1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy người không yêu liệu có hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy các trường hợp của bạn đều dẫn đến 1 kết thúc ko có hậu ngoại trừ TH3. 1/4 thật là mong manh quá.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ đơn giản thế này. ngoài tình yêu còn cần có sự sẻ chia, thấu hiểu. sống với nhau năm đầu tiên là tình yêu để bỏ qua cho nhau những lỗi lầm lớn nhỏ trong cuộc đời, sống với nhau nhiều năm cần có sự thấu hiểu. mà bạn thì thiếu cả 2 yếu tố, quá mong manh vì thiếu cả yếu tố cần và đủ để nghĩ đến một cuộc sống hôn nhân bền vững.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô....thế bạn hy vọng điều gì?
    Cố cưới đi rồi sẽ may mắn mà hạnh phúc à?1/4 là còn nhiều đấy. Còn có nhiều trường hợp không có hậu hơn cơ.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Rồi! Ko phải băn khoăn nữa, em ạ! Chịu khó thuyết phục các cụ thôi!

    Hãy cảm ơn sự quan tâm của anh ấy và chân thành nói cho anh ấy rõ rằng, lòng em vẫn còn nguội lạnh và chắc chắn rất khó khăn cho con đường tìm ra hạnh phúc mai sau!

    Zai 'kiên trì" quá mức và có phần kém nhậy cảm như vậy thì rõ là không hợp lắm với người ưa lãng mạn rồi! Tình yêu chứ ko phải chuyện kiên trì hay khổ nhục kế!

    Ko có sự tốt, sự xấu ở đây! Chỉ có sự chưa phù hợp nhau, em ạ!

    Chúc em có quyết định sáng suốt![r24)]

  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.

    Thành thực chia buồn, vì bạn có ông bố như vầy.

    Hôn nhân, điều kiện cần là phải có tình yêu, điều kiện đủ là khả năng cơ bản về vật chất để trang trải cuộc sống!
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này nói đúng đấy, bạn cứ phải suy nghĩ kỹ.Ai cũng có quyền được hạnh phúc.Còn thế nào là hạnh phúc chỉ có bản thân mình mới biết, người khác chỉ có thể lay chuyển suy nghĩ của bạn, lay chuyển tinh thần của bạn, nhưng người ta không thể lay chuyển quyết định của bạn được.
    tình yêu chẳng là gì cả, được yêu là một chút gì đó, yêu và được yêu mới là tất cả.[r32)]
  7. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đề cao tình yêu quá, vì mình có 1 đứa bạn thân từ cấp 2 cơ. 2 vợ chồng nó yêu nhau đc hơn 3 năm thì cưới, cưới cũng đc gần 3 năm rồi. Hồi yêu cũng thắm thiết lắm. Sau khi lấy về, đc thời gian đầu tiên là sống bình thường, đến năm thứ 2 là chán ghét, cuối năm 2 quyết định li thân, ko li dị vì có 1 đứa con rồi. Đấy, cũng lấy nhau vì tình yêu đấy nhưng hạnh phúc ở đâu. Giờ chồng nó còn đổ đốn sinh ra trò đi gái, nó bắt được quả tang thì còn đánh nó nữa. hic hic. Lấy kinh nghiệm của bản thân nó, nó khuyên mình nên lấy người quan tâm, tốt với mình thì sau này đỡ khổ. Hic hic.
    Yêu - không yêu đều khổ. Mình nghĩ cuộc sống hôn nhân phụ thuộc vào nhiều thứ, đâu chỉ có tình yêu. Biết vậy nhưng vẫn thấy băn khoăn quá!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mọi người đề cao tình yêu quá, vì mình có 1 đứa bạn thân từ cấp 2 cơ. 2 vợ chồng nó yêu nhau đc hơn 3 năm thì cưới, cưới cũng đc gần 3 năm rồi. Hồi yêu cũng thắm thiết lắm. Sau khi lấy về, đc thời gian đầu tiên là sống bình thường, đến năm thứ 2 là chán ghét, cuối năm 2 quyết định li thân, ko li dị vì có 1 đứa con rồi. Đấy, cũng lấy nhau vì tình yêu đấy nhưng hạnh phúc ở đâu. Giờ chồng nó còn đổ đốn sinh ra trò đi gái, nó bắt được quả tang thì còn đánh nó nữa. hic hic. Lấy kinh nghiệm của bản thân nó, nó khuyên mình nên lấy người quan tâm, tốt với mình thì sau này đỡ khổ. Hic hic.
    Yêu - không yêu đều khổ. Mình nghĩ cuộc sống hôn nhân phụ thuộc vào nhiều thứ, đâu chỉ có tình yêu. Biết vậy nhưng vẫn thấy băn khoăn quá!
  8. liberty01

    liberty01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    trong những điều đáng sợ nhất là điều không làm đc những gì mình mún, mình nghĩ bạn nên đấu tranh vì nó
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói vậy cũng hiểu biết đấy, tình yêu thực ra chả quan trọng bằng tính cách, yêu chỉ là cảm giác mạnh mẽ nhất thời, vấn đề chính là cuộc sống yên ổn lâu dài. Cho nên về cơ bản không nhất thiết phải cảm thấy yêu, những người quá đề cao tình yêu khó mà hạnh phúc được.

    Tuy nhiên tính cách con người thì phải xem xét kĩ, người tốt là như thế nào? Có nhiều chàng cáo già lắm, khi cưa thì có vẻ tốt lấy về mới đổi tính. Nên xem xét kĩ gia đình, tính cách những người thân của anh ta,.. Nếu không có gì quá khó thì nên cưới, cuộc sống đừng quá cầu toàn.

    Thường người ta tiến tới hôn nhân phải có thời gian tìm hiểu, bạn có vẻ tìm hiểu sơ sài quá, chỉ biết anh ta quan tâm tới mình. Tuổi bạn nếu sinh 85 thì cũng phải chín chắn rồi, nhưng có vẻ con người bạn hơi lãng mạn và thiếu tính toán thực tế, thôi thì chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình ;))
  10. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vì không thích nên không tìm hiểu bạn àh, thực ra là có tìm hiểu về gia đình và bản thân bạn ấy, cũng bit đc sơ qua, còn bố mẹ mình thì thích mà nên tìm hiểu kĩ thông qua các mối quan hệ của gia đình.
    Chẳng biết mọi người thế nào nhưng tớ thì luôn tin tưởng bố mẹ tớ, nên nếu bố tớ đã chọn thì chắc là ko vấn đề gì. Chỉ là ở tớ thôi.
    Cám ơn những lời khuyên của mọi người!

Chia sẻ trang này