1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel-Steed : Đoàn Kết - Chia Sẻ - Giao Lưu ( Part 10 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    SAu hơn 10 ngày chờ đợi, sáng ni đang làm việc, nhận được cuộc gọi của những con người làm việc "VÌ DÂN" lói 1 câu trớt quớt. bản khai thiếu chữ ký. "MỜI" lên ký lại tờ khai. Bó trim.
  2. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Chào các cụ, em đi về đc 2 bưã zưng lu bu, hôm nay phọt ảnh hâù các cụ.

    Rè zọt hành xác Nam cát tiên 2011 + tìn trạm:

    Sáng t7, 6h hơn e túc tắc khơỉ hành từ sg theo ql 1k nhằm Biên hòa thẳng tiến
    Đến Qstudio của thành viên trưởng nhóm, gặp mặt giao lưu 10p rồi lên xe, đoàn đi 12 người, 3 chú nhóc, trong 12 tv lớn có 8 nam, 4 nữ. 2 mẫu hẹn trước nhưng vì giờ chót ko bố trí được xe đành ở lại, theo đoàn chỉ còn 1 mẫu, 4 x gắn máy, 1 xe 5 chỗ hậu cần.

    Chặng từ sg lên tới ngã 3 1a - xa lộ HN mất 30km, đi thoải mái hơn rất rất nhiều đường xa lộ HN, cung này nên chọn. Đi chuyến này có 1 số thành viên đang làm việc cùng với CA đồng nai nên cả đội phi rất hăng, bởi nghĩ có dính cũng chỉ mất tìn, ko bị vin giấy, thành thử trừ 1 vài điểm kẹt do xe tải dồn ứ vì điểm bắn phía trước, còn đoàn đi như ăn cướp, xe em đèn speed chớp liên tục. Dừng chân ún nước tại cầu La ngà điểm quân, sau đó qua trạm thu phí khoảng 5km, bọn e rẽ vào đường Tà lài, hướng về KDL NCT, đường khúc này đẹp miên man, chặt cua liên tục, bác nào thích lật bánh tráng thật hết bài ở đây luôn.

    Thôi, ko dông dài, sau khi tới bến đò, gửi xe, mua vé, đoàn qua sông:

    (ảnh này chưa úp)

    Nước sông cao, hơn 10 người ngồi trên thuyền nhỏ, sóng dập dờn áp mạn, hơi kinh.

    qua bên kia sông, đoàn dừng ăn trưa ở nhà hàng khu DL, tại đây đang có 1 đoàn sv đi cắm trại, cắm miễn phí, khu DL này có khá nhiều thứ miễn phí.

    Ăn xong tranh thủ chụp vài tấm lành lặn trước khi vô rừng

    (ảnh)

    Nghe ở nhà có xe chuyên dụng hơi bị kinh, vào tới nơi mới biết quả chuyên dụng là quả xe tải hoán cải này, chuyển từ kinh sang hãi, mỗi lần nó qua ổ gà, tim gan phèo phổi lộn tùng phèo, xuống xe nguyên 1 băng đi ... ói!

    nó đây:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em mẫu chưn rài của nhóm đới.

    Em đi ăn xí, tí vào xì xụp típ!
  3. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Tuyến vào xe qua 1 ghềnh nhỏ, nước chảy cuồn cuộn:

    [​IMG]

    Sau 15km đường xe đưa, điểm bắt đầu tuyến bàu sấu là đây:

    [​IMG]

    chỗ có cái thùng rác là chỗ vào đóa!

    Nhìn vô hun hun nhưng ai nấy đều đang sung sức:

    [​IMG]

    Đoàn chia nhau đồ nhu yếu phẩm, trung bình mỗi thanh niên trai tráng vác khoảng 5kg đồ chưa bao gồm đồ cá nhân mình, gồm 2,3 chai nước (trong đó ko có nước bán), 2,3 lon bò cụng, bổ sung năng lượng khi di và về, tuyến về mới biết, oải mấy cũng phải đi, dừng lại 10s thôi vắt búng đầy lên quần. Bản thân em mang theo có 1 bộ đồ, ít bánh ngọt, bộ quần áo mưa (lúc này mới thấy sao mà nó nặng), bộ súng ống, chân máy, móc thêm 1 túi nilon hoa quả chi đó, khoảng hơn 10kg.

    Và điều mà mọi người hay nói đùa là xui lắm mới gặp mưa rừng đã tới. Vừa xuống xe thì mưa nặng hạt, đoàn quyết định cứ đi, to thì núp, được 1 bạn đi nhiều chỉ kinh nghiệm nếu gió to thì kiếm cây lớn mà núp, mấy thành viên mới đi lần đâu như em chưa ý thức được điều đó là sao. Cứ đi đã, một số lớn ảnh chụp chặng vào bị hỏng, em mượn ảnh lúc quay ra làm minh họa, lý do là lúc mưa, trời tối, máy thì quân trong 1 bịch nilon, có ngắm j đâu, cứ chụp thôi:

    [​IMG]

    lối đi phía ngoài khá rộng, 2 người tránh nhau dễ, khoảng 10 phút đầu tiên đoàn còn cười nói râm ran, no đùa chí chóe.

    chụp choẹt tí, khoai nước rừng, cao hơn đầu người:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dây leo to như bắp chân:

    [​IMG]

    nền đất mua ẩm ướt, vắt thò đuôi lên nguẫy nguẫy như giun:

    [​IMG]

