1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ vào chỉ cách trị các cô nàng ngang ngạnh - ương bướng- khó bảo với ạk

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SGHU800, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    ấm chén xong là ngoan ngay ý mà , to mồm ah, này thì to này, sướng chửa . cứ thế nhé, khi nào có phim PM mình :D
  2. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất và chuẩn nhất mà ox mình hay dùng và thuần phục được con ngựa hoang như mình là: Lúc bướng bỉnh, ngang tàng, trẻ con.. cứ đè ra mà ôm hôn, mãnh liệt. Thậm chí a - z luôn.. (Nhưng xem mức độ tình cảm thế nào đã nhé)

    Choang cho 1 câu: " lần sau mà thế, thì em biết thế nào rồi đấy... Ai thiệt nhất nhỉ? ... " Kể cả lúc giận nhau cũng thế. Con gái chúa mềm lòng :D:D::D
  3. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    =)) cố lên anh bạn trẻ
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy gái yêu vào là tự nhiên hết bướng, nói gì cũng nghe, mà trai cũng thế.

    Ngày xưa ex chị tính nóng như lửa, vào công ty nhân viên sợ lắm, nhưng chị bảo gì cũng nghe. Có hôm đã hẹn đi chơi với giám đốc ngân hàng các loại. Chị bắt phải đi chơi với chị, sau đó chị cho leo cây. Từ đó trở về sau thì tình cảm bắt đầu trục trặt. Kể từ lúc đấy bắt đầu cãi nhau nảy lửa. Ex thì bảo là chưa có ai bướng bằng chị. Nhưng trai chị bây giờ thì chưa có bảo chị gì mà chị không nghe. Thậm chí có lúc kêu chị phải quyết d́ình cái gì đấy, chị thấy nhứt đầu quá chị bảo là "thôi anh phải lãnh đạo em chứ anh để em lãnh đạo anh thì em không có thích. Anh cứ chọn đi rồi em làm theo." :))

    Anyway, theo chị thấy là các mối quan hệ mà muốn lâu bền thì nữ phải nắm quyền lãnh đạo, nói trai nghe. Nhà mà muốn yêu ấm thì ông chồng phải sợ vợ. Chứ trai mà nói gái nghe, vợ sợ chồng thì khổng bền đâu.
  5. SGHU800

    SGHU800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    yêu thì thế chị ạ... đến lúc lấy về r` mới trả thù... em nghe anh trai em pảo thế..
  6. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chị này nói rất hay =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn chị này thì nói rất 9 xác, ngày xưa bố em cũng thế, mỗi lần ổng ra đường là xóm làng nó đua nhau bỏ chạy, nhưng mà gặp má em nói gì ổng cũng nghe, ba má em cũng y chang như những gì chị nói, và cũng dạy cho chị gái của em như vậy. :-"
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phải hơn nó một cái đầu, một bản lĩnh cho em muốn làm gì thì làm. Nói chung kg cần kiểm soát, cũng kg cần nói nhiều, hôm nào em về trễ thì anh đi ngủ trước, khỏi chờ đt em. Vậy thôi.
  8. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    ca này dễ mà !!! con gái càng tỏ ra cá tính, có bề ngoài càng mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối, bạn k thể sử dụng chiến tranh hay bài học luân lí gì để tranh cãi thì đảm bảo bạn sẽ thua thoy.
    theo tớ thì cậu nên nhường trong mọi trg hợp, cô ấy trẻ con, hãy tỏ ra cậu còn trẻ con hơn cô ấy, khi cô ấy tranh cãi bạn nên im lặng, khi giận dỗi, bạn cũng nên im lặng, đừng năn nỉ nh
    nhưng bên cạnh đó bạn hãy gửi thường xuyên những dòng tin ngọt ngào, những món quà nho nhỏ, vote cho những bữa ăn vặt, lang thang dạo phố 1 cách trẻ con của cô ấy, lúc nào mà tình cảm nhất thì bạn có thể khuyên cô ấy cố gắng sửa tính cách đi... cậu chứ chân thành vào, mấy cô nàng này dễ chết vì mật ngọt lắm
  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đúng nè, gái cá tính sẽ thích giai chững chạc, người lớn và quan tâm
  10. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng giờ là Chàng này có đủ "kiên nhẫn" để thuần phục từ từ như bắt cua không... Nói thì dễ, khó làm lắm nhá.. Mỗi người một tính, bướng thì ai cũng bướng, chỉ khác nhau ở mức độ.

    Nếu bạn gái của Chàng này mà " cấp độ nhẹ" thì ... kiểu j cũng dễ trị. Nhưng nếu cấp độ " nặng" thậm chí " cực nặng".. Càng nhún, càng làm căng.. thì " từ từ bắt cua" mãi ... rồi sẽ nản..

Chia sẻ trang này