bác chơi cái gì? Chơi búp bê à :))
    Diều bây giờ bán sẵn được may công nghiệp, có thiết kế rất chuẩn rồi nên dễ thả.Lại nhẹ nữa. Chỉ cần chờ cơn gió to, ném lên là nó bay thôi! Thậm chí ở tầm thấp thấp 20-30m nó vẫn bay.

    Hồi xưa làm đc cái diều tử tế, cho nó bay được ngon lành là cả 1 niềm hạnh phúc. Từ lúc đi xin tre, về ngâm, vót, làm ra cái diều... rồi căn chỉnh chán nó mới bay được.

    Ở HN nếu các bác ko chê có thể ra CV Đống Đa, sân rộng vật vã tha hồ mà thả diều, chơi máy bay. Nhà mình cách đấy 100 bước chân. Hồi bé mình thả diều ở bãi đấy! Nay cả cái sân rộng mênh mông ấy được lát đá xanh rồi!

Chia sẻ trang này