    đường đi lên lên xuống xuống nhưng không dốc cao:

    [​IMG]

    thỉnh thoảng tán rừng thưa ra, sáng bừng:

    [​IMG]

    hầu hết chặng nửa đầu nhiều đá magma lớn, rêu xanh phủ, rất trơn:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Càng vào sâu càng tối, lối đi hun hút, chụp out nét hết vì vừa đi vừa chụp, có dám đứng lại đâu:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Một vài gốc cây lớn đổ gục, vết còn mới làm mọi người nhớ những gì nói khi mới vào:

    [​IMG]

    tranh thủ chụp con ốc sên vỏ mỏng, loại này ở sg to thò bằng cái móng tay, ở đây nó bằng con ốc nhồi:

    [​IMG]

    đường mưa:

    [​IMG]

    thỉnh thoảng ngớt mưa, lập tức có tia nắng rọi chiếu, đẹp ko thể tả, ảnh ọt chả nói lên đc gì:

    [​IMG]

    hơn 30p sau, khi cả đoàn thấm mệt, ko thấy hú hí gì nữa, một số câu hỏi bắt đầu vang lên: bao lâu nữa thì tới, sắp tới chưa. Và "tới rồi", tiếng bác già nhất đoàn, 66t, tới cây sung 100 năm rồi:

    [​IMG]

    hóa ra đây là điểm đánh dấu đi được 1/2 đường. Bà con tranh thủ chụp lưu niệm, em cũng bon chen. Từ sau khúc này trở đi, đoàn lầm lũi tiến, có cảm giá cứ đá chân ra rồi đổ người tới chứ ko phải đi. chỉ còn 1 từ hay được nhắc tới: mệt

    [​IMG]

    [​IMG]

    rồi trời lại mưa, mát tí, nhưng mồ hôi thì cảm nhận rõ, ướt sũng cả áo khoác ngoài. Cảnh lúc này lúc sáng, lúc tối:

    [​IMG]

    một số ảnh ở trên là khi ra em chụp, chứ nửa sau chặng vào chỉ tập trung thở và bước thôi:

    [​IMG]

    Vài thân cây đổ nằm chặn lối đi:

    [​IMG]

    Các bác nhìn thân cây phía sau cậu bé để ước kích thước, lúc vô trạm, nghe mấy anh kiểm lâm nói cây này mới đổ cuối tuần trước.

    [​IMG]

    Cuối cùng thì cũng tới nơi, cầu dẫn vào trạm hiện ra, ai nấy phấn chấn:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng chưa hết, sau đoạn cầu dẫn 50m này mới thật là nhà của vắt, nó bò nhung nhúc, nói ra thì thật là... chỉ có thể tổng kết là nếu cu Bear của discovery mà lạc ở đây đảm bảo ko chết đói vì ăn cả năm ko hết văt.

    Vắt đây, 1 chú sót lại để anh em macro ra tay, con này bé xíu:

    [​IMG]

    Sau đoạn này đoàn tới khu nhà tram kiểm lâm, toàn bộ nằm trên cọc, cách triền đầm bàu khoảng 5,6 m, có cầu dẫn vào rất đẹp:

    [​IMG]

    Từ lúc này đoàn chính thức bước vô bàu sấu.

    Tối về phọt típ kỳ 2, ăn chơi nhảy múa tại bàu sấu. [:P]
  4. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Thì bác cứ làm theo yêu cầu đi có thế mới đúng luật mà!
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Đau thì đau, nhưng phải lên chứ. Điều đáng lói là khi kiểm tra HS ló làm thinh. CHờ tới ni ló mới hú mềnh mới đau.~X~X~X~X~X
  6. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em mẫu chưn rài của nhóm đới.
    TRắng gì mà trắng thế :-ss:-ss:-sso bít ăn mặc thế này khi vào có bị vắt nó xơi o bác Gà và khi ra trên cặp đũa đó có bông hoa nhỏ hay to gì o ta???;));));)) ,kiểu này chắc phải mua cà lông thui
    @ Phát trâu : thủ tục hành chính = ha2nh là chính mà ,nhưng chú thua nhà lầm rùi ,nó bây giờ có 2 còi mà 2 cái đều kêu zinzin mới ghê chứ[r24)][r24)]
  7. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Quái mấy hôm nay chả thấy bác Mì chào buổi sáng nhể ,o biết Tung cẩu nó rủ bác ý đi đâu mất gồi .thôi em xin mạn phép thay mặt bác Mì chúc buổi sáng cả nhà 1 ngày zui zẻ nhá
  8. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3

    :)):)):)):)):)):))sáng nào cũng ăn mì nay ko ăn thấy thiếu hả????lão mì bị tung cẩu nó làm thí nghiệm con tàu đồ chơi roài;));));));));));))
  9. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Nhà lão Lầm đùng cái có hai cái còi kêu zin zin kia ah! là những cái nào vậy? Thảo nào hôm rồi lão ý vui kêu ae ra NTT mà em đến trễ quá nên ko hay !
  10. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Vâng hôm ý em cũng được hưởng chút hương hoa từ cụ ý chứ như các nhà khác bơm vá đến mỏi cả mồm mới được 1 bữa diệu ,cá biệt còn có nhà phán 1 câu zất là nạnh nùng " o có bơm vá gì ở đây hết"=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gần đến 2/9 rùi các quân sư nhảy múa cho 1 cái kế hoạch ăn chơi đi chứ

Chia sẻ trang này